1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ... rồi một ngày em vắng, biển nhớ mong em,..., biển thấy trong mình có một trái tim ...
    [​IMG]
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

    Có gì sáng nay mà sóng xôn xao, chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào ...
    [​IMG]
  3. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng mình làm thế em Una không giận Mà nếu có giận cũng là giận thì giận mà thương càng thương
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà giận cái gì mới được chứ nhỉ
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    15 năm sau trở lại Nha Trang, thành fố đã có nhiều thay đổi. Đi dọc con đường chính, nhà hàng khách sạn 1 bên và biển 1 bên, thấy lòng nao nao. Giờ fút đặt chân xuống ga đã cảm thấy có gì như thân thiết lắm. Thế nên dù ăn uống xong đã quá nửa đêm vẫn quyết định đi dạo bờ biển 1 vòng, để được ngửi mùi hương của biển, mùi hương mà suốt 1 ngày trời trên tàu mình chờ đợi và mong ngóng, để được nghe tiếng gió hoà lẫn với tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, nghe rì rào như một bản tình ca dịu nhẹ. Tiếc là đêm ấy gió không mạnh, nhưng không sao, vẫn đủ làm mát một tâm hồn dường như đã biết thế nào là sự khô cằn của cuộc sống ...
    Đêm Nha Trang, ánh điện đường fố hoà lẫn với ánh trăng bàng bạc, bình yên quá, lặng lẽ quá ... Ước ao có một người cùng mình đi mãi, đi hoài về fía chân trời ...
  6. Namlove

    Namlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hic nếu cái tuổi đó ở quê tớ là có em bé rồi đó. Vậy mà bạn mới bươc vào tuổi yêu thì quá là khâm phục hãy cố gẵng tìm cho minh một ngươi bạn nhé chúc thành công và hạnh phúc.
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Muốn chăm sóc topic này cùng chủ nhân của nó lắm nhưng....híc, mình vẫn chưa có những cảm xúc của tình yêu đầu tiên. Vẫn đang chờ đợi và hi vọng thôi
    Bạn biết không, hôm trước đi xem bói ( hihi, lần đầu tiên đấy )Mình cứ tưởng tượng cảnh xem bói đầy hương nghi ngút, sợ sợ là. Thế nhưng hôm ấy nói chuyện vui vẻ như chú cháu, mà ông í bảo là trong năm nay sẽ có người iu, vui quá cười suốt ngày hôm ấy, cười thêm ngày hôm sau nữa
    Chắc là sẽ viết được những cảm xúc 24 tuổi và tình yêu đầu tiên cùng bạn rùi
    Mai cũng đi chơi đúng không? cuối tuần vui vẻ nha!
    Về đúng nơi có người chưa được mời về vậy sau khi về sẽ kể nha, xem có giống với lời người khác kể không
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 12/05/2006
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chúc mừng, chúc mừng Thầy bói đã nói thì chắc là ... đúng thui Cứ an tâm đón đợi nhá, mong bạn cũng sẽ ... hạnh fúc như mình hoặc hơn mình
    Còn chỗ kia á, hí hí, mình chưa nghĩ tới đâu, nhưng nhớ để ý cẩn thận rùi về bảo mình với nhá, biết đâu đấy, mình lại cần có những kinh nghiệm đó thì sao
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ Đặc biệt chúc bông hoa đá sẽ có những ngày nghỉ thật thoải mái và ... có nhiều điều đặc biệt
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên, có nghĩa là còn 8 ngày nữa, mong quá mong quá Cứ nghĩ đến ngày đó là cảm thấy có thêm sức lực để vượt qua ... sự cô đơn này
    I miss you, so much
  10. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mong ngóng, chờ đợi cũng là một trong những điều thú vị của tình yêu đấy, cố lên Una nhé!!!!
    Tình yêu thật là tuyệt vời phải không Una?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này