1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tặng Una một rừng hoa nè ( đếm đi , xem bao nhiêu bông nhé!

  2. hibun

    hibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước còn gặp Una thấy vẫn còn tươi tắn khoẻ mạnh lắm mà. Sao tuần này đã ốm đau thế
    ANW, Happy birthday.
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Una khoẻ rùi đấy chứ, Una nhỉ
    Hôm nay sinh nhật vui không? không bít Una đã nhận được tin nhắn chúc mừng của I chưa nữa , tại vì là không thấy hồi âm gì cả, nhắn tin điện thoại cũng không có thấy báo đã gửi được rùi, toàn thấy tin nhắn treo không hà
    Ngày cuối cùng của tháng 3, đợi tí, Ishinohana ghé qua cửa sổ coi thời tiết thế nào
    Sáng trời mưa nhẹ, cơ mà vì 8h mới vào làm nên cũng chẳng phải mặc áo mưa, lúc í trời đã tạnh rùi. Mà không khí buổi sáng thật là tuyệt, I chẳng cần đội mũ, chẳng cần khẩu trang, cứ để kệ thế - mà cảm nhận cái không khí trong lành của một ngày cuối tháng 3 đẹp như thế
    Bi giờ thì trời đã hửng nắng, bít nói thế nào nhỉ? tại là chủ quan thôi, vẫn thấy tháng 3 đẹp và mai là ngày đầu tiên của tháng 4 rùi.
    hôm trước, tự dưng đứa bạn cùng phòng mang quyển tử vi cho tuổi tuất về, xúm lại xem ( tháng 4âmlịch_ tức tháng 5 dương: đẹp tình duyên danh vọng), thế là mí đứa tuổi 82 cùng hẹn nhau chờ đến tháng 5, tháng 5 ơi bao giờ mới đến (hì hì , tại sao lại không tin thế cho đời thêm vui nhỉ )
    Chúc mừng sinh nhật Una nha, không bít Una có đọc được không nữa.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Una yêu quý, chúc mừng sinh nhật em, chúc em:
    luôn hồn nhiên
    [​IMG]
    Luôn xinh đẹp:
    [​IMG]
    Luôn cẩn thận trong mọi tình huống:
    [​IMG]
    Được bạn bè yêu quý:
    [​IMG]
    Luôn vui vẻ thả hồn với trăng sao ca hát:
    [​IMG]
    Và last but not least, luôn hạnh phúc với anh chàng đấy sức sống luôn biết cách để cho người khác hít khói
    [​IMG]
    Happy birthday to you!
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Choài, giờ mới đề ý em UNA đã yêu!
    Chúc mừng em đã bỏ được 2 từ "chờ đón"!
    Hãy kể cho mọi ng nghe tình yêu của em như thế nào đi nhé
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Fragileheart vì 24 bông hoa , cám ơn Dr0235 hôm đó đã ko ngại đến chia vui với Una, cám ơn những lời chúc của chị Hoa_mua_ha và chị Howcome, ko chỉ ngày SN mà nhiều ngày sau đó em vẫn còn thấy rất vui vì nhận được sự chia sẻ của những người bạn tốt mà em có được nhờ ttvn này
    Chị Howcome thân mến, em cũng muốn kể rất nhiều, muốn chia sẻ rất nhiều nhưng ... Ngại quá, chả biết nói thế nào. Ko biết từ bao giờ em bỗng thấy việc diễn đạt những tình cảm của mình thật khó khăn Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, khi có thể nhìn lại mọi chuyện một cách toàn diện và tỉnh táo hơn , em sẽ muốn kể lại tất cả, như những câu chuyện cổ tích muôn đời với kết cục thật có hậu ý
    Bỗng nhiên em muốn nghe bài hát "Bức thư tình thứ hai", dù đối với em đây là mối tình đầu tiên, nhưng em chia sẻ được nhiều với những tâm sự của cô gái trong bức thư tình thứ hai hơn
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy ...
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng đếm sắc hoa cười
    Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe lời dịu dàng anh nói ...
    Hic, dạo này mình sao thế này nhỉ
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 03/04/2006
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà cửa vắng vẻ quá, lại bị ốm lại rùi Có vẻ nặng hơn Chán quá
    Mà dạo này tự dưng hay nghe bài hát trong fim Những giấc mơ dài, thử post lyric lên trên này xem nào
    Có những đêm anh xa em em buồn lắm
    Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giây
    Mà đâu chỉ có một lần cách xa
    Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài
    Từng ngày em sống giữa những chới với
    Giữa những đắm say bên nỗi đau
    Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ
    Được yêu được sống chẳng còn vấn vương
    Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau...
    Và rồi từng đêm em mơ em mơ
    Giữa những đắm say bao nỗi đau
    Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
    Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
    Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
    Và rồi từng đêm em mơ em mơ
    Giữa những đắm say bao nỗi đau
    Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
    Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
    Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
    Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui, chị thích bài này lắm, mà tìm mãi chẳng được. Em có bài này gửi cho chị với
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn mình chưa hề biết mặt, biết tên. Có một người bạn chỉ biết đến mình qua những dòng tâm sự trên ttvn. Mà theo mình nhớ thì bắt đầu từ khi mình post trên topic mỗi ngày một điều ước hồi bố bị gãy tay. Người bạn ấy quan tâm đến mình nhiều đến mức có lần mình đã nghĩ rằng có thể đó là một người đã quen mình từ trước và muốn giấu tên thôi. Nhưng rồi hoá ra không fải. Bạn ấy hoàn toàn xa lạ với mình, vậy mà ... Điều đó làm mình thực sự cảm động.
    Mình đã từng buồn cười vì có một cô bạn chỉ tìm đến tâm sự với mình mỗi khi cô ấy có chuyện buồn. Còn bình thường mà không thấy gì thì chắc chắn là đang ổn Nhưng rồi hình như chính mình cũng đang lâm fải tình trạng đó. Những lúc buồn, cô đơn, chán chường, mình đã cầu viện tới sự chia sẻ của bạn, để rồi nhận được bao nhiêu tâm sự, an ủi, lòng mình đã nhẹ đi, nỗi buồn đã vơi đi, nỗi cô đơn đã bớt đi ... Cứ như thể bạn và mình đã là những người bạn tri kỉ từ lâu lắm rồi. Ngày SN, bạn là người nhớ và quan tâm nhiều nhất, những món quà bạn gửi mình thực sự đã làm mình cảm thấy cuộc đời vui và có ý nghĩa biết bao.
    Rồi mọi chuyện tốt đẹp hơn. Và bạn sẽ lại thất vọng khi chẳng nghe được tin tức gì từ mình. Mình biết mình thật tồi tệ, sao lại thế? Chỉ nghĩ đến bạn khi buồn? Vậy nên hôm nay mình cố gắng fá vỡ thông lệ đó để viết cho bạn ngay cả khi mình không buồn. Bạn đã nói: chỉ cần im lặng và chia sẻ, không cần gặp gỡ, không cần trò chuyện. Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng mình thấy xấu hổ với bản thân là đã không thực sự hiểu và chia sẻ được với bạn khi bạn buồn. Không làm được điều mà bạn đã làm cho mình.
    Rồi một ngày kia, có thể chúng ta sẽ gặp nhau, hoặc không. Rồi một ngày kia, chúng ta sẽ bận bịu trên con đường đời của riêng mình. Rồi một ngày kia có thể những điều bạn và mình đã từng ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Hoặc có thể không bao giờ. Nhưng mình sẽ vẫn luôn nhớ tới bạn và tất cả những gì tình bạn của bạn đã mang tới. Và mình muốn nói một điều, một điều thật giản dị thôi:
    Cám ơn bạn, cám ơn bạn rất nhiều!
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày vào ttvn, một ngày vào ước một điều ước cho mình và đọc được điều ước của một người xa lạ
    Không hiểu sao lại cảm thấy rất quý mến người bạn này, và muốn động viên chia sẻ .Chẳng phải là mình không mất nhiều thời gian sao, chẳng phải là mình không mất gì sao mà lại đem lại được một niềm vui dù nhỏ với người khác, và như thế cũng đem lại niềm vui cho mình
    Rồi sau đó đọc những dòng tâm sự của bạn, rồi sau đó chia sẻ với bạn trong những lúc bạn buồn.Chẳng phải ta chia sẻ với một người bạn là để mong người đó không buồn nữa và vui lên sao? ừ, và mình đã rất vui khi bạn vui trở lại, thật đấy...
    Bạn biết không? có lúc mình đã cảm thấy như bạn, như thể bạn là người bạn tri kỷ của mình vậy. Lâu lắm, mình không nhắn tin cho mọi người qua điện thoại, chẳng hiểu sao không thể nhắn tin cho ai và cũng chẳng biết nhắn tin cho ai
    Rồi một ngày, mình dừng lại ở tên bạn khi quyết định nhắn tin cho một người nào đó vào giây phút mình buồn.Mình thấy lạ, thấy buồn cười, tại sao lại cảm thấy thế? mình vẫn thường nghĩ, chỉ có những người bên ta mới có thể hiểu ta thôi, và những người bạn ta thì vẫn đấy, sao lại cảm thấy cô đơn?
    Mình mong bạn thật nhiều niềm vui, nhưng có thể trên đường đời, vẫn có những giây phút khó khăn hay buồn chán, lúc ấy bạn có thể nghĩ đến mình, và chia sẻ với mình, vì mình vẫn ở ngay đây thôi, cũng như mình, vẫn sẽ chia sẻ với bạn đấy, bạn nhớ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này