1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong sao cho những điều tốt đẹp sẽ đến với mình!
    Được sosy sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 19/02/2006
  2. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa đi xem bói . (Híc 24 tuổi). Bà ý bảo mình đến năm 27 tuổi mới có người yêu. Bà ý bảo tại mình không chịu đóng ngu phí trong tình yêu nên mới vậy. Hỏi ngu phí là sao thì bà ý bảo tại mình ngố quá, phải khôn hơn phải lươn hơn mới được , mình quá thật thà nên bọn con trai nó không thích. Ha ha bà ý còn bảo nếu 27 tuổi mà mình không có người yêu thì phải đến năm 31 tuổi. Mẹ ơi! Chết vì buồn cười!
  3. anhchang_codon4311

    anhchang_codon4311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vừa đen lại xấu vừa đầu gấu lại vừa tham ăn!
    .............mong có người yêu thì đừng hòng nhé!
    mơ tiếp đi 27 t chưa chắc đã có ma nào nhìn đâu!
  4. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    </hr>
    Có tớ ở đây thì sao? xấu hổ lắm à??hì..hì tớ đã bảo là cứ tự nhiên đi mà tớ sẽ nhắm mắt lại không đọc đâu
    Una ơi, Una à dạo này Una có gì mới hay do quá bận mà không thấy thường xuyên vào post bài nữa vây? thực ra thì mọi người vẫn vào đây đọc và chờ đón những bài viết của Una chứ không phải là quên topic đâu. Cái chính là vì ko thấy những dòng tâm sự của Una nên mọi người cũng không có hứng viết nữa. Chả hiểu sao từ lâu lắm rồi Fragile lúc nào cũng có một thói quen là cứ bật máy tính lên là vào ngay TTVN để tìm topic này. Mà Fra tin rằng nhiều người cũng như thế lắm. Una có thấy vui vì điều đó không?
    Được fragileheart82 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 20/02/2006
  5. thu_muon

    thu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sao giống mình dử vậy trời, 24 t chưa ai yêu ,cũng chưa yêu ai,.bạn bè nó có người yêu hết rồi ,còn mình tui cô đỏn .híc hận đời quá.Ở đây có chàng nào tốt bụng,yêu tui dùm tui cam ơn và hậu ta.
    cám ỏn các bác đã đọc.
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    TTT đã yêu chưa? Không biết nữa?
    Vẫn vu vơ và ngây ngô như những ngày xưa. 2 đứa đều đã lớn lên nhiều, nhưng vẫn có lúc trẻ con khủng khiếp. TTT ko hiểu mình đã thật yên lòng với quyết định của mình chưa? Bây giờ thì chắc chắn, chỉ sợ thời gian làm mọi việc đổi thay...
    Tại sao TTT ko thể sống những ngày mà ko lo lắng cho ngày mai với những điều rất hư ảo nhỉ? Cái đứa con gái này, nó quá nhạy cảm và hay sợ hãi. Vẫn sợ, vì nó chỉ là 1 đứa con gái...
    Đến lúc nào TTT đủ tự tin và dũng cảm tuyên bố ra khỏi hội cô đơn tuổi 24 của UNA nhỉ? Khi đó, chắc là vui...
    wish u all the best
  7. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới đọc topic này của em UNA, bây giờ phải khác chứ rồi em, hi`hi` chúc mừng em nhé ,một trang mới đã mở ra
    Mai anh em mình lại cổ vũ Milan nhé
    Tặng em
    HÃY YÊU NHAU ĐI
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Trình bày: Trịnh Vĩnh Trinh - Quang Minh
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
    Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm bom đạn dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
  8. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Ommi+ UNA : Cung hỷ, cung hỷ
    Thế là từ bây giờ, topic này sẽ không bao giờ còn đọc được những dòng tâm sự của UNA về cái sự " chờ đón tình yêu đầu tiên" nữa rồi . Đơn giản bởi vì bạn UNA đã " không thể hoãn cái sự sung sướng" ấy lại được nữa
    Nhìu người đã rời khỏi cái "hoang đảo" này rồi và hi vọng tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
  10. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng UNA .
    Thôi, ta lại cất bước ra đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này