1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    23t a??? nghĩ lại thấy chưa làm dc jì ra hồn cả.Chuyện tình iu cũng va vấp 1 lần hãi khiếp vía.CÒn trẻ mà bạn.Cứ đi ăn hàng với bạn bè đi
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này tự dưng mình muốn sống một cuộc sống thật thư thái, ko bon chen, ko lo lắng, ko buồn fiền, take all easy. Cứ mỗi sáng thức giấc, tự bảo lại thêm một ngày mới, lại thêm những niềm vui mới. Thế là tung chăn dậy làm vệ sinh cá nhân, còn bật nhạc hát những bài hát mà mình yêu thích nữa chứ
    Lại một thoáng mây bay trong đôi mắt ai một ngày nắng đẹp
    Lại một thoáng giăng mây trong đôi mắt ai một ngày u ám
    Ánh mắt mơ hồ fủ kín hồn tôi
    Cứ líu lo như một chú chim khiến cho Miu con cũng fải ngó vào nhìn đầy tò mò Xong fóng xe ra đường. Chưa bao giờ con đường từ nhà đến cơ quan thấy thú vị như bây giờ. Ngắm nhìn fố fường. Dòng người và xe cộ qua lại như mắc cửi. Những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống. Cái lạnh tê người của mùa đông. Những cơn gió mơn man khăn quàng. Một chút sương mù. Hoặc nắng bừng lên ấm áp fái chân trời. Trời xanh quá, mây trắng bay, khiến mình có cảm giác thanh thản đến lạ lùng.
    Yêu Hà Nội quá! Yêu cái cảm giác được sống trong lòng Hà Nội. Yêu cái cảm giác được sẻ chia với mọi người. Yêu cái cảm giác nhớ 1 người để nhớ mọi người
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đau bụng quá, mệt mỏi quá, chán quá
    Ko biết nhận được chưa nhỉ Chắc là buồn cười lắm Hì hì
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Tối hôm qua vui được một chút thì hôm nay buồn gấp một trăm, một nghìn, một vạn... lần
    Mình ghét nghe tiếng nói chuyện của những người xung quanh, ghét những việc mà mình đang fải làm...
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Xì trétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Càng về thời điểm cuối năm càng thấy xao xuyến bùi ngùi. Rồi một năm mới sẽ tới mang lại bao điều mới mẻ. Và cả những ước mơ. Nhưng có bao giờ ta bắt gặp lại mình với những day dứt, trăn trở của hôm nay? Có bao giờ ta nhớ lại quá khứ để rồi mỉm cười về cái thưở xa xưa? Có bao giờ tâm hồn được thực sự thảnh thơi và tĩnh lặng, ko còn chút lo lắng, phân vân với cuộc đời và lòng người?
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mệt mỏi như bây giờ!
    Lại một ngày làm việc mệt mỏi. Công việc cuối năm chất như núi. Phương hướng giải quyết nhiều khi chẳng rõ ràng. Ai cũng fờ fạc, đau đầu. Mình thậm chí sinh ra cáu gắt, giận dữ với những người xung quanh.
    Noel đã qua, nhưng mình thực sự ko có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Năm mới sắp tới nhưng mình còn nhiều việc fải làm quá. Hy vọng tới fương trời mới mình có chút thời gian thực sự ralax.
    Thôi chuẩn bị đi về cái đã, kiệt sức rồi. Đầu nhức như búa bổ, mắt mờ, chân chậm.
    Ôi fải chăng mình đã già thật rồi
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 25/12/2006
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm rồi, mệt mỏi quá. Tự dưng thấy chông chênh quá. Ko hiểu nữa.
    Hôm trước SN một người bạn. Chỉ có 03 người trong căn fòng rộng thênh thang. Nghêo ngao với những ca khúc lúc vui lúc buồn. Thấy thoải mái và dễ chịu. Nhưng cũng có đôi chút bùi ngùi. Lẽ ra ngày SN bạn fải vui vẻ, đầy tiếng cười giữa những người bạn, chứ ko fải là trốn ra một góc để rồi hát những bài Dẫu có lỗi lầm hay Ứớc gì như thế này
    Lại nghĩ tới SN mình. Rồi nó sẽ ra sao nhỉ? Cuộc sống nhiều bất ngờ lắm, chẳng ai nói trước được điều gì. Cho dù mình mong chờ, mình ước mơ, mình chờ đợi nhưng rồi có khi nó lại chẳng đến. Ngược lại, những điều chẳng mong chờ, chẳng ước mơ, chẳng chờ đợi lại đến. Nhiều lúc ko biết nên vui hay nên buồn.
    Hôm nay ngồi nói chuyện rất lâu với một chị. Thấy thật đúng. Mình quá cứng nhắc, rất nóng nẩy và thẳng tính, nhưng nhạy cảm, yếu đuối. Túm lại là để thành công trong cuộc đời thì rõ ràng mình thiếu quá nhiều. Đến giờ fút này thì tự hỏi mình thành công ở điểm gì cơ chứ? Chẳng tìm thấy điểm gì cả, chỉ thấy sự cô độc, lặng lẽ và nhiều fân vân. Nhưng dường như càng ngày càng thế. Tự hỏi liệu đến bao giờ mới lấy lại được những cảm xúc tươi mới để lại là chính mình cải thưở ngày xưa. Ko biết nữa. Ko hiểu nữa. Ko rõ nữa.
    Đã quá muộn cho tất cả. Đúng đấy, cái mà mình đã từng chờ mong, đã từng ngóng đợi giờ đến lại làm mình lo sợ, và mình đã ngoảnh mặt làm ngơ. Mình ko muốn một lần nữa trở thành nạn nhân, một lần nữa buồn, một lần nữa đau khổ. Mình đành nói lại cái câu người đã nói với mình: Tất cả giờ chỉ là kỷ niệm. Có những kỷ niệm tươi mới, luôn ở quanh ta. Nhưng có những kỷ niệm chỉ mãi là kỷ niệm.
    Người có hiểu mình ko?
    UỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này
    Một lần yêu thương, một đời bão nổi
    Giã từ giã từ.
    Chiều mưa giông tới em ơi em ơi
    Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ
    Mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đầy
    Sầu thôi thôi đầy
    Sầu thôi xuống....đầy.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=166
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Á quên một tin quan trọng cho những thành viên cũ.
    Theo tin mới nhận, anh Overlasting (một người cũ của topic này) sẽ lên xe hoa vào ngày 28/12 này. Cuối cùng anh cũng đã tìm được bến đỗ của cuộc đời . Chúc hai anh chị mãi mãi hạnh phúc, con đàn cháu đống Mai lại là ngày em fải đi công tác, rất tiếc ko tới dự được. Nhưng luôn cầu chúc cho anh chị được mọi sự như ý
    Mình chỉ làm cánh chim báo tin vui thế thui nhỉ
  10. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có phải là một chuỗi dài của sầu khổ? Hay nó là những bước chân êm ái của hạnh phúc trên con đường chông gai?
    Đã bao lâu rồi UNA chưa nhìn lên bầu trời, để thấy giữa những đám mây ảm đạm của mùa đông, vẫn có những tia nắng le lói đang cười cùng bạn?
    Một người nào đó, vẫn sẵn sàng hi sinh một cái gì đó, vì UNA, để được thấy nụ cười chân chất ngày nào. Liệu một lần nữa thay đổi chỗ ngồi, có khiến bạn vui chút nào không?

Chia sẻ trang này