1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24-12-2005 : Box Hưng Yên đã khai sinh .Lịch sử ra đời box Hưng Yên

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi Ngumo, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai làm được gì cho quê hương thì mới có thể nói là mình yêu quê hương.Năng lực của mỗi người khác nhau ,còn tình cảm thì không có gì ngăn cấm được.Cũng chẳng phải ai làm điều gì đó cho quê hương là chắc chắn vì họ thật lòng yêu quê hương hơn người khác.L biết những người họ có điều kiện có thừa tiền để làm những gì họ muốn,họ thích thể hiện mình ....dù sao thì cũng cảm ơn những người như vậy .Nhưng chắc chắn không thể so sánh là ai yêu quê hương hơn dựa vào những chuyện như vậy .
    L cũng không thật sự hiểu nhiều về quê mình ,nhưng chắc chắn nhắc tới HY thì ngoài TƯƠNG BẦN ,ai cũng biết nhãn HƯNG YÊN nổi tiếng nữa ,ngoài ra còn có chú TRẦN ĐĂNG KHOA hồi bé là thần đồng thơ .....Sự hiểu biết về quê hương của L kém hơn mọi người nhiều nên chắc không dẫn chứng nhiều cho bạn được.Mọi người khác vào nói nữa nha.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 27/11/2005
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đã là công dân Mỹ, thì phải từ bỏ quyền công dân ViêtNam .
    Mong điều đó dễ hiểu cho mọi người . Còn lý do bỏ quyền
    công dân VN, thì không tiện nói ra, sẽ bị Mod cấm.
    Chuyện làm gì cho VN và Hưng Yên, thì mấy ai làm được
    điều gì đáng kể ? Tôi ở Hưng Yên đến hơn 30 tuổi mà có
    cơ hội kiếm đủ cơm ăn đâu mà hòng làm được việc gì ?
    Thật đáng xấu hổ, nhưng phải nói thật, kẻo các bạn cho
    tôi là công thần khoe khoang thành tích.
  3. still_lovingyou

    still_lovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác tranh luận bên box thái nguyên chưa đủ hay sao lại còn sang đây ....chán bác quá
  4. still_lovingyou

    still_lovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng một ngày ko xa box hưng yên sẽ khai sinh
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Sao phản đối anh tham gia box Hưng Yên àh. KBC vẫn chưa đủ với em àh???
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Sao lại nói thế? Bạn có biết con cháu tôi như thế nào không?
    Gốc và cây có thể mục, nhưng hạt của nó mọc tốt là được rồi.
    Ở trên Internet, chúng ta chỉ biết nhau nơi đây thôi. Khi nào
    thân, thì lúc ấy mới nói đến chuyện con cháu. Đừng chặn tôi
    nhé. Làm thế khó thân nhau lắm đấy. Đi đến đâu có bạn đến
    đấy. Tôi không muốn sau khi lên Internet thì lại buồn thêm.
  7. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Thực ra có lẽ là không hiểu nhau thui, Chẳng biết sưng hô thế nào cho phải phép nhỉ, Mình nói như thế ý mình là đừng đem chuyện ngày xưa đem ra đánh đố nhau, vì mình thuộc thế hệ không phải trải qua chiến tranh nên không thể biết được cái hồi đó nó thế nào đâu.
    Mình chỉ được nghe bố kể lại thôi, Hồi đó bà nội mình quê ở bần, là vùng địch vận gia đình thi đi theo cách mạng từ nhỏ, sau đó sơ tán lên TN, Hồi đó có một người trong dòng họ đã làm chức khá to ở trên TN rùi nhưng vì chiến tranh ác liệt quá, khổ quá, và cũng có người ở đằng trong rủ vào nên đã bỏ cách mạng và vào nam, điều này cũng bình thường thôi đúng không, con người mà khổ quá làm sao chịu được, Sau năng 75 không còn ở VN được nữa nên đã phải sang Mỹ, đất khách quê người và không giữ được tin tức với VN nên giờ chẳng biết còn hay mất nữa, Điều ấy đẫ làm mình muốn tìm về mảnh đất ấy, tìm hiểu quá khứ nhưng giờ thì không được nữa rồi bố mình đã mất và giờ chẳng còn ai biết về nó nữa.
    Thực sự thì không đâu bằng quê hương Việt Nam cả, đơn giản vì mình là một người Việt Nam, và mình cũng hiểu được ý nghĩa của hai từ cô độc nó là thế nào, dù rằng đang sống giữa những con người rất thân thiện và hàng ngày vẫn được nói tiếng Việt. Nhưng thực sự là vẫn cô đơn, nhớ nhà nhớ gia đình và người thân một cách kinh khủng.
    Mong rằng CoDep tìm được những niềm vui nho nhỏ tại diễn Đàn Hưng Yên sắp được mở ra. Và đừng đánh đố nhau nhé, hay kể về quá khứ về những con người thời đó mình rất muốn biết
    Thank!
    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 27/11/2005
  8. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    quê nội và quê ngoại mình cũng ở đó hết nè, nhưng Tiên Lữ khá rộng, bạn ở khu nào?
  9. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hìhì có gì bỏ qua nhé, dạo này mình hay cãi lộn lắm hix hix.
    Có ai biết gì thì kể xem nào. Hay thôi để đến lúc diễn đàn được mở cũng được, nhưng nhớ viết chất chất vào nhé.
    Thank!
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bần là một thị trấn nhỏ ở hai bên đường quốc lộ số 5 chạy từ
    Hà Nội ra thành phố cảng Hải Phòng, cũng là con đường lớn
    nối miền trong ra miền biển, vùng mỏ than, và Vịnh Hạ Long.
    Bần thì gần Phố Nối, vốn là ngã Ba nối đường 39 đi xuống
    thị xã Hưng Yên, và đường số 5. Phía bắc của Bần thì là
    vùng cánh đồng Tam Thiên Mẫu, ngày xưa là Bãi Sậy của ông
    Tán Thuật (Nguyễn Thiện Thuật) đánh Pháp.
    Song song với đường 5 là đường sắt Hà Nội Hải Phòng, nên
    Bần cũng thuận lợi giao thông cả đường sắt lẫn đường bộ .
    Tuy vậy, nơi đây là vùng nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa . Dân
    thị trấn chỉ làm nghề phục vụ, mà không có hầm mỏ, nhà máy
    hay các cơ sở sản xuất lớn. Cũng như các vùng nông nghiệp
    khác, Bần khó có thể làm ăn lớn chỉ dựa vào mấy sào ruộng
    lúa nước.

Chia sẻ trang này