1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không vào topic mà nó trôi tuột xa quá, tìm mãi mới thấy
    Trời hôm nay nắng lên rùi, nắng vàng rực rỡ, ấm áp, xua đi cái giá lạnh của đợt rét cuối cùng. Mẹ vẫn hay kể sự tích cái rét nàng Bân, vì may 3 tháng ròng chưa được cổ tay nên ông trời fải cho rét lại để chồng nàng Bân thử áo Kể cũng ngộ, dù sao cũng là một cách sữa chữa sự vụng về của một cô gái. Tự nhiên nghĩ ra mình cũng rất chi là vụng
    Hôm qua đọc thư bạn, nghe nói bạn sẽ ko viết bài trên này nữa, cảm thấy hơi buồn, nhưng ko sao, giờ chúng mình đã có thể liên lạc thường xuyên mà ko cần tới ttvn rùi, chỉ cần biết bạn đang vui vẻ, hạnh phúc và đạt được những mục tiêu mà bạn đề ra là mình cảm thấy yên tâm rùi. Bạn nói đúng, ttvn dạo này có fần nhàn nhạt, topic được mở ra rất nhiều, nhưng ... Không hiểu sao mình ko thấy có hứng thú nữa, cũng có thể tại mình chăng? Kể cả topic của mình nữa, cũng nhạt rùi, no one cares nữa rùi Nhưng ko sao, nó chỉ là cái nhật ký online của mình, nên mình ko quan tâm tới việc có nhiều hay ít người đọc nó. Chỉ cần mình viết ra cho nhẹ lòng là được
    Nói chung là có lẽ tại tâm trạng của chúng mình đã qua lúc "khủng hoảng" rùi, không còn thích hợp với chút gì đó phiêu lãng, lãng đãng hay cái gì tương tự như thế nữa nhỉ
    Mà hình như box Tâm sự đang xảy ra sự vụ gì rất nghiêm trọng thì fải, mình ko hiểu bản chất sự việc, nhưng nghĩ rằng vấn đề nằm ở chỗ làm quen qua mạng hay sao ý? Dù sao cũng hy vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh và đừng ai fải đau khổ, buồn bã vì chuyện này. Chẳng dám viết bài bên ấy, sợ bị quy kết gì thì nguy
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 20/04/2006
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Em ơi topic giờ quá nhiều và rất nhạt, còn chán chẳng buồn nhìn em ạ. Toàn vớ vẩn, chẹp chẹp...
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu tôi khóc
    Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
    Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
    Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
    Em ơi tôi nói một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu
    Mây từ đâu bay đến mờ khuất chân trời
    Em tại sao em đến cho anh yêu vội
    Xin một lần yêu cuối là những lẻ loi
    Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
    Như em vừa trách anh
    Em một đêm cuối mặt để cay đắng
    rơi thành giọt lệ đời
    Anh niềm đau đến muộn
    Từng chiều lặng yên nhìn mưa bão tới
    Khi hồn anh rã rời ngày vui xẻ đôi tình ngỡ xa xôi
    Anh xin trọn đời hiến thân trong một lần hối tiếc mãi thôi
    Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
    Xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau
    Cho yêu thương đó
    Anh còn được gửi trong tâm hồn rất lâu
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    cũng đã từng đọc topic 23 tuổi của bạn nhưng ko post , giờ bẵng đi 1 thời gian ko vào Tâm sự lại thấy topic này, thấy vui vui lại viết vì chúng ta cùng 82 mà
    mình thật sự admire UNA đấy, tự mình thì mọi việc đến đều dễ dàng quá, chẳng có gì là hoành tráng cả đâu, nhưng cảm giác như cuộc đời đã đc sắp xếp, đôi lúc thấy như mình chẳng có chút nghị lực hay cố gắng nào cả . Mình đã từng ước mình có thể làm cọc để đi tìm trâu, nhưng muộn mất rồi . Giai nhà mình cũng là fan của AC, nên dù mình ko biết gì về bóng đá cũng "nhặt nhạnh" đủ thứ liên quan đến AC.
    hic, tự nhiên lẩn thẩn quá, chả nhớ mình định viết gì nữa, thôi thì thỉnh thoảng mình OL sẽ vào hỏi thăm topic chút vậy, hi vọng bạn ko thấy nhạt nhẽo quá mà ko ngó ngàng gì tới topic nữa nhé
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ghé qua thăm bạn một chút thôi
    Biết bạn vẫn khỏe, vẫn vui tươi, mình yên tâm rồi.
    Một chuyến đi biển tốt lành, vui vẻ và thoải mái nhé.
    À, mình vẫn thích, mặc váy này, chân trần này đi trên cát, nhìn biển rộng bao la, thấy yên ổn và thanh thản lạ....hihi
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài thơ của Nguyễn Nhật Ánh
    Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
    Hàng me xanh ngắt
    Có tự bao giờ
    Mà nay đứng đó
    Cho em làm thơ
    Con đường ta qua
    Đến nay bao tuổi
    Em qua trăm tuổi
    Em lại nghìn lần
    Sao còn bối rối
    Khi cầm tay anh.
    Bầu trời hình vuông
    Nằm trên cao ốc
    Mặt trời đứng nấp
    Sau những mái nhà
    Để dành bóng mát
    Cho người đi xa.
    Em ơi, lắng tai
    Nghe thành phố thở
    Bằng tiếng sóng vỗ
    Dưới những thân tàu
    Bằng hương rừng già
    Trên vai bộ đội
    Bằng hương đồng nội.
    Thanh niên xung phong
    Bằng mùi dầu xăng
    Bằng bao tiếng động
    Âm thanh cuộc sống.
    Gõ đến ngày đêm
    Anh đi cùng em
    Qua trăm góc phố
    Lòng chẳng hề quên
    Từng viên đá nhỏ.
    Nay chiến trường xa
    Dẫu nhiều gian khổ
    Trái tim thành phố
    Vẫn đập trong người
    Như là cuộc sống
    Như là tình yêu
    Như là nỗi nhớ
    Suốt đời mang theo.
    và đặc biệt thích bài hát của Phạm Minh Tuấn
    THÀNH PHỐ TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
    Có từ bao giờ hàng me xanh ngắt
    Mà nay đứng đó cho em làm thơ
    Con đường ta qua đến nay bao tuổi
    Em qua trăm buổi, em lại nghìn lần
    Mà sao bối rối - khi cầm tay nhau
    Em ơi hãy lắng nghe
    em ơi hãy lắng nghe
    Nghe thành phố thở
    Bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tầu
    Bằng hương rừng già trên vai bộ đội
    Bằng hương đồng nội thanh niên xung phong
    Bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong
    Em ơi hãy lắng nghe
    em ơi hãy lắng nghe
    Nghe thành phố thở
    Bằng cánh chim nhỏ bay giữa bầu trời
    Bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi
    Bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai
    Yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai
    Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ
    Vẫn đập trong lòng trái tim thành phố
    Như là cuộc sống, như là tình yêu
    Và nỗi nhớ
    Suốt đời
    Suốt đời
    Suốt đời
    Mang theo.
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 25/04/2006
  7. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đặt chân vào đây tí, chào Una, năm 24 tuổi tớ đã yêu chán và cắt đứt phựt 1 cái với cựu tình yêu hí hí sau 7 năm. Hoành tráng nhỉ
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lại sắp được nghỉ mấy ngày rồi. Bạn mình về quê. Nhà mình lại bận túi bụi. Mấy tháng qua có quá nhiều chuyện, buồn vui đủ cả.
    Em đến với anh, ko nồng nàn nhưng say dắm. Anh dành cho em một chữ "si mê". Em ko dám nhận. Bởi tất că những ngôn từ hào hoa đều làm em dị ứng.
    Anh đừng nói gì thêm anh nhé
    Để em tự biết thì hơn
    Em sợ những lời hoa mĩ
    Mà đời thì lại giản đơn
    Em yêu sự chân thành và giản dị. Em đi tìm kiếm trên thế giới này một niềm tin bất diệt và một tình yêu đẹp và trong sáng. Có thể em hơi quá lãng mạn, hơi quá bay bồng. Nhưng có anh, có lẽ là niềm hạnh phúc của cuộc sống em.
    Hơn hai tháng từ ngày chính thức yêu nhau. cũng giận hờn, nước mắt, cũng dằn vặt, nhớ mong...nhưng sau cùng thì tình yêu luôn được bồi đắp. Em là "cô bé vô tư" của 2 tháng trước. Còn đến giờ, tình yêu làm em ko dám vô tư kệ anh hờn giận, kệ anh thao thức nữa. Em đã lo cho anh, như lo cho bản thân mình. Mong anh luôn vui, khoẻ, thành công.
    Một bó hoa đẹp em ko thích bằng một bông hoa nhỏ dại đơn sơ anh hái tặng em, hay một cành lá xanh như cánh ****. Có lẽ là số phận, từ bao nhiêu kiếp trước. Để rồi bây giờ nghĩ đến xa nhau nước mắt trào dâng. Sẽ ko có chia xa phải ko anh? em và anh cùng xây đắp tình yêu.
    Những ngày nghỉ vui vẻ nhé cả nhà tuổi 24.

    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 28/04/2006
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đó là điều mình cũng luôn mong muốn
    Bạn và Una đều đã tìm được, đôi khi thấy mình lạc lõng trong ngôi nhà 24 tuổi này
    Nhưng không sao, mình sẽ đợi, đến khi có được tình yêu đẹp và trong sáng, như thế
    24 tuổi, không chỉ có tình yêu đầu tiên, có nhiều việc phải làm, và tình bạn, và nhiều điều nữa, cũng rất quan trọng, phải không?
    Những ngày nghỉ vui vẻ nhé
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 5 bắt đầu lên đường đi NT. Heading for một kỳ nghỉ lễ mà lâu lắm rùi mới lại có. Cảm giác hồi hộp, chờ đợi không khác gì 15 năm về trước, khi lần đầu tiên đi NT cùng bố mẹ. Chỉ khác là thời điểm đã là ... 1 thập kỷ rưỡi sau , đã già hơn, đã biết nghĩ hơn và ... chẳng biết nữa
    1 ngày 1 đêm trên tàu, bên nhiều người lạ ... Thời gian sao trôi quá lâu ... Nhắn tin vào những số đt để rồi chẳng nhận được trả lời. Có thể người ta ko thèm để ý, có thể người ta trả lời khi đt mình vào vùng mất sóng, có thể ... và có thể ...
    Cuối cùng cũng đến NT, thành fố ấy vẫn thế, vẫn đẹp một cách lộng lẫy, con đường dẫn về nhà nghĩ nằm sát cạnh biển, lộng gió về đêm, mát một cách khác thường ... Ôi, sao mà thích thế, ước mong được ở mãi đây, để lắng nghe tiếng sóng biển, để được đi dạo mỗi tối bên người mình yêu
    Nha Trang ơi
    Tắm rửa nghĩ ngơi xong đã gần nửa đêm, vẫn đi lòng vòng, để được hưởng chút hương biển đã chờ đợi bao ngày nay, để được thả mình trong không gian mênh mang của một thành fố mà mình đã bao lâu mơ ước được trở về ... Để được nghĩ ngợi và chờ đợi ... được gặp 01 người ... đặc biệt ... sao mà mong thế
    ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này