1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    biết trả lời thì đâu đến nỗi than vãn là mình ngố chứ
  2. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    to UNA_MALDINISTA:
    Amy vừa đọc những dòng của bạn, thấy hoàn cảnh , suy nghĩ của bạn khá giông Amy:

    -Năm lớp 7 lên 8 chuyển trường, năm lớp 8 lên 9 thi chuyển lớp( sang lơp chọn)
    -Amy còn tệ hơn. lên đại học cũng chuyển trường. nên cả thời gian học hành bạn thân thì có nhiều nhưng quan hệ với lớp cũ thì tế lắm..vì không thấy họp ..hii`
    -Hồi cấp 3 thì chỉ chú tâm vào thi đại học.. chả biét cái quái gì xung quanh..
    v...v..
    Nói chung thì do hoàn cảnh thôi. Đừng nghĩ cuộc sống theo chiều tiêu cực vậy. Hãy nghĩ về tình bạn cũng như 1 cái duyên số. Bạn cứ sống hết mình, sống với chính mình, thì tự khắc bạn bè sẽ đến xung quanh bạn thôi.
    Bạn nên mở lòng mình, chơi với nhiều bạn bè hơn, tham gia nhiều cuộc vui hơn. Khi đó , vô tình bạn sẽ gạp được những ngưôì bạn hợp tính cách của mình. hãy tự cho mình cơ hội đi bạn. Dừng sống với thế giới nội tâm tiêu cực như vậy.
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hay, giờ mới biết UNA sống theo chiều hướng tiêu cực đấy
  4. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe bài Last Christmas tự dưng thấy mình như đang sống trong không khí Noel, mà hôm nay lạnh thấy, nhưng mình thấy lạnh thật ngọt ngào.
    Có lẽ vì triển khai kế hoạch Noel và năm mới, mà công ty ngập tràn không khí ngày lễ. Môt năm sắp hết rồi.
    Không biết Noel năm nay có khác năm ngoài không?
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời rét thật đấy, còn mưa nữa chứ, đi ngoài đường buốt hết cả tay, thở lại ra khói. Mùa đông đến thật rồi
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những nỗi nhớ ko thể đặt tên ...
    Chẳng hiểu nữa!........
    Lẽ ra giờ này phải làm rất nhiều việc, lẽ ra fải ngủ trưa để giữ gìn thói quen điều độ, lẽ ra ....... Thế mà tự nhiên lang thang trên mạng, đọc và nhớ...........
    Trưa nay đi ăn cơm tấm, quán cơm ấy có gì đặc biệt nhỉ? Với mình thì ko, mình thấy nó thật bình thường. Ấy thế mà khi vào quán thì man mác buồn? Lần trước mình ăn ở đấy cách đây đã khá lâu rồi, ko fải là buổi trưa mà là buổi chiều tối. Trời cũng nóng bức chứ ko lạnh như hôm nay. Hôm ấy mình nhớ rất rõ là mình ăn cơm chả mực. Ko nhiều nhưng mình cũng ăn ko hết. Ngược lại với hôm nay, mình ăn cơm thập cẩm, nhiều và mình ăn hết Image Tại sao mình lại nhớ thế? Tại sao từng góc phố, hàng cây, từng quán nước, bộ phim đều khiến mình thấy nhớ? Vì mình quá nhạy càm, quá cảm xúc, quá lãng mạn, hay là mình giống con víc, cố kéo nó vào bờ thì nó bơi bằng được ra xa, còn khi người ta lừa kéo nó ra xa thì nó lại tự lôi mình vào bờ bằng mọi giá?
    Mình ko hiểu nổi chính mình nữa. Mùa đông này lạnh giá quá! Mình cứ đi về như một cái bóng lặng lẽ, ko còn hình ảnh yêu đời, vui tươi như cách đây vài tháng, khi mà tất cả mọi người đều nhận ra mình đang hạnh phúc. Làm việc, làm việc và làm việc. Xong công việc bận rộn thì trở về ngôi nhà nhỏ bé, ăn cơm và trò chuyện với bố me, chơi với miu con, đọc một ít sách vở, rồi đi ngủ. Có cảm giác như cuộc sống có cái gì buồn tẻ và nhạt nhẽo. Mình thậm chí chẳng care đến chuyện đi xem fim, thỉnh thoảng gặp gỡ một vài người bạn. Nhưng rồi những cuộc gặp đó, chẳng hiểu là do số phận vô tình hay cố ý sắp xếp, cứ luôn làm mình nhớ lại những kỷ niệm. Có thể rất xa xôi, có thể rất gần gũi. Nhưng tất cả đều đã qua rồi. Ấy thế mà mình vẫn cứ nhớ là sao! Mình ngốc nghếch quá! Giá mà mình vô tâm và tỉnh táo hơn một tí. Đằng này, mình lại cứ thế này. Nhiều lúc thấy bất lực với chính bản thân.
    Mấy hôm nay trở lạnh. Tự nhủ mùa đông cuối cùng cũng đến, dù muộn. Mình rất sợ mùa đông, sợ cái lạnh của mùa đông làm mình cảm thấy thêm trống trải và đơn độc. Mình sợ cảm giác đi trên con đường hun hút vắng vẻ, đôi lúc mơ màng không hiểu mình đang đi về đâu. Thế nhưng mình sợ cả cái cảm giác đi trên con đường quá đông đúc và nhộn nhịp, vì nó khiến mình cảm thấy dường như chỉ có mình mình, cứ lẻ loi thế nào ấy Image Cuộc đời đúng là chẳng nói trước được điều gì và chưa bao giờ mình cảm thấy câu châm ngôn ấy đúng như bây giờ.
    Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên .........
    Comment:
    Ừ, chẳng hiểu nữa. Nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả những thói quen, những thủ tục, những định kiến để làm tất cả theo ý mình. Đổi mới một chút. Phá cách một chút. Nhưng rồi sau đó nhìn lại lại thấy mình cư xử thật ngốc nghếch và chẳng biết suy nghĩ. May mà ko có gì nghiêm trọng. Nhưng vẫn thấy tiếc vì đã hành động quá vô tư và thiếu tính toán. Thế nên lại quay lại với cuộc sống thường nhật, lại dằn vặt mình với những nỗi nhớ mơ hồ không tên, với những sợi dây ràng buộc vô hình. M$ nói đúng, những nỗi nhớ nhiều khi chỉ là hoài niệm rất ko rõ ràng, như là sự kết hợp của rất rất nhiều năm tháng đã qua, nó đặc biệt rõ đối với những ng được coi là "nhạy cảm", "lãng mạn" hay cái gì đó tương tự. Có một câu mình đã đọc được trong truyện ngắn "thảo nguyên" của Shêkhốp "Người Nga ko thích sống mà chỉ thích hoài niệm", nhiều lúc mình nghĩ lẽ ra mình fải là người Nga mới đúng. Hu hu
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lũ bạn độc thân cũng fàn nàn cứ nghe Last Christmas là nẫu hết cả ruột, nhất là cái câu
    Last Christmas I gave you my heart
    But the very next day you give it away
    Bạn mình bảo the next day đã đành, còn very next day nữa chứ Túm lại là sự thật fũ fàng ko thể nào tin nổi mà vấn cứ fải đối mặt kiểu như Hard to believe but it''s true hay là Believe it or not ý Noel này công ty tổ chức vui chơi, ai cũng ráo riết đăng ký ng lớn, rùi trẻ con, có mỗi mình là thờ ơ. Lúc đưa bản đăng ký thì mình ghi có 01 ng lớn, tức là mình thôi Mọi ng hỏi ơ sao ko đi cùng ai à, mình bảo chẳng có ai để mang đi cùng cả, bố mẹ thì ko thích chơi Noel rùi Ôi lẻ loi quá nhỉ
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Test chữ ký mới cái nào
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    híc, chữ ký mới nghe buồn quá
  10. pdat_123

    pdat_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này