1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0

    Bảo anh nó đây thì chả báo, bác cứ đi bảo ai ý.
    @UNA: Vui thật ko thế? Hê hê thế vụ t3 là thế nào đấy, nhớ alô cho bạn với nhé
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Quote bét nhè cũng chả có mình nữa . Mà bác lonely cũng à. Chúc mừng nhé
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Một ngày CN thật là ... hơi buồn, những cơn mưa fùn dù là tín hiệu quá rõ rang của mùa xuân, dù là điều kiện ko thể thiếu cho cây cối đâm chồi nảy lộc ... không thể không khiến một số người bối rối vì ... ngại đi ra ngoài, trời mưa ướt áo, đường bẩn, và vô khối những hệ luỵ có thể kéo theo khác
    Hnay tranh thủ rảnh rỗi lên viết vài dòng, gọi là bù lại thời gian qua đã có lúc "bỏ rơi" topic của mình Thực ra là có buổi tụ tập, nhưng rùi vì một lý do rất ... lãng nhách mà giờ đây mình vẫn ngồi lạch cạch bên máy ...
    CN, ngày nghỉ đương nhiên của mọi người. Trước đây, khi fải đi làm cả vào ngày T7 thì CN luôn là nỗi ước ao của mình, luôn là ngày cố gắng sắp xếp đi đâu đó cho khuây khoả sau một tuần 06 ngày làm việc mệt mỏi. Rồi chuyển qua chỗ chỉ phải là 1/2 ngày T7, có thêm nửa ngày để nghỉ ngơi, nhưng CN vẫn là ngày đi chơi chính, vì chiều T7 thường dành để ngủ Rồi lại qua một nơi được nghỉ T7, CN, thế là nghiễm nhiên ngày đi chơi chính được chuyển qua T7, còn CN được dành để nghỉ ngơi cho lại sức ... sang tuần bước vào cuộc chiến đấu mới
    Thế là bỗng nhiên ngày cuối tuần trở thành ngày trầm lặng nhất trong tuần, hầu như không gặp gỡ ai, hầu như không ra đường, chỉ ở nhà với những công việc và ... giấc ngủ không tên Chợt thấy lòng mình lắng lại, và vẫn như thường lệ, khi ấy lại là khi suy nghĩ nhiều nhất, ... buồn nhiều nhất Cũng không hẳn là có gì nghiêm trọng để fải buồn, chủ yếu vẫn là do mình quá ... nhạy cảm, hay nghĩ linh tinh nên thỉnh thoảng lại ... thế. Nhớ lại những kỷ niệm thời còn nhỏ, những ước mơ thưở còn ... bé xíu, thế là bỗng dưng thấy man mác, thấy tiếc thời gian, thấy mình đã ... già Gặp một người bạn nghe nói về những kế hoạch thật to lớn, lại thấy ... buồn vì hình như mình sống thiếu ... định hướng, hôm nay chẳng nghĩ được nhiều cho ngày mai và nhiều năm sau nữa Thôi đành cố gắng sửa vậy hic hic.
    Chết, lại cái bệnh viết dài viết dại, thui không làm mất thời gian của mình và mọi người nữa. Chúc cả nhà một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và một tuần làm việc mới rất hiệu quả và may mắn
    @ Lonely và Lehiep: Đã trả lời riêng hẳn từng người rùi mà còn bắt quote nữa hả, tham thế
    @ Y_Not: Thầy có vợ rùi mừ còn bày đặt ... lớ xớ, em ... méc cô bây giờ. Mà này, em đấy là em trong ngoặc kép "em" của bạn Lonely đấy, thầy thật ... thiếu nhạy cảm wá đi
  4. Flirt_Guy

    Flirt_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ... hé hé hé em nào cũng được miễn là đồng ý đi chơi với thầy để thầy cưa cẩm he he he .... cứ xinh là thích roài
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8-3, chúc tất cả các bạn gái và các thành viên nữ trong gia đình các member của ttvnol nói chung và topic 24 tuổi nói riêng mãi trẻ trung, xinh đẹp, hạnh phúc và luôn được yêu thương
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 08/03/2006
  6. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ Dạo này topic vắng vẻ wá, mọi người mải đi đâu hết rùi Bỏ Una thiệt rùi hả, thui ko sao, cứ ọp ẹp như hôm 7/3 là ... thích rùi
    @ Fragile, Dr0235: Hôm nọ gặp nhau vui quá, giá mà ... ko hạn chế về thời gian chắc còn hàn huyên được nhiều nhỉ Sorry cuối tuần này Una lại bận mất, tuần sau nha
  8. dr0325

    dr0325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hàn huyên mà vẫn tính khéo là ko bị "đuổi" khỏi chỗ đẹp, UNA nhỉ!
    Ngồi chờ quà của UNA đây.
  9. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Up thử một lần cho biết
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Hôm nay mới có đủ sức vào net để chào mọi người; tình hình là Una mới đi picnic về mà ... đau chân quá, đau ê ẩm cả người nữa hic hic Thế mới thấy tầm quan trọng của việc thường xuyên rèn luyện thân thể, chứ cứ để đến lúc cần mới cố lên xong ... không quá cố là may Biết là thế mà sao vẫn lười quá thể
    Đi vào T7 nên khách thập fương về đông ơi là đông. Đường núi non hiểm trở mà cóbao nhiêu người chen vai thích cánh, nói thật chỉ lo bị xô cho một cái thì Được cái dù trời mưa, đường trơn, và xa nữa, nhưng Una vẫn quyết tâm đi tới tận nơi, mặc dù trên đường đi nhiều đoạn fải dùng đến cả ... tay Quần áo bẩn lấm bê bết, ko thể tin nổi 2 bàn tay cũng đen sì bùn đất, khiếp thật. Lúc lên đến đỉnh, gió thổi ào ào như có bão, trời lạnh mà mặc mỗi cái áo cộc tay và áo mưa, lúc ấy nói thật thấy mình đơ đơ ra, sợ quá, may chưa ngất đi Mây mù trời nên chẳng nhìn ra xung quanh được bao nhiêu. Chán quá không chụp được một cái ảnh with a view, lần trước đi thì lại ko có máy.
    Lúc đi xuống lại bị lạc đoàn, lo ơi là lo, dù biết là chỉ có 01 đường đi xuống thui, nhưng mà ... mình ko cầm vé cáp treo, lại ko nhớ biển số xe của công ty, toàn ỉ vào các anh chị đi cùng mà Thành ra vừa đi vừa ngó, đến là khổ. Thấy người ta đi có đôi, có người dắt tay dìu xuống mà thấy Nhưng ko sao, tự mình đi lên, tự mình đi xuống, cũng tự hào lắm chứ bộ Nghĩ đến thế lại có sức đi tiếp. Mà kể cũng lạ, những km đầu đi thấy mệt kinh khủng, cứ dừng lại thở, run run ko hiểu có đi được tới đỉnh ko. Thế mà đến 700m cuối cùng khó khăn nhất lại đi khoẻ ơi là khoẻ, cảm tưởng như ko gì cản nổi Lao lên cứ făm făm, vượt cả các thanh niên khác, hi hi
    Cuối cùng cũng xuống đến nơi, được cái lần này đi cả chùa Trúc Lâm chưa đi bao giờ. Đẹp vô cùng, không khí thật linh thiêng và mang đầy tính nhân văn. Vào chùa mà thấy xúc động Cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.
    Lúc đi ra gặp một đoàn khác bị nhắc nhở về kiểu ảnh chụp hộ 01 anh tình cờ gặp trên đường Bây giờ vẫn đang nợ ảnh đây, thôi để mai gửi vậy, không có anh ý cứ nhắc mãi làm mình thêm hắt hơi, sổ mũi
    Hẹn cả nhà Una sẽ up một vài ảnh chụp trên đường đi lên nhá
    Chúc mọi người một tuần vui vẻ, hiệu quả và may mắn
    Dù sao thì ngoài chuyến đi trên ra, weekend vừa rùi đối với mình chỉ là ngủ, ngủ và ... ngủ. Eo ơi, ngại thế Cơ mà chân vẫn đau như dần, mọi người bảo sao hôm nay em có dáng đi lạ thế Chắc còn fải lưu giữ dáng đi này trong vòng ít nhất 01 tuần tới, hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này