1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Câu này nghe quen quen
    Một trong những người có nghĩa là cũng không có gì đặc biệt. Nói đùa chút xíu chứ các cô con gái thông minh thường đưa ra lý do từ chối như vậy hoặc tương tự như vậy....
    Chúc mừng UNA nhé. Có lẽ không phải là tổ chức offline mà là tổ chức khao cả box nhỉ? Cố gắng giữ gìn và bảo vệ nhé!
  2. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Una. Mình năm nay cũng 24 tuổi và hiện chưa có người yêu. Thấy topic của bạn hay quá, nhảy vào ghi mấy dòng hy vọng được chút may mắn giống chủ nhân là đã và đang tìm được một tình yêu.
    Không ở môi trường giống bạn, mình vì hoàn cảnh đi học mà không có thời gian để quen biết bạn bè nhiều cả. Thế nên mình vẫn chưa kiếm được một người mang tên là "người yêu". Chúc Una và bạn Una luôn hạnh phúc nhé. Giữ chặt những cái mình đã nắm trong tay.
  3. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các cô. 24 Tuổi mà chưa có người yêu thì chắc không thuộc dòng cá sấu thailand thì tính tình cũng nửa hâm nửa tỉnh nhỉ.
  4. chuot_00

    chuot_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    haaaaa....!!!!!!!!! sao ông bạn lại nói thế!!!!!!!!!! ông thì đẹp hơn người khác chắc!!!!!!!!!!! 24t ko phải là già!!!!!!!!!! yêu hay ko là chuyện của mỗi người!!!!!!!!!!!! haaaaaaaa!!!!!!!!!
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ôi, una và ommi hả, hic hic, chúc mừng nha!!! Thật là một câu chuyện bắt đầu rất đẹp và lãng mạn. Chúc cho tình yêu mãi dài lâu nhé 2 bạn.
    Una ơi, kể một ít cho cả nhà nghe nào. Im hơi lặng tiếng thế này tò mò quá.
    TTT từ hồi về VN đến giờ-2 tháng sống trong cảm giác rất đặc biệt-và cũng tiếp nối 1 tình cảm rất đặc biệt, hope it will be ok. Một người rất rất hiểu TTT và có lẽ tất cả là số phận rồi...đã từng rất xa mà ko xa được...lại về gần vậy :)
  6. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đánh cho hỏng người cái bác này. Ăn nói nhố nhăng. Hâm thế nào được, chẳng qua nhiều người hâm quá nên không thể chọn làm người yêu được thì có...hic...
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Una chào cả nhà ,
    Hôm nay mới ... dám vào viết bài. Mà fải lấy hết can đảm đấy . Tại ... chả biết viết gì Không biết nên thể hiện thế nào. Tệ quá, không biết từ bao giờ, mình đã ... thành như thế này.
    Thực ra lúc đầu Una ko định đổi tên topic, vì muốn dành lại nó cho những người bạn có chung tâm sự với ... Una trước kia, thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, thấy là ... có thể mọi người sẽ có những suy nghĩ khác, có thể tạo những topic khác mang tính customized hơn nên đã quyết định nhờ mod ...
    Nhờ xong nhận được thư của Mod chúc hạnh phúc, thực sự bất ngờ và vui, vì nghĩ Mod sẽ chỉ đổi tên một cách đơn thuần, ai dè ... Bạn cũng có biết về trường hợp của mình. Một cảm giác thật khó tả
    Chuyện của mình thì ... có thể cho phép mình giữ lại một chút riêng tư được không? Cám ơn lời chúc của tất cả mọi người, và mình biết rằng mình sẽ fải cố gắng rất nhiều. Có ai đã từng nói: đạt được một điều gì đó không khó lắm (mà thực ra đối với mình đã là ... quá khó ) nhưng giữ được điều đó càng khó khăn hơn gấp vạn lần. Và vì thế Una ... Nói thế nào nhỉ, hãy cứ coi mọi chuyện thật nhẹ nhàng, hãy trân trọng, nâng niu, gìn giữ, và chắc sẽ không có gì fải hối tiếc ...
    Cái gì đầu tiên cũng đẹp, cũng nhiều kỷ niệm, cũng khó quên ... Và với Una, có lẽ cũng ko fải là ngoại lệ
  8. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng UNA nha. Vậy là những chú bê dần dần rời bỏ chuồng để đến với bãi cỏ xanh tươi mơ ước của mình. Haha, để lại người chăn bò với những chú bò mới và chiếc chuồng bò cũ.
  9. Flirt_Guy

    Flirt_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    E hèm .... thầy giáo của UNA đây .... có bạn trai mà không báo cáo với thầy là sao???? Mà ai hoá ra chú ommi he he he có lần thầy đã nhậu với nó rồi.
    Thôi được rồi, yêu thì cứ yêu đi nhưng mà phải trói thật nhanh để lấy chồng cho sớm nhé. Nếu không biết cách trói thì thấy dạy cho
    .... Thảo nào dạo này thấy chú overlasting đến cơ quan mà mặt cứ buồn thiu, hỏi thì chẳng nói gì hoá ra ... UNA có người yêu.
  10. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------
    Y_not lấy vợ rồi cho nên bị hâm à? Cứ nói thế mất hết cả quan điểm...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này