1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , thế là đội bóng "những gã đẹp giai mang màu áo thiên thanh" của các fans nữ đã không thắng được " chú Sam " Mỹ đế quốc nhé. Nói gì thì nói , tôi chẳng thích gì đội Ý , . Mình không thích người ta hâm mộ đội bóng nào đó chỉ vì các cầu thủ đẹp giai , manly ...
    Trận đối đầu Ý - Mỹ quá kịch tích khi cả hai đội đều dính thể đỏ và Mỹ chỉ còn chín người . Không khí trên sân lúc nào cũng căng như dây đàn sắp dứt không phải bởi những pha tấn công hãm thành nguy hiểm mà là vì đó là : Một trậnđấu bạo lực với những pha bóng thô bạo ; Có tới 3 cầu thủ bị đuổi ra sân bằng cơn mưa thể phạt . Cả bọn Ý và bọn Mỹ mình đều không thích .
    Cầu chúc cho những anh chàng đẹp giai sớm về nước mà ...ăn mì ống !
    Cái thứ chuyên chém xương chặt sắt , đá rắn ấy luôn tự hào có hàng phòng thủ vững chắc , chặt chẽ lừng danh nhưng tối hôm qua đã thủng lỗ chỗ như ... ********** gái làng chơi trước .. thằng " Cao Bồi " đế quốc Mỹ <--------- Hả hê quá !
    Hi vọng trong loạt trận cuối cùng ở bảng E ; "Những viên ngọc đen" sẽ tàn sát chú "Sam " và các chàng trai Czech cũng tiễn đội tuyển Ý lên đường về nước ...thưởng thức món mì ống với cà chua thối hoắc và trứng ung .
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lovely girl bk thân mến
    Mình thật bất ngờ khi dến thời điểm này là topic 23 của mình vẫn còn có người đọc , là vì dạo này có nhiều topic mới quá nên nó rơi xuống tận đâu đâu ý. Nhưng thực sự thì nhờ topic đó mà mình đã có thêm rất nhiều người bạn cùng độ tuổi, cùng tâm sự và bọn mình là những người bạn rất tốt của nhau, cùng nhau chia sẻ nhiều nỗi vui buồn trong cuộc sống, mình hy vọng Lovely cũng sẽ gia nhập cùng bọn mình nhé. Những tâm sự ở tuổi 23 mới là đáng kể và đáng chia sẻ , còn ở tuổi 24 thì, nói thật là mình cũng chưa biết nó sẽ ra sao nữa, cuộc sống nhiều lúc fức tạp và khó hiểu hơn mình tưởng rất nhiều, như trận đấu đêm qua vậy, mình có cảm giác nó giống như một vở kịch, mà cho dù kết thúc của nó ko như mình mong đợi, mình vẫn fải thừa nhận nó quá xuất sắc, với những tình huống bất ngờ ko sao dự tính nổi và những tấn kịch như vậy luôn góp fần làm giàu và fong fú thêm tập hợp những cảm xúc của chúng ta.
    Đêm qua, người Ý đã fạm nhiều sai lầm, đêm qua người Mỹ đã chơi quá xuất sắc. Mình chỉ thấy thất vọng vì hai điều: thứ nhất là cách cầm quân của Lippi, những cầu thủ ông tin dùng đều chẳng chứng tỏ được gì, trong khi lẽ ra có thể có những người khác có khả năng mang lại những đột biến cho trận đấu Thứ hai là các cầu thủ Ý đã chơi với một tinh thần ko cao, có cảm giác sau những fa vào bóng quá thô bạo của Mỹ, họ sợ chấn thương nên đá có fần ngại ngần, hơi chùng lại và thiếu sự quyết đoán, quá thất vọng với Totti, Del Piero và Zambrotta
    Còn bạn gì đó ơi, nếu ko thích đội Ý cũng đừng nói những lời nặng nề như thế chứ, dù sao thì nếu nói một cách hài hước thì: nếu như không có những đội thiên về lối đá fòng ngự như đội Ý thì làm sao những đội thiên về tấn công như Braxin hay Argentina trở nên nổi bật
    Have fun
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng Brazil, chúc mừng chiến thắng
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 19/06/2006
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn nè
    Bình minh trên biển Cửa Lò Mình đã dậy thật sớm, một mình ngắm mặt trời lên,viết và chụp ảnh để tặng chính mình và bạn
    [​IMG]
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 19/06/2006
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời đã mọc
    [​IMG]
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời và bác ngư dân
    [​IMG]
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đã nhô lên khỏi mặt biển rùi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 19/06/2006
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Một nếp nhà đơn sơ, với thời tuổi trẻ đầy ước mơ:
    Ngôi nhà nơi Bác sống từ khi sinh ra đến năm 11 tuổi:
    [​IMG]
    Ngôi nhà nơi Bác sống từ khi 11 tuổi đến năm 16 tuổi:
    [​IMG]
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cám ơn bạn nhé Đẹp quá, mình thích nhất hình ảnh này đấy, bình minh lên, 1 ngày mới bắt đầu, tất cả đang chờ đợi ta ở fía trước, dường như ta có thể làm được tất cả Thật bõ công bạn ... thức dậy sớm để đón mặt trời lên nhỉ
    Mà tớ bảo này, có fải dòng chữ trên cát đó có nghĩa là "Hoa đá" không
    Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ, và chúc cho Italia giành chiến thắng , lo quá cơ, hic
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    hihi, không fải là " hoa đá" đâu, là gì thì bạn bít rùi nhỉ
    hic, lâu lắm rồi không học lại tiếng nhật , quên hết rùi, hôm ấy viết mà không chắc là mình có nhớ không nữa. Hình như đúng thì fải
    Vẫn còn 1 trận nữa, sẽ thắng thui, yên tâm nhé
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 19/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này