03h40 2011 - 12 - 01 Đã qua tháng 12, năm 2011 sắp qua đi đón chào 2012 đang tới. Lâu lắm rồi mình mới lại thức đến giờ này. Mưa đã tạnh, ngoài ngõ đã bắt đầu có tiếng lạch cạch của các anh chị bà cô chú bác ông đi chợ sớm. Hàng ngày họ vẫn bắt đầu vào giờ này - nghĩa là họ thường sống vào giờ này. Còn mình thì thường không . Nhưng hôm nay mình sống Chiều qua cty có tin vui, mà người vui nhất đáng lẽ phải là mình, thì mình lại không thấy vui - chiều qua mình đã không sống Lan man quá nhỉ, bạn nào vô tình đi qua cho mình hỏi các bạn thường sống giờ nào?
Mình nghe được ở đâu đó quan điểm Sống: hãy Sống nhiều Lúc mới nghe ù ù cạc cạc chả hiểu ý nghĩa của câu nói. Giờ thì hiểu thêm ra chút rồi. Sống thực sự là sống, là khi ta có cảm xúc, dù đó là vui-buồn, hạnh phúc-đau khổ, niềm tin - thất vọng. Có cảm xúc là đang sống. 24 giờ 1 ngày, có bao nhiêu giờ ta sống nhỉ ??? -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Chào bạn! người đầu tiên - không chia sẻ gì . Mình cũng chỉ đang tìm hiểu 1 quan điểm sống thôi , với quan điểm đó, thì mình thực sự sống hay không? sống bao nhiêu % thời gian tồn tại? . nếu bạn nhã hứng thì cùng tìm hiểu với mình cho vui
Àh, quan điểm của bạn cũng hay hay. Kiểu như ngày mai là ngày cuối cùng được sống thì phải sống cho ngày hôm nay để mai biến mất ko hối hận.