1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi bắt đầu học Saxophone có okie ko các bác??? (e là "lính mới" về nhạc lý)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi greyskyever, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Không định cạnh tranh với a Quyền Văn Minh thì chưa muộn Tôi đang dạy một số anh chị lớn tuổi (U60 luôn) học đàn Piano. Không nhanh nhưng các anh chị vẫn học khá tốt.
  2. greyskyever

    greyskyever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    vấn đề về môi ko phải vấn đề nghiêm trọng lắm các bác ạ, Kenny G chơi Sax bao nhiêu năm rồi mà trông vẫn nuột đấy thôi... cái em quan tâm là em là gà mờ về nhạc lý, vậy sẽ phải học nhạc lý trước rồi mới có thể học Sax hay là trong lớp dạy Sax có bao gồm dạy nhạc lý cơ bản từ đầu ko???
  3. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Học kết hợp cả nhạc lý và thực hành trên kèn cho đỡ chán.
    Nói chề môi là tớ trêu bạn thôi. Không vấn đề gì. Thời kỳ đầu không quen thì hơi khó chịu.
    Vấn đề nan giải là người thân của bạn và hàng xóm làm sao chịu đựng nổi tiếng kèn tập tra tấn đây.
    Có một dịch giả nổi tiếng có thói quen tập kèn vào chủ nhật. Hàng xóm phải đóng hết cửa mới chịu nổi.
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Chẳng có kèn nào thổi bị trề môi đâu. Bác kia dọa đấy. Sax thì chỉ ngậm hết sức nhẹ nhàng vào cái đầu thôi. Nếu bạn ngậm chặt thì không thổi lên cao được. Mà tiếng Sax nhẹ nhàng, trầm ấm, hàng xóm cũng không ý kiến gì đâu.
    1 ngày dành 1,5 tiếng tập thổi - 1,5 tiếng học nhạc lý. Chuyên cần 1 tháng là biết thổi ngay.
    Tôi tập Sax đúng 1 tuần là vác kèn đi thổi đám tang luôn. Trước thổi Trumpet, hàng xóm có 2 ông thầy dạy học, người ta khiếu nại quá nên đổi. Chuyển qua Sax tiếng kèn ngọt ngào bà con chẳng ý kiến gì.
  5. greyskyever

    greyskyever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    tks bác, nhân tiện bác cho hỏi là ngày đấy bác dùng loại Sax nào, vì em thấy Sax cũng có nhiều loại, vậy người mới tập như em thì nên dùng loại nào, "giá rổ" ra sao
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0

    chắc là sax cũng dễ học mà, có phải đệm với đánh bè như guitar, piano đâu, quan trọng khi thổi phải có hồn và nắm chắc kiến thức nhạc lý thì solo mới đúng và hay và hay đưọc
  7. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Sax có 2 loại thông dụng là Alto & Tenor. Tuỳ vào dạng người bạn, nếu bạn nhỏ con thì cầm cây Alto cho nó nhẹ tay, bấm linh hoạt. Con to cao thì cầm Tenor cho nó vừa người.
    Giá rổ thì vô cùng lắm. Kèn cũ tầm 7 - 10 chai. Có loại 20 - 30 chai hay tính bằng USD lên tới cả trăm chai. Nhưng mới tập thì đầu tư khoảng 10 chai mua kèn là okie rồi.
    Bạn mới tập thì nên cầm cái đầu kèn tập trước. Thổi cho kêu là được. Trong đầu thì hình dung về các thế bấm. Mỗi khi đọc bản nhạc thì hình dung ra thế bấm trong đầu. Đến khi cầm kèn thật sẽ thổi được rất nhanh.
    Alto
    [​IMG]
    Tenor
    [​IMG]
    Soprano
    [​IMG]
    Saxo Baritone
    [​IMG]
    Từ trái qua: Alto, Tenor, Baritone, Soprano
    [​IMG]
    Được _mon_ sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 20/04/2010
  8. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Oạch tưởng chỉ biết được thổi kèn thôi chứ hóa ra cũng biết thổi kèn àh
  9. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Cách đây vài tuần thấy trên TV có 1 cái video clip bài hát gì đó phong cách Hà Nội sến, có một cô gái trên cửa sổ, phía dưới là 1 chàng tóc dài thổi Saxophone. Chàng trai tóc dài uốn éo rất diễn cảm "đớp" theo câu nhạc. Nhóm làm video ẩu quá, đã kiếm được cái kèn mà không nhờ thầy kèn dạy cho cách cuộn môi vào. Đâm nhìn rất buồn cười. Chàng trai chu mỏ ra ôm môi vào kèn như trẻ con mút kem. Thật là ngớ ngẩn. Đạo diễn gì mà vô lương tâm thế. Lương tâm nghề nghiệp sún hết cả răng rồi.
  10. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Bậy nè ... kèn với đàn là thông thạo lắm. Hôm nào về quê giới thiệu cho mấy cái đàn ngon lắm.
    Được _mon_ sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 20/04/2010

Chia sẻ trang này