1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ không chỉ tình yêu, mà trong cả tình bạn hay bất cứ điều gì khác, nếu đã có thì phải tin tưởng và hi vọng Chỉ khi sống hết mình với những gì mình có, chỉ khi đó, mình mới cảm nhận được nó, thật sư.
    Có thể nó không trọn vẹn, có thể kết thúc của nó không theo ý mình, có thể? nó làm mình đau, nhưng thế thì đã sao? Mình đã sống đúng với tình cảm của mình, và mình sẽ không bao giờ phải tiếc cả.
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    Xuân Quỳnh
    Em biết đây là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu có quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau.
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng chừng như chẳng có
    Giữa cuộc đời rộng lớn mênh mông
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm giữa miền đất khô cằn
    Đấy, tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng
    Nguồn gốc để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu Giấu Em
    Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế?
    Phía cuối con đường anh kịp nhận ra em
    Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
    Xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm..
    Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
    Và con đường lại xao xác gió heo may
    Em hôn anh đắm say như gió
    Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu..​
  4. pucca706

    pucca706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nhìn thấy topic này từ lâu lắm rùi, có lẽ là từ năm ngoái khi vẫn còn là "23 tuổi và chưa có tình yêu đầu tiên". Khi đó mình đã không click vào, chỉ vì một lý do thật đơn giản : Mình 23 tuổi và đang hạnh phúc với tình yêu đầu tiên.
    Nhưng hôm nay, vào topic này "24 tuổi và tình yêu đầu tiên", lại muốn viết một cái gì đó vì một lý do cũng thật đơn giản : mình đang 24 tuổi và mình đang đón chờ một tình yêu mới. Không biết mình có thể tham gia ở đây cùng các bạn được không?
    Thực sự xin lỗi mọi người nhưng mình chưa có thời gian để đọc hơn 20 trang của topic này và cũng chưa biết có những bạn nào. Mình đã hú hoạ vào trang 1 va trang 20, thấy cảm xúc của chủ topic này đã thay đổi thật nhiều. Chúc mừng bạn đang có một tình yêu mới. Dù là chưa hề biết về nhau nhưng mình cũng mong muốn bạn mãi hạnh phúc, đừng bao giờ để phải rơi vào tình trạng như mình bây giờ nhé.
    Tối nay, đi học về, lang thang trong cái gió mát của mùa hè, cảm thấy buồn và cô đơn quá. Muốn có một ai đó nt rủ mình đi lượn phố, đi mua đồ hay đi cafe. Lâu lắm rồi mình không có cảm giác thèm như thế, có lẽ tại mọi khi có anh...
    Về nhà buôn với mấy đứa bạn, thấy bọn bạn đã bắt đầu lục tục cuối năm lấy chồng, có đứa còn đang có baby rùi, thấy bọn nó hạnh phúc thế. Mà cũng đúng thôi, ra trường, công việc ổn định, không cưới thì để làm gì. Lại chợt thấy chạnh lòng...

    Được pucca706 sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 13/04/2006
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào đón bạn Pucca706 tới topic của mình Thực ra bạn ko fải là người đầu tiên ở trong tâm trạng như vậy. Rất nhiều người bạn của mình cũng đã từng băn khoăn liệu có tham gia topic hồi còn là 23 tuổi và chưa yêu bao giờ. Nhưng topic đâu có giới hạn số người tham gia hay đặt ra một tiêu chuẩn nào đó (như là fải chưa yêu bao giờ ) Chỉ cần những người bạn muốn chia sẻ, muốn giãi bầy tâm sự là có thể cùng nhau ở đây và nói lên nỗi lòng mình. Thực ra mình đã muốn đóng topic cũ vì mình nghĩ, mình đã bước sang một giai đoạn mới. Nhưng rồi mình quyết định đổi tên và tiếp tục ở lại, vì mình muốn chia sẻ với mọi người những suy nghĩ, những tâm tư tình cảm của mình, một người mới ... biết yêu và còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm Thế nên bạn cứ tự nhiên và thoải mái nhé, đừng ngại
    Còn về chuyện kia, mình cũng ko biết nói thế nào? Có điều mình nghĩ tích cổ "Ngư ông mất ngựa" có thể là một fương thuốc hiệu quả cho chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng một sự việc xảy ra chỉ mang đến những đau buồn cho mình, bởi nó có thể mang lại cả những trải nghiệm quý báu, hoặc thậm chí có thể mở ra một hướng đi mới, một chân trời mới. Mình nói thế ko biết Pucca706 có đồng ý với mình ko?
    Chúc Pucca706 luôn vui và hạnh fúc. Và nếu rảnh hãy vào topic chia sẻ với chúng mình nhé. Tâm sự của những người chưa yêu, đang yêu và sẽ còn yêu, Pucca706 ạ ....
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu dấu em hay tự em dấu mình vào mùa thu?
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có thể mùa thu giấu em, cũng có thể em đã tự giấu mình vào mùa thu. Em không chắc, nhưng em biết rằng những gì đang xảy đến với em có thể là do số mệnh sắp đặt ...
    I don''t know but I believe that some things are meant to be ...
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có thể, ngẫu nhiên, tình cờ hay đại loại một cái gì như thế... ;)
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vâng, vì một lẽ tình cờ, ngẫu nhiên nào đó mà chúng ta đã găp nhau. Vì một lẽ ngẫu nhiên, tình cờ nào đấy mà chúng ta đã trò chuyện với nhau Lại cũng vì một lẽ ngẫu nhiên tình cờ nào đấy mà chúng ta đã tìm thấy ở nhau những nét thú vị Rồi cũng vì lẽ tình cờ ngẫu nhiên nào đấy mà chúng ta quý mến nhau
    Anh có cho rằng tất cả những điều đó là ngẫu nhiên, tình cờ? Hay là some things are meant to be Với em, mọi thứ gần như đã là số fận, chỉ có điều những diễn biến tiếp theo của số fận chúng ta chẳng thể biết trước được.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu tiên, có ai trách em quá ngây thơ, khờ dại. Em có đáng trách vì những băn khoăn, trăn trở cho một thứ tình cảm mà từ trước đến nay em chưa biết bao giờ.
    Em biết tình yêu cũng như cuộc sống, có nhiều lúc yên ả, êm đềm, nhưng cũng có những lúc dông tố, bão lốc. Và em cũng biết rằng chỉ có trong những cơn dông tố đó, tình yêu mới có cơ hội chứng tỏ được sức mạnh và sự fi thường của nó. Liệu nó có vượt qua được những cản trở, khó khăn để đến được chân trời bình yên? Hay nó sẽ bị nhấn chìm trong lớp lớp sóng dày và muôn trùng gió cát?
    Tình yêu đầu tiên, người ta nói nó đẹp như trong một cơn mơ, nhưng với em, em ko muốn như thế, em muốn nó đẹp như một buổi sáng bình minh, nắng lên toả muôn ngàn ánh sáng huy hoàng, như tình yêu nồng nàn ta dành cho nhau, và quan trọng hơn, cái đẹp ấy tự nhiên, ấm áp và có thật. Nó ko fải là cơn mơ đẹp mong manh, mờ ảo để rồi khi tỉnh dậy, người ta chỉ còn biết tiếc nuối, đợi chờ.
    Tình yêu là gì, câu hỏi ấy giờ vẫn chưa có được câu trả lời thống nhất, mỗi người có thể có những đáp án riêng. Với em, bây giờ, tình yêu là một bài hát ngọt ngào, tha thiết và cháy bỏng mà mặc dù không có nó, em vẫn sống được, nhưng em vẫn muốn nghe, muốn cảm nhận, muốn thưởng thức nó mãi mãi...
    Em vẫn muốn nghe mãi, nghe hoài những câu ca ấy
    Nơi em gặp anh có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ...
    Anh mang tình em sẽ như cuộc đời trẻ mãi
    Em mang tình anh đến trọn đời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này