1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    HĂ hĂ. LĂu lĂu rĂi m>i gặp lại nuockhoang.
    RĂi ui, VN 'ang nĂng kinh khủng. Kinh khủng.
    CĂm ơn nư>c khoĂng vĂ lời chĂc mừng. TTT vẫn vậy thĂi. Hi, cĂng vi?c thĂ 'ang cĂn lung tung. Vẫn mu'n thi vĂ chuyfn ch- lĂm. E hĂm, cĂn người yĂu thĂ vẫn thế...(chĂn thế/hay thế). HĂm khĂc TTT buĂn chuy?n nhĂ, hĂm nay muTn quĂ r"i, 'i ngủ thĂi.
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng thật, mấy hôm nay mình dở sống dở chết vì nóng Được cái ko ăn ko ngủ được thì lại ... gầy đi, thấy mình nhẹ đi vài kí lô gờ ram TTT ơi, về VN ổn định rùi sao chẳng liên lạc gì vậy, lát Una sẽ PM cho TTT số DD nhé , khi nào rảnh mình gặp nhau, nhìu người cũng muốn gặp TTT lắm đấy, hi hi hi.
    Thanks NK nhiều, thực sự mình cũng nghĩ thời gian này các bạn học bên Nga đều bận, ví dụ là NK và Nolf đều ... biến mất khỏi topic của mình một thời gian mà Đùa chút thui chứ mọi ng cố gắng học và thi tốt nha, mong đến ngày về VN chúng ta có dịp ... hội ngộ
    Còn về chuyện kia thì, lời chúc của NK ko bao giờ là muộn cả, ước mong thì vẫn thế, chỉ có điều, cuộc sống cho Una thấy mọi điều đều fức tạp hơn Una tưởng rất nhiều, cũng có thể vì Una là người thích đơn giản hóa mọi việc, trước kia là những bài toán khó
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    híc, tự dưng cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả, chẳng biết gì cả,chẳng giúp được gì cả... cứ thấy mình dở hơi thế nào ấy,
    tại vì chưa yêu, có lẽ thế...
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm ăn riêu cua mẹ nấu, ngon ơi là ngon
    Thèm được về nhà với mẹ quá, thèm được đạp xe lang thang trên con đường làng, và.... thèm nhãn... không biết đã ăn được chưa nhỉ? sao không thấy mẹ nhắc gì đến cây nhãn
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    hihi, chữ ký mới, avatar mới chào mừng ngày khai mạc world cup nào
    Chờ mãi thì ngày này cũng đến, lòng yêu thích bóng đá hình như giảm chút xíu rùi, nhưng hôm nay vẫn thấy vui vui, vẫn thấy háo hức, và chờ đợi
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Là lá la, hôm nay khai mạc World Cup rùi
    Háo hức thế, chờ đợi thế Mỗi tội năm nay fải đi làm, k xem thỏai mái như hồi xưa được nữa, ôi nhớ thời tuổi trẻ, cả ngày chỉ có ăn, ngủ, xem bđá, xem tin nhanh, rùi lại ăn, ngủ, xem bđá, xem tin nhanh... Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu World Cup năm nay ko có Maldini nữa Ko còn được xem những bước chạy uyển chuyển, những cú tắc bóng tinh tế, những màn xông lên tiến công dũng cảm nữa... Maldini ơi, sao nhớ anh thế
    Ước mơ được tới Milan gặp Maldini vẫn chưa thực hiện được Nhưng fải quyết tâm mới được
    Xem World Cup, thấy nhớ và yêu Maldini nhiều hơn Lâu lắm rùi ko thấy tình yêu ... sống dậy ... dào dạt như lúc này ... Mình luôn yêu anh ấy hi hi hi
    .............................Maldini ......................................
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Italia đá đấy, run và hồi hộp quá Cầu Chúa phù hộ cho đội quân thiên thanh giành thắng lợi thuyết fục Ôi, sao lo quá, chưa chi tim đã nhảy tưng tưng trong ***g ngực rùi Bình tĩnh nào Italia sẽ thắng thui mừ, dù ko còn Maldini nữa, hic, nhớ quá
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích Italia, cũng đang chờ đợi hồi hộp cho buổi tối hôm nay nè .
    Nhưng mà, hiện tại thì thích nhất đội Brazil, hồi xưa thích Italia nhất nhất vì Baggio, mãi đến giờ vẫn yêu nhứt Baggio
    ước mong trận chung kết giữa Italia và Brazil, nhưng nếu thế, ngày hôm ấy sẽ không biết cổ vũ cho đội nào hic, không như trận chung kết hồi năm 94 thì một lòng chỉ có trung thành với Baggio thui, hồi ấy buồn mất bao nhiêu ngày cũng không nhớ rõ nữa
    Ui, hôm nay đúng là điên, điên thật rùi, đến nỗi viết sai cả chính tả nữa, mà có bao giờ mình như thế đâu, xấu hổ quá đi
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 12/06/2006
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui, nói đến bóng đá thì đúng là niềm đam mê của tớ đấy. Bạn biết không, tớ biết xem bóng đá từ hồi Mùa hè Italia, hồi ấy còn nhỏ xíu, đang ngủ bị thức dậy vì xung quanh ồn ào quá, thế là xem bóng đá theo bố và ... thích luôn từ đấy
    4 năm sau, tớ thực sự biết xem bóng đá hơn, đã dõi theo từng bước chân Squadra Azzura, thế giới lúc ấy đối với tớ gần như chỉ là bóng đá . Tớ còn nhớ hôm trận Italia - Nigieria, Ý đang bị dẫn bàn và dường như không còn hy vọng gì. Đến fút thứ 88, Baggio xuất hiện gỡ hòa rùi ghi bàn giúp Ý thắng chung cuộc 2-1. Ấn tượng của tớ lúc đó là 1 chàng quá điển trai, xuất hiện y như một người hùng, kể từ đó, tớ kết bóng đá, Italia và Baggio Đối với tớ Baggio là một thiên thần mang lại niềm hy vọng sống cho đội tuyển thiên thanh. Trận CK, tớ gần như khóc hết nước mắt khi Baggio và Baresi đá trượt penalty Chưa bao giờ trong cuộc đời tớ thấy buồn như lúc ấy, một cảm giác khó có lần nào trải qua. Nhưng ấn tượng đẹp nhất đọng lại trong tớ là hình ảnh Maldini dũng mãnh cản fá các tiền đạo Brazil và dịu dàng, thanh lịch trong mỗi cử chỉ khi trận đấu kết thúc
    Nhắc đến bóng đá, Italia, Baggio và Maldini, là nhắc đến những niềm vui vô bờ, những nỗi buồn lớn lao và những hy vọng không bao giờ chấm dứt của tớ
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 12/06/2006
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm 90, cả xóm tớ có mỗi cái ti vi đen trắng, thấy một đợt hè, mọi người háo hức lắm, ngồi chật cái nhà có ti vi ấy. Hồi ấy, chẳng biết gì, cũng chạy theo xem nhưng không thực sự hiểu, chỉ thấy mọi ngưòi nói về Maradona, rồi hình như sau đó có liên quan gì ấy đến doping và không được thi đấu nữa, chỉ ấn tượng với mỗi bài hát thôi, và thích mãi đến bây giờ
    Năm 94, đã biết hơn, đã xem và thích, nhưng mừ vì nhà vẫn chưa có ti vi nên không xem được nhiều. Đi học thêm toán nhà thầy giáo, vì nhà thầy có ti vi nên thích đi học và đi học để xem. Mấy đứa nịnh thầy làm bài thật nhanh, hình như mấy ngày ấy đầu óc thông minh hơn thì fải, vèo một phát làm hết bao nhiêu bài. Đêm có trận chung kết ấy, mình nhớ là 4h sáng thì fải, đêm hôm trước dặn mẹ gọi dậy, mà lúc dậy chạy vội vàng, thì fải xem nhờ nhà hàng xóm mà, ngày ấy thì có ti vi màu rồi, thực sự vẫn không thể quên cái hình ảnh tối hôm đó, hình ảnh mà Baggio đá quả bóng vọt xà ngang ấy, hic hic, chết lặng người.Khóc,nhưng mà xấu hổ nên chạy ra ngoài, cũng chỉ dám mưa bóng mây thui
    Thế mà đã 12 năm rùi, nhanh nhỉ, ngày ấy mình mới chỉ là một cô nhóc 12 tuổi.
    Lại còn hồi Euro 2000 nữa, trận chung kết Italia thua Pháp ấy, hồi mà tưởng như phần thắng đã nằm trong tay rùi, thế mà cuối cùng...cũng chết lặng người sau 6 năm.
    Tự dưng ngồi điểm lại những gì đã qua, hay thật, chỉ điểm lại những năm vào chung kết thui, hihi. Năm nay, sau 6 năm sẽ lại vào chung kết nhỉ? Nhưng mà sẽ khác nhỉ? tức là vô địch ấy
    Thỉnh thoảng thấy mình đi lạc đề rất nhiều so với tiêu đề của topic, nhưng có sao đâu, sẽ là cảm xúc của mình với cuộc sống mà, bạn nhỉ, với những gì mình yêu trong cuộc sống này mà.
    Hôm nay tớ dở hơi thật đấy, cảm thấy điên lắm. Muốn hét, nhưng mà ở HN, kiếm một chỗ để hét cũng khó nhỉ Nếu ở nhà tớ, chỉ cần chạy một đoạn sẽ có cả một cánh đồng rộng lớn, tha hồ mà hét
    Tối mai tớ đi rùi, sắp được đứng trước biển rùi, thích quá
    Tối nay cùng cổ vũ cho đội của chúng ta nhé. Italia cố lên, Italia vô địch
    Ishinohana cũng cố lên nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này