1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên này bị thần kinh thật rùi! Mịa, không yêu không chết đâu, nhưng không tiền mới chết! Bọn con gái nó khôn lắm, không yêu những thằng suốt ngày than với thở như chú đâu!? Về làm việc đi, có tiền rùi thì nghiên cứu vụ yêu sau, làm ngược lại cẩn thận lại không tiền, không tình, lăn không đwợc, bò không xong đấy!
  2. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cả nhà vui vẻ rồi nhá. Cứ nghe mọi người nói chuyện vui vẻ thoải mái là thích, TTT cũng thấy vui vui. TTT đang phấn đấu giữ vững tinh thần tuổi trẻ từ giờ đến lúc về nhà. Đợt trước cứ buồn buồn ghét thế.
    Una rõ ràng là hiền rồi. Lại chăm chỉ, giỏi giang nữa. Chắc chắn đáng yêu. Anh Over thì nói năng đúng như anh cả vậy, bạn nào bảo là sếp cũng đúng. E hèm, nhưng mọi người cứ từ từ nhá, ko đc manh động, khen cũng khen vừa vừa thôi...ko có người xấu hổ (ui, chả có ai khen TTT cả, buồn!!!)
    Ai cần quà nào, TTT cũng đang thích mua sắm. Vì cũng phải mua đồ về cho mọi người. Big sale, big sale...Có ai mua "người" ko nhỉ???
  3. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Hi UNA, ở đâu quen đó mà, có gì đặc biệt đâu bạn. Nhưng mà mình phát hiện ra là nhiều nét tính cách chẳng dễ gì thay đổi cho dù có ở môi trường nào cũng vậy. Theo mình nếu UNA không khoái giao tiếp lắm thì cũng chẳng việc gì phải cố nhiều quá, chỉ cần làm cho cái thế giới nhỏ của mình tiện nghi và ấm cúng thì được rùi, mọi người lại chỉ nhăm nhe xin vào í chứ.
    Mình thì còn có gần 2 năm nữa thôi, nên cũng chẳng tha thiết lắm, hic, chỉ mong học xong có công việc ổn định như UNA thì lại mơ tưởng tiếp, lúc đó sẽ viết 1 cái topic là "26 tuổi...".
    To overlasting: Dờ-ra-dờ-vu-che. Em cũng thấy may, lại được thể nuông chiều cái tính ưa hẻo lánh. Chỉ sợ nó thành bệnh thì chí nguy. Giờ cứ thấy tiệc tùng hội hè đâu là chuồn mất. Hic, mà ngày xưa ko phải anh cũng học ở Nga chứ? (thấy hoàn cảnh giông giống... tò mò tí)
    ( Sao buổi trưa ko mời ai đó... đi ăn rùi nói chuyện bóng đá, cứ ăn bánh mỳ suốt hại dạ dày lắm)
  4. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Được nangmualabenhcuagioi sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 18/10/2005
  5. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
  6. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    TTT ơi. Mua cho anh ít Xi-măng. Mũi anh nó nở tướng lên, sắp vỡ rồi phải mua Xi-măng để hàn lại. À, sắp đến 20-10 rồi chắc anh phải in mấy lời khen trên để tặng cho MẸ. Mẹ Over chắc tự hào về con trai lắm. Đùa chút xíu thôi xin mọi người không cho Over lên mây xanh nữa, khỏi ngã thì đau lắm.
    Mọi người nghe câu "Ai..." có hấp dẫn không? Chà, chà. Hy vọng là TTT về sớm. Nhớ mua cho anh quà đặc biệt một chút để anh còn đi CƯA.
    Bạn anh nó mở công ty nó mời anh làm SẾP. Anh trả lời nó là: Nếu người Cà-rốt như tao mà làm SẾP thì biết bao giờ VN mới khá được. Cái này phải dành cho thế hệ 8X( Tranh thủ khen chút trong đó có cả TTT).
    To Y_not: Đi chỗ khác làm ăn. Liệu cái thần hồn đấy.
    To nuockhoang: Em phải nghĩ là 26 em về VN. Cũng hơi khó xin việc. Bộ GD-ĐT lại có 20 suất học bổng thì em có tiếp tục đi không?(Đấy là anh đặt cho em tình huống như vậy để em suy nghĩ)Cũng không nên thu mình như vậy
    Được overlasting sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 18/10/2005
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hí hí UNA thế thì đáng yêu quá tình hình là phải đấu tranh với bác over thui, sức trẻ lúc nào cũng hơn nhể .
    @ TTT: bé ơi mua quà cho anh zới hic hic anh chả có ai tặng quà bao giờ cả hu hu ... , trưóc lạ sau quen nhỉ, cứ tặng em phát làm quen hihihi để được nhận quà
  8. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đâu tui 21 tuổi và chưa bao giờ có người yêu, chưa từng đi chơi với người yêu lần nào,vậy mà vẫn còn những người cũng có cùng hoàn cảnh giống tui , ít ra tui cũng được an ủi "i am not alone".
  9. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào overlasting,
    25 thôi anh ạ, em cho dư ra 1 năm để đi xin việc đấy!
    Về hay đi tiếp... anh cho bài toán khó quá. Thời gian và cơ hội học hành cái nào quan trọng hơn? Nếu điều kiện của chuyến đi tiếp theo thật sự thuyết phục để đánh đổi tiếp 3 năm tuổi trẻ thì... trót thì trét nốt vậy.
    Em cũng có muốn thu mình đâu... tại hoàn cảnh nó ko cho phép thôi. Hiện tại không làm sao cho nó khá hơn nổi, chỉ trông mong vào tương lai.
    Chán thiệt, cái công cuộc tìm kiếm tương lai... Hạnh phúc là hàm quá nhiều biến!
    Chúc anh một ngày đẹp!
    Được Nuockhoang sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 19/10/2005
  10. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    UNA yêu quí...
    Hôm nay mới đọc được tâm sự của UNA đấy. 3 năm cấp 3 có biết gì về nhau đâu UNA nhỉ...
    Mình rất thích topic này của UNA. Nên cũng muốn viết tiếp cái nhật kí tuổi 23 này cùng UNA. Chỉ sợ lạc đề bà con vào đọc lại mắng cho thì chết...
    Về hiện tượng "UNA" (tạm gọi tên là như thế- hiện tượng 23 tuổi chưa có mảnh tình văt vai ý mà), mình có một số suy nghĩ nhỏ xíu thế này...
    Như mọi người đã nhận xét rất nhiều, mỗi người một quan điểm, và nói thật là tất cả đều đúng, nhưng mà đúng trên từng khía cạnh khác nhau (có vẻ hơi khó hiểu)... Có người thì cho rằng 23 tuổi chưa có ny là có vấn đề (vấn đề tâm lý đấy UNA ạ), có người cho rằng chả có gì phải lo, vì vẫn còn nhiều thời gian (nói thế cũng đúng), có người cho rằng "chưa đến duyên" (cái đó thì cũng có thể), biết đâu được nhỉ...
    Nếu đã gọi là yêu, thì mình nghĩ nó chẳng phụ thuộc vào tuổi tác gì đâu UNA. Có thể 10 tuổi đã yêu đến hết mình, cũng có thể 80 tuổi vẫn yêu như lần đầu (thi hào Gớt),... Cho nên mới 23 tuổi mà đã lo chưa có người yêu thực sự, xem ra cũng là lo quá sớm...
    Có điều là, ở VN hay nói chung là ở các nước châu Á, phụ nữ chưa có được bình đẳng với Nam giới, vẫn phải phụ thuộc vào Nam giới, nên các bậc phụ huynh đến một lúc nào đó sẽ thúc giục chuyện hôn nhân của các bạn-để các bạn có chỗ dựa cho tương lai, cái đó là đúng theo quan điểm của các cụ thôi mà, UNA đừng để sức ép đấy làm cho tự ti thêm...
    Tình yêu thực sự, mình nghĩ rất ít người ở độ tuổi 23 như mình có được. Tất cả nếu có chỉ là sự sâu sắc của những rung động đầu đời thôi... Có người đã trải qua nhiều mối tình ở tuổi này (nhiều người như thế), đơn giản vì trái tim họ dễ rung động hơn người khác (mình cũng thuộc típ người này)...
    Nếu có một vấn đề, thì mình xin hỏi thật, đã bao giờ UNA rung động chưa? Phải trả lời thật nhé... Nếu chưa bao giờ rung động, thì đó là vấn đề đó UNA ạ (vấn đề tâm lý). Cái này thì những chị em phụ nữ thuộc tip thành đạt hay mắc phải, vì nhìn đâu cũng thấy nam giới tầm thường, thành ra không rung động nổi... Cách chữa trị cho ca này chắc mọi người nói suốt rồi, mình chả nhắc lại nữa UNA nhé...
    Chỉ sợ UNA cứ lý tưởng hoá tình yêu, nghĩ rằng yêu phải thế này, yêu phải thế nọ, phải cao thượng, phải biết hi sinh vì nhau... Nếu ai cũng nghĩ như thế chắc số mối tình trên thế giới này đếm trên đầu ngón tay mất... Tình yêu là gì thì không ai định nghĩa được và mãi mãi không định nghĩa được... nhưng chắc ai cũng đã từng trải qua những cảm xúc của tình yêu...
    Whatever will be will be.... Điều gì phải xảy ra sẽ xảy ra... Hi vọng tình yêu đẹp sẽ đến với UNA như mùa thu vàng đang trải trên đất Nga mà mình vẫn ngắm hàng ngày... Nhiều lúc đi một mình trên đường, đúng là mình cũng cảm thấy thật cô đơn, muốn có người con gái mình yêu đi bên cạnh để chuyện trò, hoặc đơn giản chỉ để ngắm cô ấy nói cười... Cái mùa thu chết tiệt hay khiến người ta suy nghĩ lung tung như vậy đấy. Chứ mình cũng vài mảnh tình vắt vai rồi, mà tất cả cũng chỉ như gió thu thoảng qua nhánh cây, rủ theo vài chiếc lá vàng rơi thôi... Và mình cũng chẳng khác UNA là mấy, vẫn đang chờ đợi một nửa thực sự của mình đến để ngắm lá vàng rơi... (lan man mất rồi)...

Chia sẻ trang này