1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi bạn có gì trong tay?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi BacsiRua, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BacsiRua

    BacsiRua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh năm 83 bạn ạ
  2. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi nhìn bọn năm nhất, năm hai thấy mình đã già
    24 tuổi nhìn các anh 7x chưa vợ thấy mình vẫn còn trẻ chán
    24 tuổi đã phải nhận rất nhiều thiếp cưới của những đứa 24 tuổi khác
    ôi 24 tuổi
  3. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi vẫn còn là sv năm 2
    24 tuổi vẫn xài tiền bố mẹ
    24 tuổi chưa hề nấu cho gia đình bữa cơm
    24 tuổi vẫn cô đơn
    24tuổi vẫn chưa làm được những gì mình thực sự muốn làm

  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì trong tay, sự nghiệp, tiền bạc, thậm chí cả người yêu, chán mình
  5. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi bạn có những gì? 25 tuổi thay đổi những gì/ chia sẻ chút với rùa:
    Tôi 25.
    Đã từng có 2 tấm bằng đại học
    Đã từng có 5 năm trời trí thức
    Đã từng có quá nhiều người trong mộng
    Đã từng có 2 người để mình yêu say đắm
    Đã tùng có 1 gia đình êm ấm: 1 thằng chồng và 1 đống tã ( khăn) xô.
    Đã từng có những giờ phút quây quần, con khóc lóc, mình nằm ngủ, chồng ru ( con).
    Giờ em có 1 công việc ổn định
    Giờ em có 1 cái nghề ( khác) ưa thích
    Giờ em cóđủ tiền để sinh sống
    Giờ em có cái lợi ích của " tấm bằng"
    Giờ em có 1 thằng con kháu khỉnh
    Giờ em có 5 con bạn thân chung sức
    Giờ em có... niềm đam mê làm giàu.
    Em không còn.... cái gia đình ấm áp
    Em không còn được ngủ khi con khóc
    Em không còn dáng vẻ của ngày xưa
    EM không còn xuân sắc thời yêu anh
    Em không bị phụ thuộc gia đình anh
    Em không còn phải tủi nhục thế nữa.
    Giờ em cần những người bạn động viên
    Giờ em cần 1 người (man) biết chia sẻ - tìm hiểu nhau để cùng sống tốt hơn.
    Giờ em cần nuôi con em khôn lớn - không giống bố, không giống nhà nội được
    Giờ em cần phụng dưỡng nhà ngoại em - không ăn bám, không làm xấu ( hổ) ông bà.
    Rùa à,cùng 1 lứa tuổi, nhưng có lẻ mình khác nhau quá nhiều.
    Mình cần sự tự do của bạn. và cũng cái ý chí sống như thế. Lấy mình làm gương nè, đùng có dại mà lấy chồng sớm nhé.
  6. mitsdac

    mitsdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hè hè, cái topic hay qua''.....25 mình chưa có ai... Mấy giao thừa rồi vẫn đi cùng thằng bạn, Mấy giao thừa rồi thằng bạn vẫn đi cùng mình
  7. tungmilan

    tungmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hihi.Chị rùa lập Topic cũng hay ghê nhỉ
    Em cũng tham gia 1 phát
    Em năm nay 22 tuổi
    Có:
    1 gia đình hạnh phúc,không giàu có nhưng yên ổn
    1 ngôi trường để theo học.1 nghề ngiệp mình đã và sẽ làm sau khi ra trường
    1 công việc partime ổn định và tự nuôi được mình,phụ giúp 1 chút cho bố mẹ
    1 niềm yêu thích âm nhạc và luôn thỏa mãn sở thích
    Nhiều bạn bè tốt và năng động (cả bạn học và bạn online)
    Đã từng có và chưa có:
    Từng có GF nhưng bây giờ thì alone
    Công việc ổn định vì chưa ra trường
    ...1 số thứ nữa chưa nghĩ ra được
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    24 tuổi - tạm có 1 công việc nhàn hạ đủ nuôi sống bản thân
    24 tuổi - biết được thế nào là sức mạnh của đồng tiền và cám dỗ chết người của nó
    24 tuổi - biết cầm tiền ném qua cửa sổ
    24 tuổi - biết phóng xe máy như thằng điên
    24 tuổi - biết đủ mọi thứ cờ bạc và đỏ đen
    24 tuổi - biết cái cảm giác khó chịu khi phải nằm im trên giường viện 2 tháng liên tục
    24 tuổi - biết cái cảm giác mang nợ vài ngàn đô
    24 tuổi - biết thế nào là lòng dạ đàn bà
    24 tuổi - biết tự dành dụm tiền và mua sắm máy tính
    24 tuổi - biết trả tiền điện cho gia đình và tự trả tiền net hàng tháng cho bản thân
    24 tuổi - biết thế nào là bạn bè hoạn nạn có nhau, có 2 thằng bạn thân thì 1 thằng lừa tiền , 1 thằng lừa tình
    24 tuổi - biết lang thang nhiều nước để biết được 1 điều là chẳng đâu bằng Việt Nam
    24 tuổi - thấm thía được câu nói thương trường là chiến trường
    24 tuổi - biết lo lắng cho người khác nhưng ko bao giờ biết lo lắng cho chính mình
    24 tuổi - biết thế nào là hoảng loạn tinh thần và những cú sốc tài chính
    24 tuổi - biết yêu vô số kể nhưng chưa biết thế nào là tình yêu đích thực
    24 tuổi - biết cầm hàng trăm triệu nhưng lại ko biết cách kiếm vài chục ngàn
    24 tuổi - biết thế nào là 2 bàn tay trắng
    24 tuổi - biết ko có xe máy khổ đến mức nào
    24 tuổi - biết cầm đủ mọi thứ điện thoại xịn nhưng cũng biết cách tập dùng cái điện thoại giá chỉ 300 ngàn
    24 tuổi - làm đủ thứ công việc trên trời dưới bể nhưng tương lai thì chẳng biết sẽ theo nghề gì
    24 tuổi - biết thiết kế website và điều hành diễn đàn
    24 tuổi - biết thế nào là những góc tối tăm của Hà Nội
    24 tuổi - biết ngồi nói chuyện với lũ trẻ lang thang và biết cách đối xử với những đứa trẻ thiếu sự giáo dục của gia đình
    24 tuổi - biết cháy trong các hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng
    24 tuổi - biết sống tự lập trong khoảng thời gian tầm 2 năm, biết tự thuê nhà, tự ăn uống và tự kiếm tiền để nuôi thân
    24 tuổi - biết thế nào là sinh ky tử biệt
    24 tuổi - 2 năm lang thang mới biết bữa cơm gia đình nó ấm cúng đến chừng nào
    24 tuổi - lần đầu tiên rung động mãnh liệt khi gặp em, dù mới chỉ vài lần gặp mặt
    24 tuổi - biết rằng cuộc sống ảo mang đến những người bạn thật
    24 tuổi - biết được rằng số phận đã tình cờ mang em đến với anh - vào đúng cái ngày anh tròn 24 tuổi - hay thật
    24 tuổi ... 24 tuổi ... 24 tuổi .... nhiều lắm ... nhiều lắm ...
    Mình qua cái tuổi đó mất rồi bây giờ thì .... khà khà ... có khi còn tệ hơn khi mình 24 tuổi điều quan trọng nhất đối với mình bây giờ là nụ cười và bàn tay ấm áp của em
    5h sáng - lại lảm nhảm rồi
    u?c faithful_forever s?a vo 05:21 ngy 22/02/2007
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , 24 tuổi hả.....hehhe..có một ước mơ cháy bỏng...có một tuổi trẻ sung mãn...có một thể lực trâu chó...thác loạn cả đêm sáng ra vẫn làm như trâu bò.........Đợi năm nữa làm cái topic "30 tuổi này con trai mày làm được gì"
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi, mãi mãi không còn ai để giận hờn, nũng nịu, à ơi, Tết nay, ngồi nhà chỉ mong chìm nghỉm vào khoảng - không - trắng để cảm thấy sự tan biến và ...
    24 tuổi, phải tự bước những bước đi mà ngày xưa, có người luôn đi đằng sau canh chừng chỉ sợ mình té ngã, còn mình thì quay lại cáu nhặng xị và lớn tiếng :" Con lớn rồi!! Đâu có con nít mà cứ ..."
    24 tuổi, tự biết: "khóc có nghĩa là không rơi lệ."
    24 tuổi, biết rằng phải cười dù cho lòng đau tái tê, biết rằng phải mạnh mẽ đối mặt cho dù muốn trốn chạy khỏi thực tại.
    24 tuổi, biết mình phải quật cường và mạnh mẽ đi tiếp con đường không có ai đó đứng dõi theo, không còn ai đó, không còn người luôn dạy mình những bài học được đánh đổi bằng cả cuộc đời họ.
    24 tuổi, biết rằng, sự ra đi của ai đó đồng nghĩa với việc mình phải học cho bằng được từng ấy bài học mà ai đó đã dạy mình cho dù, trước đây có nũng nịu không chịu tiếp thu.
    24 tuổi, không còn được ai đó mua bánh trung thu, không còn được chiều chuộng như nàng công chúa bé bỏng.
    24 tuổi, phải ngô nghê bước vào đời, không còn ai đó dìu dắt, ai dó đã đổ gục rồi còn đâu cái bóng tùng, còn đâu!
    24 tuổi ... mình hận tuổi 24! Mình hận!
    24 tuổi, tôi đánh mất cái ngây ngô của tôi mất rồi còn đâu!!24 tuổi, tôi mãi mãi mất 1 ngừời thân yêu của cuộc đời tôi, phải đi 1 mình, 1 bóng thật lẻ loi. Múôn gào lên mà đành câm nín, 24 tuổi, phải gồng mình và làm bộ không có gì xảy ra, phải mỉm cười và mỉm cười!! Tôi hận tuổi 24, tôi hận tôi!!

Chia sẻ trang này