1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hêhhh, mình cũng đang ở tuổi 23 ... và cũng thuộc dạng như thế đây ... biết cái topic này từ lâu rồi .....hôm nay mới ghé ........Suy cho cung cũng chả nên buồn vì điều này ,,, Hãy vui khi bạn có thể ... Vì sau này có người yêu rồi chưa chắc bạn đã được thoải mái như thế này đâu !!!hhêh
  2. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì nhìn thấy topic thân thương này lại muốn viết quá
    . Una ơi, đúng là mình đang rất vui, bận rộn và rất hạnh phúc, nhưng cả hai đều rất nhớ nhà, nhớ bạn bè và nhớ Hà Nội, chính vì thế mà khi topic "23 tuổi..." quay trở lại mình cảm thấy mừng lắm, đây chính là ngôi nhà thân quen mà một năm trước đây mình hay vào, đặc biệt là nhờ topic này mà mình mới gặp được... . Từ giờ chắc mình sẽ lại thường xuyên vào đây và tâm sự cùng Una như hồi xưa, Una nhỉ. Tối qua mình ngồi mấy tiếng liền để đọc lại tòan bộ topic, thấy đáng yêu quá
    Còn chuyện xin chữ ký cho Una thì mình vẫn nhớ nhưng mình chưa có dịp vào SVĐ, hôm trước có mấy ông bạn vào sân xem trận AC Milan và AS Roma chụp ảnh về thấy hoành tráng lắm, chắc mình cũng phải cố mà đến tận mắt chứng kiến thôi.
    *****perknight: lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện. Welcome, welcome!
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, vào SVĐ cơ à, thích thế Ui, ước mơ của cả đời mình Fragile xem thế nào giúp Una với Ko là khóc hết nước mắt đấy
    Eo ơi, chiều nay rảnh hơn mọi hôm, mai lại đi công tác rồi, tranh thủ tí
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì, đời đang đẹp, yêu vào làm gì cho khổ ra. Công nhận thỉnh thoảng thấy buồn thật đấy, nhưng xét một cách toàn diện thì sướng vẫn nhiều hơn
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Huhu, sáng nay ngủ dậy bị đau cổ, cử động khó quá. Vừa đọc lướt lại gần hết topic. Vậy là đã gần một năm, có biết bao sự thay đổi, có biết bao những cảm xúc vui buồn cũng như hạnh phúc. Với Una, có lẽ là một năm nhiều thăng trầm, nhưng nhờ đó nhận ra được nhiều điều hơn trong cuộc sống, và quan trọng là fải mạnh mẽ hơn lên. Với Ishinohana thì khác, có vẻ là một năm quá yên bình, đôi khi sự yên bình ấy đến mức tẻ nhạt. I còn nhớ ngày đầu tiên của năm 2006, có một cuộc điện thoại gọi về làm I khóc hết nước mắt, nó như điềm báo hiệu cho một năm không may mắn. Đa số mọi người cho rằng năm nay là tốt đối với I, mọi thứ khá thuận lợi trong công việc, chỉ có tự mình biết lòng mình nhiều khi giông bão. Giật mình nhìn lại, vẫn chưa làm được gì cả, lại có cảm giác mình trì trệ lười nhác đi nhiều. Có nhiều ước mong của chính bản thân mình, sẽ chỉ có được bởi chính sự nỗ lực của mình vẫn chưa làm được, có những mong ước mà mình tin là do số phận thì vẫn chưa đến. Nhưng I vẫn luôn cho rằng, tất cả fải do mình, fải dựa vào sự nỗ lực của mình, và mình fải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa. Hi vọng cho một năm mới sắp đến sẽ có nhiều điều mới mẻ hơn. Sắp Noel rùi, thêm một Noel nữa chỉ có một mình, người hạnh phúc là người chỉ cần có một người yêu mình và mình cũng yêu người đó, fải không?
    AO ƯỚC
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Giá mà được như đóa quỳnh kia
    hiến dâng lúc nửa đêm thiêng liêng
    tuổi trẻ
    khoảnh khắc định đoạt cuộc sống
    và niềm tin
    Giá mà được như chuỗi pháo kia
    nổ dòn dã một lần
    trọn vẹn
    không phải xót xa nhìn lại đời mình.
    Giá mà được như khói hương kia
    tỏa bay niềm hy vọng đầu năm
    không bao giờ tắt
    Giá mà được đứng gần một người
    đốt pháo
    nhìn hoa
    khấn nguyện
    giá mà được một tình yêu...

  6. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    tớ mới 22, cung chưa iu bao giờ.....đau......có người bảo tớ là les mới kinh....................hỵhỵ......thích nhiều người rùi..........dạng như cả thèm chóng chán............[.....có một người thích trong vòng một tuần, giờ thì quên mất tiêu ông í tên jè !..............thật đấy .tớ xin thề
    chim chút đây
  7. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thấy trời thay đổi hẳn, khác ngày hôm qua. Có đứa bảo mình là gấu bắc cực nên mới thích mùa đông, nhưng không hiểu mình cảm giác khi đi dạo giữa bầu trời mùa đông làm mình như được là chính mình.
    Những ngày này chỉ muốn nghỉ, không phải đi làm nữa. Nhưng nghỉ một ngày ở lại chán. Ngồi nghe bài hát '''' Mưa cuối tuần'''', chả hiểu tại sao mình lại thích bài này từ năm học cấp 3.
    Những ngày cuối năm này không làm được việc gì ra hồn. Mình sắp bước sang tuổi 24 rồi, không biết sẽ thay đổi ra sao nữa.
  8. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày bắt đầu tàn trên thành phố...Em còn lại một mình trong căn phòng thật rộng, và cảm nhận được sự trống trải đến khô khan trong lòng....!
    ........
    Và những khoảng ký ức ngập tràn có anh lại sống dậy trong em...Ừ, hình như là, đó chưa đủ để có thể gọi là tình yêu...ta chỉ mới bắt đầu nhưng chưa khi nào nhìn thấy kết thúc....nên ta chỉ có với nhau như thế, chỉ là như thế, và có khi cũng chỉ nên như thế...
    .........
    Em nhớ anh...!
    Có một lúc nào đó như thế này, em chẳng muốn dấu lòng rằng, em thực sự nhớ anh....
    Ngày hôm qua, em bắt đầu xoá những tin nhắn của anh trong máy, suy cho cùng, thì tất cả cũng chẳng để làm gì cả, có chăng, nó chỉ khiến em trăn trở về những ngày đã qua...
    Ngày hôm qua, em nghe một người bạn của anh nói, " làm mối " anh với một người bạn gái của em...Anh có khi chẳng bao giờ tưởng tượng nổi cảm xúc em khi ấy nhỉ !
    ...........
    Em thấy mình như tan ra...Em không thấy mình cần phải đớn đau như đáng lẽ phải thế...Em không thấy mình cần phải tỏ ra một thái độ ngạc nhiên hay thất vọng như em cần phải thế....Em lãnh đạm , thờ ơ đến tàn nhẫn...Em chỉ cười, bởi cười vẫn luôn là một lời nói không ký tự thể hiện cho sự đồng tình....Ừ, em đồng tình đấy,em ủng hộ ý kiến đó như thế đấy ...Người bạn anh nhận thấy cô bạn gái em hợp với anh....Thế mà, em lại không nhìn ra điều đó, bởi vì, trong em, điều đó là điều em chưa bao giờ nghĩ tới... Có lẽ phải cảm ơn bạn anh khi đã khiến em phải nhìn nhận lại....!!!
    .............
    Phố cuối chiều đã tắt nắng lâu rồi....Em bắt đầu lang thang , viển vông, hư vô trong những suy nghĩ như thế này ...về anh...
    Giá như những lần gặp mặt, ta đừng nhìn nhau, đừng trao cho nhau sự quan tâm không cần thiết...thì biết đâu đấy, em sẽ thanh thản hơn.....
    Anh ngày hôm nay chưa từng làm em thất vọng, nếu như có, thì đó là tự em đang hoang tưởng....
    Bước trong phố vào một ngày, gió lạnh đầu mùa bắt đầu thổi nhẹ....Em chỉ nhớ tới anh trong một phút giây ngắn ngủi.....Và vài giọt nước mắt của nghẹn ngào nơi cổ họng đã bắt đầu rơi xuống...
    Nhưng dù sao, cũng là Thật May Mắn, vì ta chưa yêu nhau...!!!
  9. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    1.Chia sẻ những bác đồng cảnh
    2.Cảm ơn những lời tâm sự
    3.Đỡ tủi thân hơn nhiều rồi
    4.Thank thêm lần nữa....
    5.Hix...lại tủi thân rồi
  10. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Una à. Cảm ởn ấy và tovoho vẫn quan tâm và nhắc đến tớ. Tớ ở đây buồn lắm, nhớ nhà lắm hic hic. Ở đây lại còn lạnh nữa chứ, trời thì mau tối, đến 4h đã tối đen như mực rồi. Hic hic thảo nào người dân ở đây họ hay stress thế. Tớ độ này lài bận như mà đuổi nói chung là từ hồi sang đây bạn như ma đuổi ấy , học hành phờ phạc chán lắm rồi. Chỉ mong chuồn thôi. HI hi thấy Una lại yêu đời tớ rất mừng. Tovoho độ này phong độ lắm hả kỉnh nhỉ, chắc phải tân trang lắm để cua người yêu đấy hihi. Thôi out đây, lại một đống project đang phải làm hic hic stress quá

Chia sẻ trang này