1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ngày Valentine, khắp nơi ai ai cũng nô nức. Thật lạ, đây có fải là ngày truyền thống của dân tộc mình đâu. Nó được du nhập từ fương Tây, rồi trở nên quen thuộc, giống như Noel vậy. Các cụ nói "Phú quý sinh lễ nghĩa" cấm có sai
    Hôm qua đi đám cưới đứa bạn, đứa đầu tiên nổ fát súng cho lớp cấp 3. Là ng đầu tiên nên lớp đi khá đông đủ, lâu lâu mới gặp nhau thấy ai cũng khác, ai cũng có những kế hoạch và dự định riêng. Điều buồn cười nhất là cả lũ xúm vào hỏi mình có phải sắp cưới không Rồi nhất định là mình nói dối Không biết kẻ nào tung tin đồn mà ác tâm thật Người ta nói fải có bắt đầu mới có kết thúc chứ Thế mà ... thật fũ fàng với mình wá đi
    Tối qua, sớm nay ra đường thấy đông người quá là đông, mọi ng hò nhau ra đường hay sao thía nhỉ Chẳng vì một cái gì cụ thể, nhưng lại là một cái rất ý nghĩa
    Thôi thì theo trào lưu vậy nhỉ
    Chúc tất cả mọi người một ngày lễ Tình yêu đáng nhớ, nhiều kỷ niệm đẹp để mãi khắc ghi trong tim
    Ước gì ...
  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    My story fail
    Valentine là cái ngày quái gì vậy. Nhẽ ra không nên có nó
  3. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chính xác
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Lehiep - chuyên gia up topic trong suốt thời gian wa Tình hình là topic của mình đang đi xuống một cách thảm hại, các khách mời kéo nhau đi đâu hết, để lại trơ trọi chủ topic với cả ... bạn Lehiep Mỗi ngày vào chờ đợi ai đó viết gì mà ko thấy, bùn wá
    Lẽ nào tâm sự của tuổi 24 thực sự đã hết Lẽ nào trái tim ta mãi đóng cửa không chịu chia sẻ với đời Lẽ nào nhiệt tình đã cạn khô và những ước mơ ko còn được nâng niu, ấp ủ Lẽ nào
  5. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Is keep believing
    Therê?Ts someone in this crazy world
    For me
    The way that people come and go
    Thru temporary lives
    My chance could come and I might never know
    I used to say "no promises,
    Let?Ts keep it simple"
    But freedom only helps you say
    Good-bye
    It took a while for me to learn
    That nothin?T comes for free
    The price I?Tve paid is high enough for me
    (*) I know I need to be in love
    I know I?Tve wasted too much time
    I know I ask perfection of
    A quite imperfect world
    And fool enough to think that?Ts
    What I?Tll find
    So here I am with pockets full
    Of good intentions
    But none of them will comfort me
    Tonight
    I?Tm wide awake at four a.m.
    Without a friend in sight
    Hanging on a hope but I?Tm alright.
  6. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau Valentine mọi người đều đã có nơi có chốn cả . Chắc bác DKNA cũng thế rồi . UNA ơi hay là mình
  7. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy bạn LeHiep có câu nói hay quá! . Una ơi! Una nhớ xem xét lời đề nghị của bạn ý nhé!
    Hai bạn cứ thoải mái tâm sự và bày tỏ tình cảm ở đây nhé, bọn tớ sẽ nhắm mắt lại, không đọc đâu ( nếu có đọc thì cũng không kể cho ai đâu..hi..hi )
    To Lonely 13: Dạo này biến đâu mất rồi, không sợ có người tranh mất à? nhảy vào đây mà tham chiến đi
  8. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Trời! Xấu hổ quá! Vẫn còn bạn fragile ở đây à
  9. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Tìm ra nguyên nhân vì sao từ sáng tới giờ mình cứ hắt xì liên tục rồi.
    Chiều nay rảnh rỗi le te đi uống cafe 1 mình, rồi lại một lần nữa le te nhắn tin vào số fone mà mình nhớ như in. Nhận được reply thất vọng tràn trề
    Lại một lần nữa ko có duyên gặp mặt nhau, chán thế
    Thôi, tiếp tục công cuộc hẹn hò dài ngày, Una nhể
    @Ai đấy: Hình như nhắc đến tớ thì fải, nhưng mờ nick tớ là dkny chứ đâu fải dkna
    @All: Mọi người ơi, offline hoãn thế nào đây. Tiến hành đi chứ
  10. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hậu valentine
    Valentine ngày mà bao người mong đợi để thể hiện tình cảm của mình với người ấy, ngày mà những kẻ yêu đương thật hạnh phúc, ngày của chấm hết những quan hệ tưởng là......
    Mùa xuân, mùa của chim én bay về tổ,mùa của hơi ấm, mùa của uyên ương, mùa của hạnh phúc.... và Valentine là một ngày để chứng minh cho điều đó, chứng minh cho những rung cảm thực sự...
    Hãy sống cho tình yêu và cả cho những điều khác nữa. Hãy mơ về một ngày nào đó, ngày đó có cả tình yêu và cả tình bạn nữa...
    Ngày đó rất gần.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này