1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Up tiếp
  2. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Una ơi,
    Đã hẹn nhau với ai chưa mà đứng chờ thế?
    Cùng nhau đứng chờ thế thì có mà leo cây cả lũ àh. [:D
    Hẹn bạn ở YM nhé.
    Địa chỉ chỗ hẹn đây: hai141790168
    T/B: Đừng để năm mới leo cây nhé, không thì giông cả năm thì tèo.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một bài báo tham khảo nhân dịp mùa xuân đến, niềm an ủi cho những ai đã qua 24 mùa xuân mà vẫn còn fải chờ đợi tình yêu đầu tiên
    Tùy bút mùa xuân
    Cho mùa xuân thứ hai mươi tư...

    TTO - Đâu là mùa xuân đầu tiên của con, mẹ nhỉ? Chắc ngày ấy con vừa chập chựng tập đi, vừa bắt đầu ngọng líu ngọng lịu gọi mẹ. Con của ngày ấy còn bé quá, chưa có ký ức để nhớ? Vậy mà bây giờ nghĩ lại bỗng thấy thương, thương những gì mình chưa kịp biết, kịp nhớ.
    Thương mẹ của mùa xuân năm ấy, còn thua con bây giờ ba tuổi, đã tay bế tay bồng đứa con đầu lòng.
    Thương cuộc chơi thời thiếu nữ chưa kịp đến đã vội đi.
    Đâu đấy trong đám cỏ bên kia bờ con gái, có câu thơ nằm ủ mặt vào mướt xanh: ?oNgày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng?? (Hàn Mặc Tử).
    Con không viết hết câu thơ đâu, kẻo mẹ lại buồn mà tiếc xuân chưa kịp xanh?
    Rồi bao nhiêu mùa xuân đi qua, mẹ nhỉ? Con của mẹ sáng mồng một mặc chiếc áo bông mới. Con của mẹ trưa mồng hai thắt bím ngang lưng? Con của mẹ chiều mồng ba theo đám bạn thả xuân trên đường? Con của mẹ đêm mồng bốn tay trong tay người con trai đầu tiên?
    Con của mẹ lớn mất rồi, lắm lúc mải chơi, quên mất chỉ còn mình mẹ và góc bếp có mạng nhện, có lọ nồi, có buồn hiu lặng lẽ nằm trong tro lò?
    Hai mươi tư mùa xuân đi.
    Con hai mươi tư tuổi, đương xanh thời thiếu nữ.
    Con hai mươi tư tuổi, lắm lúc len lén nhìn mẹ đang thắc thỏm bước qua mùa thứ bốn mươi lăm. Cuộc đời nhiều vất vả, toan lo, mệt nhọc quá phải không mẹ? Cuộc đời sao mình cứ níu vui mà nỗi buồn cứ đòi ở lại, mẹ ơi? Con gái lớn rồi, mỗi lần buồn không còn gục đầu vào lòng mẹ mà khóc nữa. Mỗi lần buồn một mình tìm góc tường rồi úp mặt vào chăn? Con gái lớn rồi?
    ?oCon dù lớn vẫn là con của mẹ, Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con?? Câu thơ ấy của ai, con không còn nhớ, nhưng con đã thật lớn chưa, mẹ ơi?
    Và một mai, mùa xuân thứ hai mươi tư rồi cũng sẽ khép lại. Rồi con cứ bước đi, bước đi trên cuộc đời?, để qua thật nhiều mùa xuân, để còn có nhiều điều cùng con ở lại. Và mẹ ơi, bây giờ mẹ kể cho con nghe mùa xuân đầu tiên. Năm ấy mẹ còn trẻ. Năm ấy tóc còn xanh. Năm ấy đứa con đầu lòng của mẹ chập chững, chập chững?

    Thế nhỉ, 24 mùa xuân vẫn còn ... xuân lắm! Vui lên đi, vì còn nhiều thứ đang chờ đợi ta fải làm, không riêng gì tình yêu
  4. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Up tiếp . Sao có nhiều người vào box Tâm sự khóc than quá
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng topic mới của em hí hí
    Chúc em luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Còn chị, chị thấy đó là một điều vô cùng tuyệt vời, vì chị cũng đã có một sự lựa chọn.............hope u like that
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu tiên, luôn là một cái gì đẹp đẽ, thiêng liêng mà thường thì không ai quên được. Tình yêu đầu tiên, mơ màng, mỏng manh, đầy đam mê và khát vọng. Tình yêu đầu tiên, có màu trắng của sự ... thiếu kinh nghiệm và màu hồng của những ước mơ ...
    Chúc mừng bạn superknight với tình yêu đầu tiên, chúc cho tình yêu đó mãi đọng lại trong bạn những kỷ niệm đẹp. Chúc cho mối tình đó sẽ thành
  7. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia up đây
  8. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Chắc lehiep cũng đã 24 tuổi và cũng ... chưa có người iu.
  9. BergkampNT

    BergkampNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra cô đơn là người chỉ có thể yêu duy nhất một người hoặc là người muốn được mọi người yêu ( em copy của 1 ai đó ).
    Không biết mở rộng ra phụ nữ thì thế nào ?
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ngày Valentine, khắp nơi ai ai cũng nô nức. Thật lạ, đây có fải là ngày truyền thống của dân tộc mình đâu. Nó được du nhập từ fương Tây, rồi trở nên quen thuộc, giống như Noel vậy. Các cụ nói "Phú quý sinh lễ nghĩa" cấm có sai
    Hôm qua đi đám cưới đứa bạn, đứa đầu tiên nổ fát súng cho lớp cấp 3. Là ng đầu tiên nên lớp đi khá đông đủ, lâu lâu mới gặp nhau thấy ai cũng khác, ai cũng có những kế hoạch và dự định riêng. Điều buồn cười nhất là cả lũ xúm vào hỏi mình có phải sắp cưới không Rồi nhất định là mình nói dối Không biết kẻ nào tung tin đồn mà ác tâm thật Người ta nói fải có bắt đầu mới có kết thúc chứ Thế mà ... thật fũ fàng với mình wá đi
    Tối qua, sớm nay ra đường thấy đông người quá là đông, mọi ng hò nhau ra đường hay sao thía nhỉ Chẳng vì một cái gì cụ thể, nhưng lại là một cái rất ý nghĩa
    Thôi thì theo trào lưu vậy nhỉ
    Chúc tất cả mọi người một ngày lễ Tình yêu đáng nhớ, nhiều kỷ niệm đẹp để mãi khắc ghi trong tim
    Ước gì ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này