1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nhận lịch năm mới của công ty. Vậy là năm mới sắp về thật rùi nhỉ, chả biết nên vui hay buồn nữa. Biết rằng năm mới về, mình lại cảm thấy yêu đời hơn, và quyết tâm hơn. Nhưng nhìn lại, cũng có nhiều điều mình chưa làm được lắm. Hình như bao giờ cuối năm cũng thế, tự vấn lại mình và đặt ra mục tiêu cho năm sau, nhưng làm được bao nhiêu thì...
    Hôm nay lại đi công tác hay sao mà không thấy online thế? tớ đi ăn cưới đây, ngày hôm nay ăn hai bữa cỗ, tuần này bội thực cỗ mất thôi
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, cuối năm! Bận khủng khiếp!
    Lo lắng quá, trời ơi bao nhiêu là thứ! Chết mất!
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 29/11/2006
  3. kheo

    kheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đọc trang đầu xong vèo một cái đọc trang cuối luôn, mấy người chủ của topic này bây giờ chắc cũng có nơi có chốn hết rồi nhẩy?
    Cuối năm ai cũng bận bịu cả
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, bận bịu thì có nhưng nơi chốn thì ko
    Đã bảo là single with no attachment mà lỵ
    Ôi nhiều việc quá, nhưng cũng đỡ, đỡ phải nghĩ ngợi
    Tuy nhiên hôm qua trằn trọc nghĩ đến công việc và sự nghiệp mà mất ngủ 03 tiếng đấy
    Thôi, làm tiếp đây, fù
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm nay tớ cũng bận quá, bận công việc và bận đi đám cưới nữa. Tớ ốm rồi, người rã rời, như không còn chút sinh khí nào nữa, đầu óc quay cuồng, nhưng giờ lại đi ăn cưới tiếp, không thể không đi, bởi vì đó là người bạn mà mình nói chuyện nhiều nhất trong công ty.
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bây giờ vẫn còn đang ngồi đây này, chưa được về, đói quá rồi, món rươi đang đợi ở nhà mà Cuối tuần này lại mấy cái đám, cuối tuần sau cũng thế Ôi nhẵn túi Ôi đau khổ Ôi mệt mỏi Ôi, hôm nay mình kêu nhiều quá nhỉ
    Giờ này chắc Ishinohana đang ăn cưới rồi Gặp lại nhiều người quen ko, vui ko? Niềm vui trong đám cưới ngòai việc chia vui với cô dâu chú rể còn là gặp lại bạn bè cũ nữa nhỉ
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ăn cưới bạn cùng công ty nên không có bạn cũ, mệt chẳng ăn được gì, sáng nay dậy đói meo. May mà có mẹ ở đây, tối ngủ ôm mẹ thích lắm. Nhưng sáng nay mẹ về rùi, tối nay lại chỉ có một mình rùi
    À, tuần rùi về quê tớ cũng được ăn rươi nhé, ngon lắm. Quê nhà tớ là quê của rươi đấy
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ơi, hôm qua ăn rươi ngon quá, no ních hết cả bụng Nhảy lên cân, ôi thôi, tăng một số kí lô Sợ quá sáng nay chẳng dám ăn sáng, giờ dạ dày đang kêu gào đây này
    Tối bây giờ ngủ một mình nhé, nằm xoay đủ kiểu hi hi. Nhưng mà mẹ bảo tớ nằm ngủ ko yên, hay trằn trọc, xoay ngang xoay dọc, ai nằm với tớ chỉ có mà ... khổ À, trước hôm đám cưới chị, mấy chị em nằm ngủ chung còn bảo mình tớ đang ngủ tự dưng hỏi rất to "mặc cái đấy làm gì cơ?", cực kỳ hồn nhiên mà ko hề biết gì nhé, buồn cười nhỉ
  9. kheo

    kheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ngủ mà hay nói kể ra cũng buồn cười, những lúc đấy mà cho mấy hạt muối vào miệng là y như rằng mơ thấy mình đang bơi ở biển.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm nọ nghe một bài hát cũ, tự dưng thấy xúc động kinh khủng, chẳng hiểu tên bài hát là gì, nhưng mà đoạn này nhạc hay cực, lời cũng tình cảm lắm.
    A gú gồ ra rồi, bài Thì thầm với dòng sông của Thuận Yến
    THÌ THẦM VỚI DÒNG SÔNG
    Nhạc và lời: Thuận Yến
    Vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông, hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng
    Hoa giấy nhà ai trông đỏ quá
    Trưa em về, anh có đợi em không?
    Đời hai ta, đời hai ta gắn bó với hai sông
    Em - Vàm Cỏ Tây, anh - Vàm Cỏ Đông
    Mỗi tối chiều lên chao sóng nước bìm bịp kêu xao xác cả hai dòng
    Đời hai ta, đời hai ta hai ngả chẳng thong dong
    Em - cánh cò, anh - cánh vạc bên sông
    Nỗi nhớ ơ ơ...nỗi nhớ đọng sâu trong hương lúa tìm hơi nhau qua hun hút gió đồng
    Dẫu xa vời và ngút mắt mênh mông, muốn nói cùng anh, nói cùng anh, sao khó nói
    Trưa em về, anh có đợi em không
    Cái đoạn nỗi nhớ .... muốn nói cùng anh, nói cùng anh sao khó nói, trưa em về, anh có đợi em không hay tuyệt vời Ko biết ai có bài này ko nhỉ?

Chia sẻ trang này