1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vì một lý do rất riêng tư, Una thích tháng 3 nhất trong 12 tháng trong năm . Nhân lúc rỗi rãi, sưu tầm một số bài thơ hay hay về tháng 3 post lên đây. Mọi người cùng đọc và chia sẻ tâm sự với Una
    Lưu ý: Tất cả các bài thơ pót ở đây đều là sưu tầm. Có một số bài sưu tầm từ các forum khác
    Không biết đề thứ nhất
    Tháng ba mưa nhiều nhỉ
    Cũng được mấy hôm rồi
    Tháng ba quên nhiều nhỉ
    Bao giờ thì xa xôi
    Tháng ba nghe nhiều nhỉ
    Đi chẳng nói một lời
    Tháng ba vui nhiều nhỉ
    Vắng có một người thôi
    Tháng ba không nhớ nhỉ
    Chỉ đi bên cuộc đời
    Tháng ba không vội nhỉ
    Vội từ tháng hai rồi
    Không biết đề thứ hai
    Vẫn chưa đến những khoảnh khắc đổi giờ
    Khi đêm thứ bảy ngắn hơn mọi đêm trong cổ tích
    Em sẽ ngồi một mình mân mê những tờ lịch
    Tháng ba nghiêng rơi quá nửa bên thềm
    Tuyết vẫn rải đều trắng xóa cả đêm
    Cành bạch dương lùa lại bên mình những câu thơ thuộc về thời quá khứ
    Appassionata, tiếng dương cầm do dự
    Đam mê sao chẳng đủ để dối lòng?
    Tháng ba - chồi non nào ươm những ước mong?
    Để lá xanh vào tháng tư, đỏ vào tháng mười và rồi sẽ rơi vào một ngày tháng một
    Appasionata đâu là đắng ngọt?
    Đêm tháng ba đau, nỗi nhớ vẫn ngủ đông...
    và Em - và Ngọn Nến - và Lặng Câm
    Gửi tháng ba
    Có những ngôi sao lấp lánh
    Tháng Ba ạ
    Sau những đám mây trên trời
    Có những giọt nhớ rơi tí tách
    Tháng Ba ạ
    Mưa từ những miền xa xôi
    Có một người vẫn yêu
    Tháng Ba ạ
    Hình như là suốt đời
    Thơ hay quá mọi người nhỉ
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ừ, thơ hay thật, mà sưu tầm hay tự làm thế
    mình cũng thích tháng 3, là vì có một ngày đặc biệt, ngày một người đặc biệt ra đời mà lị hihi
    Hôm nay nhờ có cái máy tính trong phòng bị hỏng, phải cài lại máy, tự dưng có mạng trở lại
  3. dr0325

    dr0325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm mãi thì mới thấy ở tận trang 6. Up thử cái nào!
    UNA ơi, UNA đi đâu mất rồi
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

  5. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay...
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng của tháng 3
    Thêm một người bạn mới sinh vào cuối tháng, vậy là từ hôm nay đến hết tháng 3 mỗi ngày sẽ là ngày sinh của một người bạn
    Tháng ba, vẫn còn mang theo cái lạnh của mùa đông, cả mưa phùn của mùa xuân, có cả những ngày nắng nhẹ của mùa thu,và như hôm nay mang một chút hơi hướng của mùa hè.
    Hôm nay khi mình nói thế, mấy người cùng phòng bảo: à, ra vậy, thế cho nên anh thấy em mang theo cả 4 mùa trong tính cách của mình.
    Có thật thế không nhỉ
    Dù sao mình vẫn thích tháng 3 nhất trong năm, có ngày mà mami đã sinh ra mình. Nhưng mình luôn không biết phải làm gì vào ngày đó, vừa muốn mọi người đến, vừa muốn mọi người đừng đến. Muốn một mình, hay có một ai đó cùng đi, lang thang, mình thích đi giữa một nơi nào đó yên bình.
    Thế mà sinh nhật năm nay cũng đã qua, vẫn như mọi năm, cảm giác muốn đi đâu đó mà không làm được.
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

    Ishinohân làm mình cảm động quá
    Mình cũng rất thích tháng ba, lí do thì như mình đã nói với Ishinohana rùi đấy: Một ngày cuối tháng ba
    Thế mà bây giờ vẫn sụt sịt, chưa có dấu hiệu khỏi ốm
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Định post bài mà sao thấy ngại quá Thôi ai biết thì cũng biết rùi, đằng nào mọi ng cũng bỏ đi hết rùi mừ
  9. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay Una đã tròn 24 tuổi rùi đấy ! chúc Una thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Mọi người cùng vào đây để mừng sinh nhật cho Una nào
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật mình, kể cũng lạ, đã từ bao năm nay, mình không còn cái cảm giác háo hức, hồi hộp vào cái ngày cuối cùng của tháng 3 nữa. Thay vào đó là một sự bình thản mà đến chính mình cũng fải sợ Không chờ đợi, không mong mỏi và chẳng hy vọng vào bất cứ thứ gì nữa. Chắc là tại nhiều năm qua SN vẫn chẳng là ngày gì đặc biệt đối với mình, vẫn im ắng, vẫn bình lặng, vẫn trầm lắng như ngày thường. Có khác chăng chỉ là một chút ấm cúng đến từ gia đình và những người thân, những người còn nhớ đến ngày mình ra đời.
    Hồi còn nhỏ, mình đã từng mơ ước, có một ngày SN nào đấy, khi mình trở về nhà, đèn đóm tối om, mình lo lắng, sợ hãi bước vào nhà thì wow... ánh sáng bật lên, âm nhạc tưng bừng và có mọi người hát bài Happy Birthday to you cho mình Như trong fim ý. Nhưng ước mơ ấy trẻ con thật, nên nó đã không còn được ấp ủ trong mình đã bao nhiêu năm nay rồi.
    Sáng nay, đang ngủ, chuông điện thoại kêu ầm ĩ, có người tặng nhạc, mình biết vậy khi nhìn thấy số 8014444, nhưng có lẽ do lỗi nên giai điệu Happy Birthday to you của New Kids On the Block chỉ vang lên có mỗi một câu rùi "Nhấn nút tiếp theo để được trợ giúp", buồn cười quá Dù sao cũng cảm ơn ai đó rất nhiều, vì họ còn nhớ đến mình và còn nghĩ tới mình
    Trời mưa, nên thôi, chẳng mặc quần áo đẹp đi làm nữa. Vẫn bộ thường ngày, mình đến cơ quan mà chẳng có gì đặc biệt. Chắc mọi người ngạc nhiên lắm, mà nói chung những ngày SN trước thì thường mình mặc đẹp, nhưng năm nay thì ... thôi, có lẽ chẳng cần
    Tối qua đi ăn tối với một người. Món ăn không ngon lắm, nhưng là lạ. Quán ăn không đẹp lắm, nhưng vắng vẻ. Và cái chính là trong lòng mình thấy vui vẻ, thoải mái, dễ chịu. Sau những căng thẳng, suy nghĩ, đắn đo. Bữa ăn vì thế cũng ngon hơn và mình thấy nhanh no hơn chăng? Không biết nữa
    Tối qua cũng được tổ chức SN sớm, nhận được lời chúc và hoa từ những người bạn dễ thương mà mình quen qua ttvn này, để rồi gắn bó với nhau theo một cách nào đấy mà có lẽ nhiều người sẽ không tưởng tượng nổi. Vui. Và buồn cười. Nhất là khi mọi người hát Mừng ngày Ú ... na sinh ra đời ... Đúng nhỉ
    Và còn gì nữa? Những cảm xúc trong ngày SN này, có lẽ còn nhiều nhưng chưa thể viết ra hết được. Sẽ tiếp tục cập nhật chăng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này