1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. utduong

    utduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Đó là chuyện bình thường chớ có gì mà lạ chứ. Duyên ai tới thì yêu chưa tới thì chưa mình nghĩ như vậyihhihihi Theo mình cứ để tự nhiên cái gì đến sẽ đến thôi bạn ạihhihihihihihihiNhư mình cũng thấy già móm mém rồi đã có mảnh tình nào vắt vai đâu
  2. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà cứ loay hoay sửa chữ ký mãi thế Có điều muốn nói với mọi người hay sao thế?
    Thật ra thì chữ ký nào cũng hay cả, để cái nào cũng okie Mà ko okie thì in the end nó cũng okie đúng ko, đúng triết lý thế còn gì
    Nói về cuộc trường chinh ngàn dặm mới thấy mọi nỗ lực của con người sẽ không bao giờ uổng phí, cứ đi, đi mãi rồi thể nào chẳng tới nơi. Cứ cố gắng, cứ phấn đấu, cuộc đời sẽ chẳng phụ ta đúng không?
    Una sắp bước vào một giai đoạn mới rồi, nên việc có những trăn trở suy nghĩ là điều đương nhiên. Cũng giống như một năm trước đây, khi Una luôn coi mục tiêu số 1 là biến chưa yêu bao giờ thành đã yêu , thì năm nay Una phải tính đến việc chuyển số lượng thành chất lượng chứ! Ai cũng muốn có một tình yêu vĩnh cửu, nhưng điều đó thật khó khăn Una nhỉ? Sau khi trải qua 2, 3 mối tình thì sẽ thấy là nó cũng giúp mình có kinh nghiệm hơn và rõ ràng là càng về sau càng phải tỉnh táo hơn Chuyện tình yêu đôi khi là cái duyên cái số rồi nên nếu có yêu nhau không đến được với nhau thì cũng phải tự an ủi là
    Tại mùa thu tại em hay tại anh
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Cứ vô tư yêu đời, rồi một lúc nào đấy tình yêu lại gõ cửa thôi. Una có công nhận không? Ví dụ như sau chuyện thứ nhất Una có ngờ rằng đến một lúc nào đó mình sẽ có chuyện thứ hai vui đến thế không? Và rồi sau chuyện thứ hai chắc Una cũng không tính được mình lại dây dưa vào chuyện thứ ba hay ho chẳng kém Cuộc sống cứ thế cho đến khi Una tìm được một người thực sự không thể thiếu Una và ngược lại. Thế là
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ bạn này chẳng đọc nội dung topic gì cả Có phải như thế đâu hi hi. Hết trang 100 thì tất nhiên là phải mở topic mới, nhưng sẽ ko phải là 24 tuổi và chưa yêu bao giờ nữa (Và vấn đề là cái topic này cũng đã có version 2 rồi chứ có phải không đâu ) Tình yêu ko còn là điều mới mẻ với mình, cái mới là một tình yêu có happy ending thôi
    À, mà cũng phải nghĩ dần đi đến trang 100 mở tập 2 sẽ là gì chứ nhỉ: 25 tuổi, tình yêu và cuộc sống, hay là Tuổi 25 tình yêu và cuộc sống, hoặc là Tuổi 25 và chân trời phía trước
    Lưu ý các bạn đây là topic từ năm ngoái của tớ cơ, thế nên topic năm sau phải có chữ "Tuổi 25" chứ ko phải là 24 nữa đâu, già rồi hi hi
  4. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    cho bạn, người mình cảm thấy rất dịu dàng và nữ tính.

    Vote 5* cho tròn trặn. Mình rất thích sự tròn đầy viên mãn.
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ơ, kẻ du ca, tớ nhớ là hồi xưa Kẻ du ca đã rất ga lăng nhường cho tớ chỗ ngồi ở dẫy giữa để lên bàn đầu ngồi chịu đối đầu với đầu sóng ngọn gió Đó là lần đầu tiên có một bạn nam làm một điều lớn lao vì mình , cảm ơn nhé
    Để có được nụ cười của người con gái đẹp, đôi khi đức vua phải xé vải hoặc cho làm đổ thành Nhưng để có được nụ cười chân chất của mình thì đơn giản vô cùng Chỉ cần một bữa lẩu ngon ngon là được rùi hi hi
    Đôi khi cuộc sống phải có lúc buồn để biết trân trọng những lúc vui, tặng Kẻ du ca bài hát mà mình thích
    Đời đá vàng
    Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu
    Ta tìm một tiếng yêu, thấy toàn là sầu đau
    Ước vọng ngày thơ ấu, chưa xin được chút nào
    Suốt đời còn ước ao, khát vọng còn cấu cào
    ĐK:
    Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
    Ta xin tháng ngày rồi bình yên
    Ô hay tại sao ta sống
    Chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui
    Cứ một lần mất mát, mới thương người dơn độc
    Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu
    Qua dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng về
    Có một thời khóc than, mới hiểu đời đá vàng
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn theonly_ nhé, lời khen của bạn thật hiếm hoi với mình đấy Giá mà ngày nào cũng được khen thế nhỉ
    Lâu lắm rùi ko gặp nhau, tớ cũng chẳng cập nhật tin tức của bạn được, hic, chắc giờ này cũng đã yên bề gia thất đúng không Chúc bạn luôn hạnh phúc
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sắp 23 nghĩ về cái tuổi mà buồn ... buồn cười cho những suy nghi thế này .. cuộc sống ngày ngày vẫn tiếp diễn mà ta chỉ âu sầu vì ta chưa yêu????
    Ngày ngày em tự an ủi mình như thế ... có lẽ em thuộc về dạng chỉ có duy nhất 1 người trong đời , ko tìm thấy anh thì em sẽ chẳng có dc tình yêu chăng????
    Một tình cảm mà em ngỡ mình yêu nhưng lại ko pải ... biết anh cố tình nối dối rằng anh có người yêu rồi mà em chẳng có lấy 1 lời " vì sao thế " tận tâm can em muốn hỏi lắm nhưng rồi cũng xong em chẳng muốn hỏi nữa. Hỏi mà làm gì... rồi ngẫm lại mình buồn vì cái gì ? ah ra vì thấy bị coi thường ... đâu cần phải làm thế hở anh?? anh có lẽ chỉ mới cảm nhận em có chút lăn tăn với anh pải ko anh??? có nhiều cách mà anh sao anh lại chọn cách dở nhất vậy??? giới thiệu người yêu của anh trong ngày vui của em, thóang ngỡ ngàng ....
    Chỉ thế thôi gặp lại anh em ko biết mình còn tự nhiên dc như xưa nữa ko??? có vờ làm 1 cô em gái ngoan như ngày nào của anh ko??? khi em bị coi thường như thế, tự ái quá đi mất....
    Tuổi 23 ơi yêu là gì nhỉ ?? sao người khác có dc tình yêu dễ dàng còn ta mi lại hững hờ thế ... hở tình yêu?????????????
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Buck khuyên mình tai hại quá, ai lại gặm chocolate vào lúc đang lên kg thế này bao giờ Đành rằng là sẽ giảm được sầu muộn trong chuyện nào đó, nhưng lại tăng nỗi buồn về vấn đề trọng lượng, thế thì Không đuợc, fải giải quyết thế nào cho trọn vẹn cả mấy đằng chứ nhỉ? Hi hi
    Ừ, sắp Tết rồi, kế hoạch năm mới ư? Kế hoạch Tết ư? Kế hoạch mùng một ư? Dường như năm nay sẽ không có Tết và dường như những kế hoạch sẽ được đặt ra cho một điều khác cơ Cứ nghĩ đến lại thấy buồn cả người, nhưng biết làm sao bây giờ? Tất cả vì tương lai con em chúng ta Đành vậy
  9. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    mì?nh thẮy con gài 23 tuĂ?i lẮy chĂ?ng nhiĂ?u lf́m
  10. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ngợi làm gì nhìu cho đau đầu hả bạn ơi.
    Chơi bời nhảy múa đê.
    Chủ nhật này lên Lạng Sơn chơi bời ngó nghiêng với tớ không?

Chia sẻ trang này