1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ấy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... ấy coá ai chưa zậy tớ mún lấy vợ quá...
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ chưa có ai Nhưng việc tớ chưa có ai và việc ấy muốn lấy vợ liệu có gì liên quan ko nhỉ, nhất là khi ấy lại đã có gia đình
    Đang nghe Thì thầm với dòng sông, down được rồi, hay ơi là hay
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 30/11/2006
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Dẫu xa vời và ngút mắt mênh mông...
    Muốn nói cùng anh, nói cùng anh
    Sao khó nói...
    Trưa em về, anh có đợi em ko?
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thật rồi bạn nhỉ, hôm qua mặc hơi fong fanh nên hôm nay rút kinh nghiệm mặc thật là ấm, áo dài ở ngoài, áo len dầy ở trong này, thêm khăn quàng nữa, đảm bảo ấm cực kỳ. Trông mình cứ như ... buồn cười thật
    Trời gió to, không khí lạnh lẽo quá. Có cảm giác khác hẳn với chỉ cách đây vài ngày, khi thời tiết còn nóng nực đến độ mướt mồ hôi. Lạnh quá, đi trên đường chỉ có mỗi một cách duy nhất là đi nhanh, mắt nhìn thẳng, miệng lẩm nhẩm bài hát yêu thích (chứ ko fải nói lời ấp ủ ) cho đỡ lanh. Tại sao fải đi nhanh: Vì đi chậm thì sẽ lạnh lâu hơn do ở ngoài đường lâu hơn . Tại sao fải mắt nhìn thẳng: Vì nhìn ngó xung quanh thì chỉ toàn thấy người ta ôm nhau rõ là chặt và ấm thôi . Vì sao fải miệng lẩm nhẩm hát: Vì ko hát mà đi trong gió lớn như vậy thì buồn lắm .
    Cũng lạ, còn bao nhiêu là việc fải làm mà chẳng biết bắt đầu tư đâu trước. Hơn nữa, cảm giác cứ xao xuyến, bồi hồi, có cái gì như vấn vương lắm hic hic, chẳng hiểu bản thân mình nữa
    Lại nhớ có người từng nói: Mùa đông này họ sẽ ko lạnh lẽo nữa vì đã có tình yêu ở bên mình, còn mùa thu thì họ đã có người để nắm tay rồi . Hạnh phúc nhỉ? Còn mình thì ... vẫn cứ thế thôi Cũng hạnh phúc chứ bộ
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    :Hic hic hai ngáy nghỉ chỉ thấy người mệt mỏi, đi cái đám cưới mà sao thấy lạnh lẽo thế nhỉ Bao nhiêu việc fải lo nghĩ, đau đầu quá
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc một ngày tốt lành Dạo này vắng vẻ quá, mọi người đi đâu hết, mà mình ... cũng đi đâu nốt
    Tán fét tí nhỉ? Có ai xem Thiết tướng quân ko? Hi, dạo này mình lại thích xem fim 6h mới sợ chứ, trước thì là Thiên hạ đệ nhất mai mối, bây giờ thì Thiết tướng quân, hi hi, xem fim hài hài thấy thoải mái, đỡ đau đầu, đỡ fải suy nghĩ. Mà cái ông tướng quân với cái cô Hồng Trù gì đó buồn cưới nhỉ Chắc kịch bản sẽ theo hướng ở hiền gặp lành thôi, giá mà ngoài đời thực cũng được thế thì tốt nhỉ
    Tối nay có thể đi ăn gà rang muối với bạn, chẹp chẹp mới nghĩ đến đã thấy thèm , nhưng trước hết buổi trưa fải đi một cái đám cưới đã
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đi ăn cưới cô bạn cấp 2. Lâu lắm rùi chẳng gặp, đợt 20/11 vừa rồi có vụ đi thăm thầy cô hụt, thế nên mới có số liên lạc của tớ. Thế là bạn ấy gọi mình đi.
    Đến nơi thấy có mấy ng bạn đang đứng đợi. Lạ thật, ai cũng tóc vàng hoe hoe và ai cũng xinh tươi quá Nhưng rồi khi đó và cả lúc ăn uống chẳng nói được với nhau nhiều điều, chính xác là mọi ng cứ nói còn mình cứ nghe thôi. Ngay từ hồi ấy mình đã cảm thấy ko thể hòa nhập nổi với lớp cấp 2. Nguyên do một fần là mình học lớp 6A2, 7A2, đến 2 năm sau lại thi đỗ vào lớp A1 nên chuyển lên 8A1, 9A1. Tóm lại là có 4 năm cấp 2 mà chia thành 2 lớp Cuối cùng chả lớp nào ra lớp nào cả Ai cũng quen, cũng nhớ mặt, nhưng chẳng có ai thân với mình Đó là chưa kể đến mối thù truyền kiếp hồi ấy nữa chứ Có bạn nam "coi thường" mình vì mình chuyển từ lớp ko chọn lắm lên lớp chọn của bạn ý, thế là bạn ý ngang nhiên gọi mình là con trước mặt mọi người. Lúc ấy mình căm giận quá nên chỉ nhìn bạn ý bằng ánh mắt căm thù Kể từ đó ko bao giờ nói chuyện, ko bao giờ thèm liên lạc, túm lại là ko dính dáng gì đến nữa. Sau này bạn ý biết vậy nên cũng vài lần có ý làm lành (trong một vài kỳ thi quận gì đó, mình nhớ thế), nhưng mà mình ko thèm Mình mãi mãi căm ghét bạn ý (thù dai nhờ ).
    Các bạn ở gần, vẫn giữ liên lạc với nhau, trong khi mình mất toàn bộ contact và chẳng biết gì ngay cả khi các bạn cưới xin, bố mẹ mất ... Mình thấy mình như người ngoài hành tinh trong các cuộc nói chuyện. Thỉnh thoảng lắm cũng cố hỏi thăm và được mọi ng hỏi thăm lại, nhưng sau đó là tịt ngóm Mình thấy lạc lõng giữa chính những ng bạn học, nhưng biết làm thế nào được! Tất cả những gì các bạn ấy nhớ về mình là "Hồi đó ấy học giỏi nhỉ, giỏi ơi là giỏi" Chán thế cơ chứ, mình chỉ biết cười trừ "Ừ, đấy là hồi đó" Ôi đau khổ
    Lại vướng mắc một vài thứ ko biết có giải quyết nổi ko nữa Cuộc sống fức tạp quá Nhiều lúc thấy đầu đau như búa bổ
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi ,lại lang thang với bạn bè ,cà phê cà pháo buôn bán dưa lê.Cuộc sống là vậy ,làm việc cật lực và mong đến những ngày cuối tuần .
    Ngày mai là 1 ngày mới ,em nhỉ ?
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    23 he he mà ko 24 rồi chứ , nhưng vẫn hỏi ''yêu là gì'' thế mới ngố chứ
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    hơ,thế tớ đố ấy định nghĩa được chữ Yêu đấy ?
    Trả lời luôn cấu hỏi của Lý Mạc Sầu đi:Hỡi thế gian tình ái là chi?

Chia sẻ trang này