1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cách đây gần một năm, đứng trước biển em đã nghĩ đến một người bạn, người vừa phải chịu một sự mất mát vô cùng lớn lao. Em cầu chúc người đó được hạnh phúc, dù không phải bên em
    Gần một năm sau, em lại đứng trước biển, biển trong một ngày không yên bình vì ảnh hưởng một chút của cơn bão số 1. Nhưng em cảm thấy lòng yên bình, và em lại nghĩ đến người bạn ấy, có lẽ bây giờ người đó đã hạnh phúc ở một nơi xa
    Đứng trên bờ cát, nhìn ra xa, nghe tiếng rừng phi lao hát, em ước mong có một người nắm tay em, vậy mà một năm trước và một năm sau em vẫn giữ nguyên cái ước mong giản dị vô cùng ấy Không biết đến bao giờ, em không còn phải ước mong như thế?
    Em viết cho người đã xuất hiện trong cả hai lần đi biển của em
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên xa anh, em tự hỏi mình sao lại nhớ nhiều đến thế, mới gặp ngày hôm qua, mới ko gặp có 01 ngày, chẳng là gì cả, vì thường thì đến cuối tuần chúng mình cũng mới gặp nhau cơ mà. Ko hiểu sao cái ý nghĩ anh đang ở một nơi ... hơi hơi xa, đang bận rộn với bao công việc, đang chẳng nghĩ gì tới em cả .... lại làm em nhớ hơn. Mới có 01 ngày mà đã thế này, em ko hiểu nếu sau này có lúc fải xa nhau nhiều hơn, lâu hơn, làm sao em chịu nổi nhỉ
    Nói vậy thôi chứ em cũng đâu thuộc dạng người ko vượt qua được khó khăn anh nhỉ Em thuộc mẫu fụ nữ độc lập mà anh đang cần đấy chứ Đừng có mà nghĩ linh tinh nhá, em sẽ ... chẳng nhớ anh nhiều nếu anh ko nói là anh đi nước ngoài đâu nhá Nên anh đừng tưởng bở nhiều nhá
    Hic, em tự bảo mình ko được nhớ, fải tập trung học hành, đọc sách, nghiên cứu tài liệu, ôn tập, v.v. Fải tập trung làm những việc khác, ko được ngồi buồn rùi lại ... nhớ anh Thế mà sao vẫn nhớ, sao thế nhỉ Em làm sao thế này hu hu
    Có ai giúp em với Làm thế nào để không nhớ anh nữa Em còn fải đi chơi nữa mà
  3. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao mà đáng yêu thế!!!!
    Người được Una dành tình cảm thật là may mắn và hạnh phúc.
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống bạn, khi đứng trước biển xanh mênh mông ngút ngàn chỉ có sóng và gió, tớ đã nghĩ về người ấy, như trong một bài thơ mà tớ rất thích:
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Tớ cũng ước mơ được cùng người ấy nắm tay đi dạo ven biển, để lắng nghe tiếng sóng hoà với tiếng gió, ào ạt, dào dạt, như tiếng của tình yêu tha thiết trong ***g ngực vậy. Tớ còn muốn viết tên người ấy trên bờ cát và ngồi đó thật lâu, để không cơn sóng nào có thể cuốn trôi cái tên ấy, để k có người thì ít nhất cũng có cái tên của người ấy ngồi bên tớ Tớ có ngây thơ quá ko, có lãng xì mạn quá mức ko? Tớ chỉ e là sẽ có người cười những suy nghĩ trẻ con của tớ thui Đấy, như bạn nào đã viết đấy, ở tuổi này nhiều người đã làm mẹ, thế mà tớ và bạn mới bắt đầu bước vào tuổi yêu
    Hôm qua tớ đọc tin nhắn của bạn và ko nhắn lại, vì tớ nghĩ sau lúc thổ lộ tâm sự, bạn sẽ cần một thời gian cho lòng mình lắng lại, dịu lại và bình tâm trở lại nữa. Tớ ko muốn đưa ra bất kỳ fán xét nào, vì tớ ko ở trong cuộc và ko biết được đầu đuôi câu chuyện, tớ chỉ muốn nhắc bạn hãy cẩn trọng xem xét mọi chi tiết, hãy vị tha và hãy cố gắng thông cảm với người ta . Ko biết thế có ngố ko, nhưng thực sự tớ ko muốn tin có ai đó là ko fải là người tốt hay đại loại cái gì tương tự vậy, tớ nghĩ rằng có thể vì một lý do nào đó chưa kịp nói ra ...
    Hôm qua, có lúc tớ đã buồn chẳng vì một cái gì, chẳng vì một ai và cũng chẳng vì một hiện tượng nào cụ thể, tớ buồn cho chính bản thân tớ Nhưng sau đấy, tớ buồn ngủ quá, và thế là nỗi buồn theo tớ ... tan biến vào trong giấc ngủ
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
    Hic, sao lại có sự trùng hợp với tớ như thế chứ? hôm trước tớ mới tự viết lại cho mình những dòng thơ ấy, và cả những gì tớ suy nghĩ nữa và gửi cho một người bạn, rồi hình như người ta bảo tớ lãng mạn quá, dở hơi quá
    Tớ biết hôm qua bạn đọc tin và không nhắn lại, bởi có lẽ là tớ, tớ cũng sẽ làm như thế. Nói lời nào lúc ấy cũng là thiếu, cũng là thừa, phải không?
    Ngày hôm nay tớ đã bình tâm hơn, ừ tớ tin chuyện nào cũng có lý do của nó, và ai cũng có mặt tốt cả. Chuyện của tớ, tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ không liên lạc lại như tớ đã yêu cầu và như người ta cũng đã làm. Có thể không phải duyên, có thể chưa đến lúc cho tình yêu đầu tiên của tớ
    Ngày hôm qua, chỉ là một chút bâng khuâng thôi mà
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 16/05/2006
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì, mà giận hờn buồn ko duyên cớ, mà vu vơ niềm vui ngây thơ... Muôn đời những câu hỏi về tình yêu vẫn khó trả lời, vẫn có nhiều câu trả lời và vẫn không thể thống nhất được, đúng không bạn? Nghe bạn kể mình thấy cũng hơi buồn, tình yêu đầu tiên mà gặp chút trắc trở kể cũng đáng tiếc, nhưng mình vẫn luôn giữ nguyên quan điểm từ trước đến nay, tình yêu có thể mang lại cho ta niềm vui hoặc nỗi buồn, nhưng tất cả đều đáng trân trọng, vì nó cho ta cảm giác yêu và được yêu, thật lạ, thật đáng nhớ đúng ko Tớ mong bạn sớm vượt qua được cảm giác bâng khuâng ấy để trở lại là chính mình, vui vẻ, dễ thương, và luôn quan tâm tới mọi người
    Về fần tớ, tớ đã có cách để tình yêu không bao giờ là điều duy nhất trong cuộc đời này mà tớ quan tâm. Tớ còn có công việc mà tớ yêu thích, những dự định học hành mà tớ nung nấu, những người thân và người bạn mà tớ yêu quý, những việc nhỏ nhặt mà tớ fải làm... và vô vàn những cái khác nữa, vậy thì việc gì mà fải tập trung quá vào một người, bạn nhỉ Tớ đang, và sẽ quên đi người ấy trong những lúc cần thiết, để chỉ tập trung mọi năng lượng vào những thứ cần thiết hơn thui, bạn thấy có được ko Tớ fát hiện ra là tớ đang dần yêu công việc của mình, và những thứ có liên quan đến nó nữa, và tớ có những ước mơ cần fải làm cho nó thành có thật, chứ ko fải chỉ là mơ ước Tớ fải cố gắng hết sức, nói chung là ai làm việc nấy, ko cần fải quá nghĩ về nhau như thế, nhỉ
    Bây giờ tớ thấy hơi đói, và khát nước, vậy tớ sẽ tự giúp mình bằng cách đi ăn nhẹ cái gì đó và uống một cốc nước thật đầy Tớ mong rằng tới một ngày nào đó, khi tớ thấy ko cần fải nhớ tới ai đó, tớ sẽ tự giúp mình được hi hi hi
    Tớ luôn là tớ, bạn luôn là bạn, anh ấy luôn là anh ấy... Chúng ta luôn là chúng ta, vậy có cớ gì fải buồn, fải xì trét, fải khổ sở nhỉ Tớ chợt nhận ra tớ cũng có ... nhiều điểm đáng tự hào ra fết đấy, mà một trong số đó là ... Tớ sẽ nói cho bạn sau nhé
    Đó là bản nghị quyết tớ đã đề ra cho chính mình, ko ai có thể thay đổi được nữa. Vấn đề bây giờ chỉ là vạch ra chương trình cụ thể và thực hiện thui. Cố lênnnnnnnnnnnnnnnn Unaaaaaaaaaaaaa
    Tớ yêu bạn, tôi yêu tất cả mọi người hi hi hi
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ do một sự tình cờ, do một sự ngẫu nhiên mà có một bản nghị quyết được ra cho một người vào tối ngày hôm qua, và một người vào sáng sớm ngày hôm nay ( tớ đã dậy sớm hơn thường lệ và viết đấy)
    Tớ chúc cho những bản nghị quyết đó được thực hiện
    Cố lên bạn ! Cố lên tớ !
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 18/05/2006
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cố lên!
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em yêu tôi, tôi biết...

    Henrich Haino
    Em yêu tôi, tôi biết
    Tôi phát hiện lâu rồi
    Nhưng khi em thổ lộ
    Tôi giật thót cả người
    Tôi chạy ngay lên núi
    Reo vui và hát ca
    Chạy tới biển tôi khóc
    Vào lúc mặt trời tà
    Mặt trời - tim tôi đó
    Rừng rực ánh lửa hồng
    Trái tim đang chìm xuống
    Giữa biển tình mênh mông
    Trưa nay đi uống nước ở một quán cà phê có cả sách để đọc nữa, thấy bài thơ này hay hay, mà mình vẫn nhớ được để ghi lại.
    Chúc bạn của tớ những ngày nghỉ cuối tuần vui nha
    Tớ cũng muốn đến nơi đó lắm, mà chưa đi được
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 19/05/2006
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 19/05/2006
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chào từ Sapa, tiết trời mát mẻ, hơi lạnh nhưng ko sao, cảnh đẹp, con người nhiệt tình, du khách đến chẳng muốn về Vui ơi là vui, bao nhiều là hoa, chà, viết lộn xộn quá, chắc mọi người k hiểu mình đang viết gì Ko sao, tại mình đi chơi vui quá đấy mà
    Mọi ng ơi, cuối tuần vui vẻ nha, tối nay Una fải đi chợ tình, biết đâu lại gặp được một chàng trai nào đó Biết đâu lại fall in love hi hi hi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này