1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi bạn có gì trong tay?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi BacsiRua, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    hì hì. Bà Kim Quy ơi. Đọc cái này trong blog của bà rùi. hì. Kể ra bà có nhiều thứ phết còn gì. Đa tài, đa năng. Tôi rất vinh hạnh vì ngẫu nhiên quen người bạn như bà. Kể ra mình có duyên lắm đấy.
  2. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bước sang tuổi 24
    24 tuổi vẫn được bố chu cấp
    24 tuổi vẫn đang lăn lộn với sự học
    24 tuổi vẫn tay trắng
    24 tuổi chưa công danh sự nghiệp
    24 tuổi chưa tự mua được cái gì có giá bằng đồng tiền mình tự kiếm ra
    24 tuổi chưa biết lo lắng sự đời
    .....
    24 tuổi đã trả được tiền net
    24 tuổi đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng công sức và công việc mình lựa chọn.
    24 tuổi đã tặng bố 1 cái áo, tặng mẹ 100K bằng chính những đồng tiền mình tự kiếm
    24 tuổi tết đầu tiên mừng tuổi bà và các em bằng đồng tiền của mình
    24 tuổi tết đầu tiên đi sắm đồ tết bằng tiền của mình, không phải xin bố.
    24 tuổi đã đi được một số tỉnh, và phấn đấu đi hết 64 tỉnh thành trong cả nước và thử tất cả các món ăn đặc sản của mỗi tỉnh, và tiến tới ra bên ngoài biên giới.
    24 tuổi đã tiếp xúc với xã hội với nhiều người ở nhiều vùng miền, đã thấy không phải cái gì cứ tốt là được
    24 tuổi sẽ tốt nghiệp và theo nghề mình lựa chọn
    24 tuổi đã yêu và được yêu, đã đá người yêu và bị người yêu đá.
    24 tuổi biết có những thứ thật là ảo và ảo là thật
    24 tuổi đã biết thế nào là xa nhà, nhớ những bữa cơm của mẹ
    24 tuổi...........còn rất nhiều thứ để phấn đấu, để cố gắng đạt được, để sống hết mình với những ước mơ
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    24 của mình??? Chẳng biết, năm nay mới 24. Vừa chia tay người yêu, vẫn mài đũng quần trên giảng đường ĐH, ở trọ, cơm bữa nấu, bữa không... 24 tuổi rồi, nhưng vẫn thấy trẻ con lắm. Bố mẹ vẫn bảo: Bao giờ mới lớn... ừ, tam thập nhi lập cơ mà. 6 năm nữa chẳng biết lớn chưa!?
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Em 24 mà còn chưa có một mảnh tình vắt vai.24 tuổi thật buồn chán. em muốn phá tân cái tuổi 24 để đón nhận những cái mới. Em muốn đâm lát cái bóng ma của tuổi 24.
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    24 mình có gì rồi nhỉ ? Ngẫm đi ngẫm lại chả có gì
    Nhưng cố gắng trc khi bc sang tuổi 25 kiếm đc 1 cái laptop bằng tự thân vận động

Chia sẻ trang này