1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì Nần Nẫn thế kia! lại sợ Khô với sợ Mềm. Nghe ghê quá hà! "chủ tịch hội ăn hại" ơi
    Còn cô bạn UNA_MALDINISTA ơi, người yêu chắc có rồi chứ? Cô còn đang kén, mà cứ úp mở mãi cho anh em thèm.
    [​IMG]

  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu thầy ko vào thấy chán wá ..... vụ ọp ẹp cũng giải tán ạc ạc ... thế mà lịch lên trước 1 tháng, thay đổi xoành xaọch thế chán là đúng .... trò làm kiểm điểm với thầy ngay.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, nhận được thư của một người bạn OL, thực sự choáng váng và buồn. Ko biết mình đã làm gì sai, đã mắc fải lỗi lầm gì mà lại có thể giết chết tình cảm của mọi người đối với mình? Có lẽ nào vì dạo này mình bận rộn nên ko thể post tâm sự lên mỗi ngày? Hay là vì mình đã fải hoãn vụ offline lại sau Tết? Vì sao? Vì sao, thực sự mình ko hiểu, đó là những lời lẽ rất nặng đối với mình, ko fải vì nó xúc fạm hay nặng lời, mà vì nó đề cập tới một vấn đề mà mình chưa bao giờ ngờ tới. Có lẽ nào những nỗ lực của mình trong thời gian qua không là gì cả? Có lẽ nào mọi người không thể thông cảm với tình trạng của mình hiện nay? Những ngày cuối cùng của năm 2005, sao mà mình gặp nhiều khó khăn, trở ngại đến vậy?
    Buồn ghê gớm! Vì đối với mình cuộc sống ảo này đã là một fần không thể thiếu Lần đầu tiên, mình thú nhận là mình rất buồn vì vấn đề có liên quan đến topic này ....
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ là mọi người nên hiểu rằng đây chỉ là cuộc sống ảo. Mọi người đều có cuộc sống của mình chứ. Liệu có ai mà hàng ngày bỏ việc để rỗi rãi post tâm sự lên trên này cho các bạn đọc chăng. Nếu thế thì giống như nhà văn viết truyện nữa rồi. Mà Una thì lại không làm công việc của 1 nhà văn. Thế nên ai đó có thái độ như vậy là không thẻ chấp nhận được. Chuyện Offline vừa rồi không thành công nhưng mình cho rằng nếu mọi người vẫn còn nhiệt tình thì chẳng chóng thì muộn mọi người cũng gặp mặt đưọc nhau mà. Để tìm hiểu về những người còn đang sống trên cái hoang đảo " 23 tuổi và chưa yêu ai bao giờ "
    Hic, mình nói hay quá nhưng bản thân đang rời khỏi hoang đảo
  5. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Una ơi!
    Việc gì mà Una phải buồn vì những lời nói vớ vẩn như vậy, đã không hiểu được người ta lại còn nói năng lung tung. Una đừng có chấp làm gì. Cuộc sống nó vốn thế đấy, nếu mà cứ suy nghĩ vì những chuyện vớ vẩn như thế thì có mà suốt ngày ủ rũ mất.Una cứ vui vẻ lên nhé, ở đây hầu hết mọi người đều hiểu và thông cảm cho Una mà .
    To ai đó viết thư cho Una: viết gì thì cũng phải suy nghĩ và tìm hiểu kỹ càng nhé, đừng có viết lung tung khiến người khác buồn.
  6. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nói là thế, sợ là thế, nhưng sự thật nó ko thế thì ko sợ. Bác thắc mắc lạ nhể.
    Ôi, chìu hôm wa, nhận được tin nhắn, ko hiểu người nhắn tin nghĩ gì và cũng ko thể hiểu lúc đấy mình nghĩ gì. Lạ thật đấy!
    Hẹn gặp nhau vào năm mới nhé!!! Best wishes 4 U!!!
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi
    Rất cám ơn sự quan tâm của mọi người với Una. Nhưng mà cuối cùng Una fát hiện ra là ... Không có gì đâu, chỉ là một sự hiểu lầm thôi Mọi người yên tâm nha, Una vui lắm, và hạnh fúc nữa. Một năm mới lại đến mà
    Chiều nay Una sẽ về giúp mẹ gói bánh chưng. Năm nay nhà Una qđ gói bánh để giữ gìn truyền thống dân tộc, ko mua sẵn như trước nữa Cái cảm giác ầm nồng bên bếp luộc bánh thật thú vị và ... chờ đợi. Ước gì lúc đó lại có người ngồi bên lắng nghe tâm sự của mình nữa nhỉ Una đùa đấy, nhiều chuyện lắm, tối Una sẽ kể, còn bây giờ fải làm việc đã nha
    Hẹn gặp nhau trong năm mới
    @ superknight, fragile: Cám ơn hai bạn rất nhiều.
    @ ai đó: Đừng vì sự hiểu lầm này mà bỏ topic nhé
    @ ai đó nữa: Lạ thật! Lạ ghê ha
  8. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều nay vào định viết bài trả lời chị Una mà ko thể login được, tức wá. Cũng may chị Una đã vui lên rồi. Ngại gì chị nhỉ, mọi người yêu topic 23-24 này đều hiểu mà. Em chẳng tiếc gì vụ offline bất thành hôm trước đâu, hôm đó em cũng nhiều việc, bỏ đấy đi chơi thì không yên tâm. Để hẳn ra tết off cho thoải mái chị ạ.
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... hic hic dạo này thấy buồn ghê ... có lão overlasting cứ than với mình là muốn tham gia vụ ọp ẹp mà lịch cứ thay đổi liên miên .... trò UNA ra Tết phải lên lịch cụ thể, phải tính sao cho mọi người đều có thể tham gia, he he he có gì thầy tư vấn cho .
    Happy New Year to all !!!
  10. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hey lâu quá không ghé thăm topic này giờ có nhiều thành viên mới quá. Những ngày cuối năm vất vả quá hả Una, nhớ phần tớ một chiếc bánh chưng do Una gói nhé hihi. Chúc tất cả mọi người một năm mới may mắn và hạnh phúc và sẽ có một tình yêu thật đep.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này