1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24-12-2005 : Box Hưng Yên đã khai sinh .Lịch sử ra đời box Hưng Yên

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi Ngumo, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thế là có 2 bác đồng ý theo bác Ngumo rồi,còn em chắc là không được vì hôm đó em về nhà.
    Chúc mọi người vui vẻ nhé.
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 23/12/2005
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có một bạn mail cho em nội dung như sau , em chưa biết trả lời sao , bác nào trả lời giúp em với
    Hiện nay m쮨 đang ở Văn Điển HZội. Qu꠮goại m쮨 ở Th᩠B쮨 (Huyện Hưng H੠sắp tới m쮨 muốn về thăm qu꠮h⮠dịp tết dương lịch. Trước kia minh vẫn đi đường 5 về Phố Hiến rồi qua cầu Triều Dương để về quꮠM쮨 nghe nừ nh࠭쮨 (Văn Điển) cể đi qua s?sang Hưng Yꮠth젶ề phố Hiến gần hơn, nhưng kh?biết đi cụ thể như thế nào Bạn cết một đường n௠gần vࠤễ đi thi chỉ gi?nh với.
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 23/12/2005
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì đi hết đường Pháp Vân Cầu Rẽ rồi quẹo trái, qua cầu Yên Lệnh là tới Phố Hiến
  5. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cùng là đồng hương với nhau mà các bác thì thạo đường về quê,em thì chẳng biết đường nào mà đi,lần nào về cũng chỉ biết ra Long Biên,nhảy lên con 29 L 3626 chạy lúc13h,đến bến cuối thì đi bộ 1 km,thế là về đến nhà ông nội.
  6. fengyuan

    fengyuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh ngủ mơ ơi cho em đi off với, kế hoạch thế nào ah? có đông ko anh
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    To all member HY :
    Merry christmas and a happy new year ​
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, đọc lại cái lịch đi đê. Tớ chỉ gợi ý, cho mọi ng quyết. À, mà tầm thứ 3 này tớ về HƯng Yên, có bạn nào đi ko? Đi xe buýt từ bến Lương Yên. Hết. 8h00 sáng.
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Khi Box được mở, tôi muôn mời trước 2 bạn Ngumo và hoangthuylinh tham gia quản trị. Hiện tại như vậy trước đã. Nhưng thay đổi sẽ thực hiện theo những đề nghị của các bạn. Đề nghị 2 bạn gởi mẫu thông tin cá nhân về cho tôi sớm để xúc tiến việc mở Box trong thời gian sớm nhất.
    Chúc các bạn đón Giáng sinh và Năm mới vui vẻ !
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Các tên ngày xưa ấy bây giờ không còn xài nữa rồi.
    Đường đi lối lại người ấy cũng không nhớ đúng nữa.
    Đây là tên nơi chốn và đường đi mới hơn, tuy 20 năm rồi:
    Phố Hiến là nơi hẻo lánh, tận cùng của thị xã Hưng Yên,
    không tiện đường đi lại. Có thể đi xe máy hay đi bộ .
    Nơi giữa thị xã Hưng Yên có thể đi về phía Tây, qua đò ngang
    sông Hồng tên là bến Yên Lệnh và đi tiếp 11 km nữa thì đến thị
    trấn Đồng Văn trên đường quốc lộ số 1 cách Hà Nội hơn 50 km.
    Phía bắc thị xã Hưng Yên có đường đi về phía đông, chừng 11
    km thì đến bến đò qua sông Luộc (bến Triều Dương), sang đất
    Thái Bình, và có đường đi thị xã Thái Bình. Phần đất Hưng Yên
    bờ bắc sông Luộc là huyện Tiên Lữ . Từ đây có thể đi về phía
    bắc đến huyện Phù Cừ rồi lên Ân Thi, rồi đến Kẻ Sặt của tỉnh
    Hải Dương . Từ huyện lỵ Phù Cừ, có đường về phía Tây trở lại
    Hưng Yên, và có đường về phía Đông sang các huyện miền
    nam của tỉnh Hải Dương. Huyện Lỵ Tiên Lữ không phải là nơi
    đầu mối giao thông . Nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp trồng
    lúa .
    Từ Hưng Yên đi về phía bắc trên đường số 39 khoảng hơn 30
    km thì tới thị trấn Phố Nối trên đường số 5, cách Hà Nội khoảng
    30 km và có thể đi lên phía bắc đến đất Bắc Ninh, đi ra phía
    Đông thì đến thị xã Hải Dương, rồi Hải Phòng, rồi tiếp Hạ Long
    và Móng Cái.
    Theo lời của lá thư email, thì người đó đi từ Hà Nội theo đường
    5 đến Phố Nối, rồi theo đường 38 đến thị xã Hưng Yên, rồi từ
    đây mua vé xe khách đi huyện lỵ Tiên Lữ . Từ Hà Nội đến Hưng
    Yên là 64 km, và từ thị xã Hưng Yên đến huyện lỵ Tiên Lữ là
    11 km nữa. Sau đó đi qua bến Triều Dương thì sang Thái Bình .
    Một cách đi khác nữa là từ Hà Nội bến Kim Liên mua vé đi thị
    trấn Đồng Văn hơn 50 km. Từ Đồng Văn mua vé xe khách đi
    bến đò Yên Lệnh 11 km, rồi qua sông Hồng mà đến Hưng Yên .
    Hồ Bán Nguyệt là một hồ trong thị xã Hưng Yên, bên đê sông
    Hồng, là nơi hóng mát đêm hè của thị xã . Nó dài khoảng 300
    mét, rộng gần 100 mét, có hình nửa vành trăng khuyết . Nơi
    rộng nhất có một hòn đảo nhỏ, tròn, đường kính 40 mét. Bên
    bờ hồ có Đền thờ Đức Thánh Trần, và có một ngôi đền thờ một
    bà chúa người Trung Hoa ngày xưa đi thuyền biển ngang qua
    bị đắm thuyền mà chết ở đây. Đền này có cổng xây rất đẹp, và
    có cây đa cổ thụ um tùm làm phong cảnh càng thêm đẹp đẽ.
    Dọc bờ hồ có thuỳ liễu và hoa sữa, đêm hè thơm ngào ngạt .
    Nếu các bạn có thăm Hưng Yên và hồ Bán Nguyệt, cho tôi gửi
    lời hỏi thăm bà con Hưng Yên . Cứ nói đây là lời hỏi thăm và
    chúc nguyện bà con của một người Hưng Yên nay đang ở Mỹ
    thì người ta hiểu ngay. 3 người bạn của tôi quanh hồ là anh
    Giáp, anh Khải và anh Vũ. Trưởng đồn Công An Hưng Yên cũng
    là bạn học cùng lớp với tôi. không biết anh ta đã lên chức và
    đi nơi khác chưa. Anh ta tên là Chanh, người huyện Tiên Lữ.
    Ngày tôi về thăm thì anh ta lánh mặt, không tiện gặp người Mỹ.

Chia sẻ trang này