1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 canh giờ được làm anh hùng...

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nguoi_la, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ...hóa ra là vãn bối đã nhầm, nhầm nhọt thì xin lỗi thôi mà...hehe...chuyện cũng đâu có gì quá đáng lắm đâu hả...vãn bối ngộ tánh thấp hèn...kiến thức nông cạn...thì các vị sư huynh đệ góp ý thì vãn bối xin nghe
    ...còn chuyện vãn bối bênh vực họ Doãn kia, vãn bối quyết không thay đổi chính kiến...trong tất cả các truyện của Kim đại hiệp, các anh hùng đại hiệp võ công cái thế thì tất cả đều anh hùng khẳng khái, hành hiệp trượng nghĩa, nói chung là tốt đẹp từ đầu tới chân...thử hỏi có tồn tại thực một con người như vậy không hở...
    còn DCB, khi dùng chiêu hấp diêm đại pháp xong...biết mình đắc tội...nguyện lấy cái chết tạ tội...thời bấy giờ, khối vị huynh đệ mới bị tí lỗi đã cãi chày cãi cối...biện hộ này nọ...còn có cái vị Đại dâm lão ma Dũng gì gì đấy mang trọng trách võ lâm mà đi ám hại một đứa nhỏ, lại bỏ ra cả tỉ để chạy tội...dám hỏi có được như DCB kia không...chưa kể tội hiếp dâm cao lắm chỉ 20 năm tù, đâu bằng tội bán nước cầu vinh của họ Triệu hay tội giết người hàng loạt của Tạ Tốn...
  2. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Còn tại hạ thì chỉ có ước muốn là được hoá thân làm Hông thất Công, bang chủ cái bang.
    Trước tiên ông là người được ăn nhiều thứ ngon, nghệ thuật ẩm thực giỏi nhất trong các nhân vật của Kim Đại hiệp.
    Kế đó là có võ công nằm trong top 5 của anh hùng xạ điêu.
    tiếp theo, ông là một vị đại hiệp, hành hiệp giang hồ, chịu được cảnh sống khổ cực, được anh em giang hồ gọi là "Cửu chỉ thần Cái".
    kế đến là ông có một tấm lòng trung với dân tộc.
    Cuối cùng là có được cuộc sống tiêu dao tự tại.
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cần gì mà đao to búa lớn thế, nếu là tôi, tôi chỉ cần vài canh giờ thôi chứ không cần đến 24 đâu, làm Quách Tỉnh cái lúc bị HD treo lên cây ấy, nằm queo trong lưới treo trên cây mà vẫn.....ngủ được, ha ha ha... cái đấy mới là khí chất của người làm đại sự ha ha ha ha
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà ! Cái này mụ già cũng nhìn ra từ đầu nhưng nghĩ chẳng đáng phải bắt bẻ nhau làm gì, nhất là người ta lại là khách lạ. Biết ngay là lại chỉ có bác vô bất vi này nhảy vào ha ha ha
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Dúng thế, đa tạ bactinhlang đã viết hộ cho tại hạ.Tại hạ không cần biết quá khứ của một người thế nào, chỉ cần thấy người đó trung chính, chí tình, chí nghĩa, và trọng tình bằng hữu thì tại hạ sẽ kết giao bằng hữu ngay.Nay, bactinhlang huynh đệ, tại hạ không cần biết là quá khứ các hạ đã có "bạc tình" với ai đó chưa và như thế nào, tại hạ muốn kết giao bằng hữu với các hạ.Các hạ thấy thế nào?
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 25/09/2004
  6. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Chú này không biết đã đọc kỹ TĐHL chưa nhỉ? Sau 16 năm chờ đợi, DQ muốn làm gì mà chẳng được . Như DCB, chỉ thỏa mãn ham muốn nhất thời mà thân bại danh liệt, đến chết cũng không thanh thản thì có gì báu bở.
  7. khongyeuem2210

    khongyeuem2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hầy cái ông Vejita này,hiểu chả rõ ý gì cả.Ưa thì DCB ko thoải mái gì sau cái vụ đó cả,nhưng tui chỉ nói đến nửa canh giờ hành sự của nó thui mừ,sau nửa canh đó thì tui lại là tui,còn ăn năn,ko thoải mái ra sao lại là chuyện của DCBình.Chán đg chí wá
  8. khongyeuem2210

    khongyeuem2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,chưa giải thích vụ DQua:trong 16 năm trời đó,DQua muốn gặp mặt còn không được,mần đâu ra cái vụ "thích làm gì mà chẳng được" như đg chí nói,nhẩy
    Dù sao thì có ý kiến của đg chí làm box xôm trò hơn cũng là tốt rùi.Đg chí có gì chỉ giáo thêm thì xin mời
  9. khongyeuem2210

    khongyeuem2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tất cả anh em,tại hạ trình độ kém cỏi,bình chọn 1 lần rùi mới nhận ra chân lí
    Hè hè,nếu cho tại hạ nửa canh giờ tiêu sái thui,tại hạ sẽ là VTBảo,nhưng là VTbảo trong một cái đêm như mọi đêm,trời tối thui,cây lá thổi rì rầm,nhưng trên giường với hắn có 7 người đàn bà.Hè hè,đêm thế mới là đêm chứ lị
    bây giừ chỉ tưởng tượng thui cũng thấy là ...chẹp chẹp
    Thôi thì anh em thông cảm nhé,nếu cho làm VTB,tôi xin được làm ...2 canh luôn!!!!!!!!!
    Cho khỏi fí của & vì lòng ngưỡng mộ fái đẹp thui,đừng ai trách nhé
    u?c Thieu_iot s?a vo 22:48 ngy 04/10/2004
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nếu mà nói tới canh giờ thì ngày xưa Trung Quốc chia 1 ngày làm 12 canh giờ tương ứng với 12 con giáp, có nghĩa là 1 canh giờ bằng 2 giờ đồng hồ của chúng ta bây giờ. Chứ không phải như bạn gì nói là đêm có 5 canh giờ thì ngày cũng có 5 canh giờ có nghĩa là 1 ngày có 10 canh giờ đâu. Xem tiểu thuyết Trung Quốc nó hay nói "Giờ Ngọ đem xử trảm" có nghĩa là chém đầu vào lúc 12h trưa (khi mặt trời vừa lên đúng đỉnh đầu)

Chia sẻ trang này