1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    những gì bạn viết làm mình xúc động quá, mà sao mình lại dễ khóc thế nhỉ
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hihi, về thôi, sao hôm nay lại không vui, không buồn, không muốn viết gì cả, sắp có lớp đi học rùi? hi vọng là mình vào học được. Cố gắng lên Ishinohana ới ời ơi.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Một chút cảm giác thích thú với topic này, cũng như chủ nhân và bạn bè của chị, iem ko "bon chen" nhiều, chỉ xin làm cái chân up topic cùng ông anh lehiep (đúng nick ko nhỉ) cho đủ bộ thoai.
    Tặng chị Ú...na và tình yêu ngọt ngào của chị!
    ps: hi hi, thích nhất ông anh lehiep đó...
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic, tìm mãi mới thấy topic của mình, nó trôi tận đâu đâu ý, làm mình sợ quá, cứ tưởng bị xoá mất rùi May quá chưa đến nỗi. Muốn viết nhiều mà sao thấy khó quá. Tình yêu đúng là một điều kỳ diệu mang lại cho ta nhiều cảm xúc với những cung bậc khác nhau. Và đúng như mình đã nghĩ từ trước, cho dù những cảm xúc đó là vui hay buồn thì nó vẫn thật đáng quý vì đó là những trải nghiệm, những kỷ niệm mà mình sẽ còn nâng niu mãi trong cuộc đời này ...
  5. ntt_1511

    ntt_1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì tuyệt thật nhưng nỗi đau của nó thì ghê gớm quá,nếu như yêu mà ko phải đau khổ và tuyệt vọng thì tốt biết bao nhiêu!
    nếu ai chưa yêu thì đừng cố gắng và mong muốn có tình yêu làm gì,đến lúc có rồi thì lại hối hận nhiều!hãy cứ để tự nhiên đi,lúc nào nó đến và ko thể cưỡng lại được thì đón nhận
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tình yêu không có tội, chỉ có con người là tạo nên những nghịch cảnh trong cuộc sống và tạo ra những đau thương cho nhau mà thôi. Đôi lúc cũng nên để trái tim nghỉ ngơi, yên ổn, thay vì mãi đi tìm kiếm những cuộc tình, và để rồi lại càng thấy thất vọng và mất niềm tin....
    oài, sao lại viết những dòng này nhỉ?
  7. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài mới lại vào đây, có lỗi với bạn quá nhỉ?
    Dạo này làm sao ý, trời thì nắng nóng, số mình thì đen đủi, stress mất thôi, chán quá hức hức
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình biết là tình yêu rất đẹp nhưng cũng ko chỉ có niềm vui, chắc chắn có nhiều nỗi buồn, giận hờn ... Nên mình ko dám chờ đợi gì nhiều ở nó cả, chỉ biết đến đâu hay đến đấy thôi. Như một vài người bạn của mình đã khuyên: Đừng nên hy vọng gì nhiều để rồi lại thất vọng lắm. Nhưng chúng ta là những con người với những cảm xúc chân thật và tự nhiên nhất, làm sao có thể bảo mình đừng hy vọng ở một tình cảm mà mình đã gửi gắm nhỉ? Dù sao các bạn đó nói có lẽ cũng đúng nên mình fải rút kinh nghiệm mới được. Ko được hy vọng gì cả, yêu chỉ để ... yêu thôi, nhỉ
    (Cứ viết thoải mái suy nghĩ trong này, người có liên quan chả bao giờ đọc đâu hi hi)
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Có một người, đi bên cạnh mình...luôn luôn, lâu dài...
    Có một tình yêu...dai dẳng qua tháng năm...giờ bùng cháy...
    Có những niềm tin...mất đi...rồi rón rén quay trở lại...
    Có những người như mình...vô tâm và vô tư và...có trí nhớ ngắn hạn...yêu 24 h.
    Let it be!
    Những ngày yêu và học, cầm sách rồi nhắn tin. Giận dỗi rồi cười vui. Ngày chưa yêu, nghĩ mong có tình yêu. Có tình yêu...sợ đi "chống lầy"; sợ khôn lớn quá; sợ tan vỡ; sợ trách nhiệm....
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic bây giờ mới thấy TTT trở lại Biến đi đâu mất mà lâu quá, cho Una thông tin liên lạc đi, nick của Una trên YM giống ở trên ttvn này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này