1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24-12-2005 : Box Hưng Yên đã khai sinh .Lịch sử ra đời box Hưng Yên

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi Ngumo, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chức năng tạo forum mới bị lỗi hy vọng sẽ có một box hưng yên trong một ngày gần đây
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    1. Hơ hơ, thương cảng nào đấy ?????
    2. Hưng yên thời Pháp là vùng địch vận chứ, Thây bố mình kể vậy, vì vậy nên gia tộc mình có cả người theo cách mạng lẫn người phản cách mạng. hì
    3. Cái vụ nhãn này là thú vị đấy nhé, có cơ hội nhất định về Hưng Yên chiến.
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mấy ngày ở trên Hà Giang xuống, thấy mọi sự đổi khác quá nhiều nhể. Càng ngày càng nhiều người ủng hộ nhưng lại chẳng được lập box, chán phèo. Đã thế lại còn bịi khoá nick. Oài. Chán như con gián. Mọi người cứ tiếp tục gọi thành viên tham gia đê. Bao giờ box được lập, hoạt động luôn. OK?
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ phải bình tĩnh,từ từ thì khoai nó mới nhừ được.
    Đông đảo anh em ủng hộ thế này,không sớm thì muộn thì box Hưng Yên cũng sẽ được thành lập thôi.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi xin tham gia làm thành viên Hưng Yên .
    Tôi vào TTVNOL đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên xin làm
    thành viên ở một Club .
    Tôi sinh ở Ninh Bình, và từng ở Hà Nội. Từ 1954, tôi ở Hưng
    Yên, cho đến khi học xong cấp III thị xã Hưng Yên, rồi tiếp tục
    ở Hưng Yên cho đến khi đi nước ngoài . Tôi bây giờ đang ở
    Mỹ. Tôi đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ, thành công dân Mỹ, và đã
    về hưu . Như thế chắc đủ điều kiện là người Hưng Yên chứ?
    Chắc ai ở thị xã Hưng Yên nhận ra tôi rồi?
    Hưng Yên từng là cảng buôn bán với nước ngoài, như bạn đã
    thấy trong câu đã dẫn: Phố Hiến. Đó là phố cảng đấy. Tàu bè
    ghé Phố Hiến để xuống hàng, lên hàng, và có thể ngược giòng
    sông Hồng mà lên thủ đô Thăng Long bến Yên Phụ.
    Nhãn Phố Hiến một thời nổi tiếng, nhưng bây giờ người Hưng
    Yên đã mang giống nhãn ngon đi xây dựng quê hương mới .
    Với khoa học ngày nay, nhãn nơi đất mới đã ra bông đơm trái
    còn hơn cả nơi đất gốc nữa . Bạn thử đến miền Tây Bắc để
    thăm nhãn Sơn La, Thuận Châu xem có hơn nhãn Phố Hiến
    không?
    Đừng nói người đã ra đi thì không rành bằng người ở lại nhé .
    Những chuyện ngày xưa thì các bạn còn phải học hỏi nhiều.
    Ví dụ, các bạn có biết ngài Bí Thư Tỉnh Uý Hưng Yên ngày xưa
    bây giờ thì ớ đâu không?
  6. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin đăng ký một tay nhé.
    Không phải người HY nhưng HY là quê ngoại của Tớ.
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Trời, lâu rồi mới thấy người Hưng Yên lên tiếng!
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác vì một bài viết rất hay
    Tuy L tết năm nào cũng về quê ăn tết với ông bà nội .Nhưng ngoài làng quê nơi ông bà nội L ở ,những bạn bè ,người thân mà L biết qua Ba L thì cũng không hiểu thêm gì nhiều về quê mình nhiều.Nhưng khi ai nhắc đến Hưng Yên thì tự nhiên cảm xúc gần gũi lại xuất hiện . L tự hào đó là quê gốc của L.
    L cũng không thể trả lời câu hỏi của bác đã đặt ra ,L chỉ biết chủ tịch tỉnh mình bây giờ là ai ,nhà ở đâu thôi.
    Nhãn quê mình thì khỏi nói rồi ,năm nào đến mua nhãn nhà L cũng được ăn những quả nhãn ngon nhất từ Hưng Yên đem lên tặng.Nhiều khi thấy buồn lắm ,vì bản thân L cũng biết không phải người dân nào ở quê mình cũng được ăn những quả nhãn ngon như vậy ,mặc dù nó được trồng từ chính mảnh đất này.Không thể phủ nhận một điều là quê mình vẫn còn rất nghèo ,cuộc sống còn nhiều khó khăn ,vất vả.Nhưng càng ngày quê mình càng thay đổi phát triển hơn ,khác hẳn so với kí ức khi còn bé về thăm quê.
    L hi vọng ADMIN cố gắng hết sức để Box HƯNG YÊN nhanh chóng được thành lập ,trở thành nơi giao lưu ,trao đổi,học hỏi của những người dân Hưng Yên ,những người bạn ở nhiều vùng quê khác.
    Một lần nữa mong ADMIN gắng hết sức giúp đỡ !
  9. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ủa công dân Mỹ àh, vậy đã làm được gì cho quê hương VN chưa, Nếu chưa thì chắc là phản ..... rồi :-p
    Trà ngày trước thì thấy bố kể mỗi cái nổi tiếng nhất là Tương Bần. Còn những cái khác thì chưa nghe qua,
    Còn vụ thương cảng thì nghe hơi lạ. Mình đã được nghe kể về cảng Sông Hồng (Yen Phu), còn ở các tỉnh khác thì chịu còn cả buôn bán với nước ngoài nghe có vẻ hơi phi lý, Chắc từ thời Pháp thuộc, Giờ cái còn lại có lẽ là có khá nhiều địa danh quanh đấy được bắt đầu bằng chữ "Kẻ" tức là chợ nhưng cũng tư xa lắc xa lơ rồi, Có lần về Kẻ Sặt (HD) nhưng giờ chẳng thấy buôn bán x gì nữa? Ai biết về lịch sử thử kể coi nào, Đừng có lấy thơ văn ra làm gì. OK
    Công nhận ông này rành chuyện ngày xưa thôi, Đúng là cái gốc rất quan trọng. Nhưng cái cây của ông có mỗi cái gốc chẳng thây hoa lá cành gì. Buồn!
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở Tiên Lữ không, quê nội và ngoại tui đều ở đó, nơi có Táo Thiện Phiến đấy!

Chia sẻ trang này