1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ ốm mất rùi, mệt quá Chắc chiều nay tớ fải xin nghỉ thui hu hu
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ở nhà nghỉ ngơi rùi fải không? giữ gìn sức khỏe nhé, để còn cổ vũ cho đội tuyển Ý của bạn nữa, hihi
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã đỡ rùi, nhưng người vẫn cứ đơ đơ Chả hiểu dạo này mình làm sao nữa, được cái hôm qua ở nhà ngủ cũng tàm tạm , hnay đến cơ quan ngồi ... ngáp suốt, ngủ nhiều quá đấy mà
    Eo ơi, nghĩ đến tối nay mà run quá, lỡ có làm sao thì ... hu hu, chắc mình ốm lại mất
    God Blessed the Italians
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời hôm nay xanh đến là xanh, xanh màu của đội áo thiên thanh, nên hôm nay đội Italia sẽ giành thắng lợi
    Cố lên Italia!
    Bầu trời xanh và nắng vàng rực rỡ, nên hôm nay đội áo vàng cũng sẽ thắng thuyết phục
    Brazil cố lên, chiến thắng tiếp đi
    Hai đội cố lên để gặp nhau ở trận cuối cùng đi ( hôm ấy sẽ cổ vũ cho đội nào chơi hay hơn)
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 22/06/2006
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ước mong quá một ngày hai đội có thể tái hiện trận chung kết WC 94 12 năm về trước Nhưng lần này để Italia thắng là hợp tình, hợp lý nhất nhỉ
  6. lovely_girl_bk

    lovely_girl_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Una ơi đã đỡ nhiều chưa vậy?Hi hi hôm nay mà đội tuyển Ý thắng thì chắc chắn Una sẽ khoẻ hơn.
    Tối nay sẽ cổ vũ cho đội Ý cùng Una,nâng cốc chúc các cầu thủ đẹp trai may mắn nào
  7. lovely_girl_bk

    lovely_girl_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Una ơi đã đỡ nhiều chưa vậy?Hôm nay mà đội Ý giành thắng lợi thì chắc Una sẽ khoẻ lên nhiều
    Tối nay sẽ cổ vũ cho đội Ý cùng Una,nâng cốc chúc các cầu thủ đẹp trai gặp may mắn nào
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi, cám ơn Lovely girl bk nhiều nhé, mình cũng đỡ nhiều rồi Xem trận đấu hôm qua cũng thấy khỏe hơn nhiều lắm Lo lắng mãi, hồi hộp mãi, cuối cùng ... hì hì may quá, đã thắng và tránh fải gặp Brazil Đằng nào cũng fải gặp, nhưng gặp ở trận CK thì hay hơn Vui quá, a, hôm qua mải tập trung xem chẳng chụp được cái ảnh nào, uổng quá Hôm nào fải rình màn hát quốc ca chụp một cái chân dung cho ra trò mới được
    Italia chiến thắng, và theo tính toán của các CĐV Italia, ta sẽ có những trận đấu sắp tới sau đây
    Italia - Australia (1/8)
    Italia - Thuỵ Sỹ (TK)
    Italia - Argentina (BK)
    Italia - Braxin (CK)
    Italia vô địch
    Hì hì hì, các bạn đừng cười tớ nhé Đấy chỉ là đếm cua trong lỗ thui mừ Đối với đội quân thiên thanh thì có lẽ chỉ biết đến đâu hy vọng đến đấy thui, ko tính xa được. Như Anh Ngọc đã viết đấy "Fải là những người rất can đảm và dũng cảm mới có thể sống và làm việc với tư cách là một cổ động viên của Italia"
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tuyệt vời quá, niềm vui nhân đôi
    Với Braxin, mình không fải lo lắng, xem và có thể tin tưởng chắc chắn vào thắng lợi
    Nhưng với Italia thì, dù có ghi bàn trước, lòng vẫn không thể yên, chỉ khi nào trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Và cảm giác khi đó thì rất tuyệt
    Cụng ly chúc mừng và hẹn gặp nhau ở trận chung kết nhé
  10. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cho mình gửi vào topic vào dòng cảm xúc của mình nhé. Không biết trút vào đâu thì đăng vào đây vậy mong chủ nhân của topic lượng thứ nhé.
    Sao em lại gọi điện cho anh như thế nhỉ em thừa biết anh không thể nào quên em nhanh như thế được sao em lại gọi điện cho anh. Lại cái giọng quan tâm như thế chứ em quan tâm làm gì khi em không làm một cái gì cả em muốn anh suốt đời khổ vì em à. Không bao giờ đâu anh giờ đã rõ rồi một khi em đã thay đổi thì tại sao anh lại phải giữ nguyên tình cảm của mình chứ. Surely U will regret about your decision because u still love me. U can''t forget me but U have hurt my heart my pride and I will never forgive about that because u r the girl I have loved with all my heart I have trusted you and hope that you will never let me down but now I knew the truth you tried to hide. That is too bad. U don''t deserve with my love and me but some body pls tell me how to forget you. Will I be able to love some one else once my heart has been stolen and full of doubt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này