1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    If you still love her and she still loves you, why don''t both of you try to come back? Why do you even endevour to forget her? Let your heart and your love lead the way. I believe you two will have a good answer. Do not try *****ppress the precious love inside you as you may have to regret in the future. Do not let other external factors to negatively affect your feelings which is the most important thing now, to you. I hope for a change of heart in you and a change of intention in your action.
    Sincerely yours,
    Una
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hoa
    Tình iu
    Niềm tin
    Gửi đến đội tuyển Italia iu quý
    Chúc đại thắng, đại đại thắng
    Cố lên, đè bẹp Australia đi
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 26/06/2006
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Italia đá với Australia, chắc chắn sẽ thắng thui . Nhưng dù sao cũng fải hết sức cẩn thận, khi mà Australia giờ lại gắn với cái tên Guuds Hiddink, có quá nhiều kỷ niệm buồn rùi Tuy nhiên, đêm nay Hiddink ko có trọng tài đứng sau nữa, nên Italia sẽ giành chiến thắng
    SQUADRA AZZURA CỐ LÊN
    SQUADRA AZZURA CHIẾN THẮNG
    Và một điều nữa ko thể thiếu trong một ngày quan trọng như hôm nay
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU, MALDINI
    I WILL ALWAYS LOVE YOU
    I WISH YOU ARE IN GERMANY TO SEE YOUR DREAMS TURNED INTO REALITY THIS YEAR BY YOUR YOUNGER TEAMMATES
    MỘT CHIẾN THẮNG MỪNG NGÀY SINH NHẬT CỦA PAOLO, SQUADARA AZZURA NHÉ
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Cảm xúc theo diễn biến trận đấu

    FORZA MILAN, FORZA Totti , FORZA ITALY
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 27/06/2006
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Phù, thắng rùi Bạn biết ko, hôm qua mình đã rất lo sợ, nói chính xác hơn là sợ hãi. Sợ rằng cái kết cục của 4 năm về trước lại tái hiện, vì Hiddink vẫn còn đó, và vì rằng Italia đã có quá nhiều cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ, giống hết 4 năm về trước. Mình đã run rẩy, hoảng hốt Đã la ó khi Materazi bị đuổi khỏi sân, đã bàng hoàng khi nghĩ đến những hiệp fụ có thể fải trải qua ...
    Thế rùi ...
    Tất cả vỡ oà sau bàn thắng của Totti ở đúng fút cuối cùng Cho dù quả penalty đó có thể là chưa chính xác, nhưng đó dường như là cách Chúa bù lại cho những mất mát và thiệt thòi mà người Ý fải chịu đựng 4 năm về trước
    Huraaaaaaaaaaa
    Italia chiến thắng
    Sẽ gặp Ukraina ở TK, sẽ chiến thắng và đi tiếp
    Những cảm xúc thật tuyệt vời trong ngày SN Paolo Maldini
    HAPPY BIRTHDAY ONCE AGAIN, PAOLO
    I LOVE YOU, NOW AND FOREVER
    Hì hì
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là chúc mừng
    Hôm qua mình chỉ lo fải đá hiệp phụ, vì cứ dính dáng đến hiệp phụ thế nào cũng.....
    Nhưng dù sao cũng đã thắng,có thể một số người không hài lòng với quả penalty, và không hài lòng với việc Ý thắng, nhưng mà Australia đá còn thậm tệ hơn gấp vạn lần
    Một trận đấu không thuyết phục, trọng tài dở hơi, nhưng điều quan trọng là Ý đã thắng và thẳng tiến tới trận chung kết để gặp Brazil
    Mình đã không dám cả nhắn tin cho bạn trong trận đấu, fải chờ đến khi hết trận mới nhẹ người, yên tâm đi ngủ và ngủ một giấc dài đến tận 7h hôm nay
    Một lần nữa chúc mừng, chúc mừng đội quân thiên thanh
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vui nhỉ , topic của mình toàn là những màu sắc tuơi vui, màu của niềm tin và chiến thắng
    Bây giờ là một việc cũng vô cùng quan trọng, rất rất quan trọng:
    Tất cả là để gửi tới đội Brazil
    Một trận đấu tuyệt hay sau một đêm đáng thất vọng của WC năm nay Brazil nhé , Brazil hãy cho mọi người thấy thế nào là bóng đá thực thụ đi, thế nào là lối đá tấn công đẹp mắt đi
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    hu hu, Brazil ơi, sao lại đá chán thế? sao mà lại gây thất vọng thế cơ chứ
    Mặc dù thắng nhưng mình chẳng vui chút nào, xem mà.... buồn ngủ, chẳng hồi hộp, chẳng lo lắng, chẳng vui mừng, chỉ thất vọng thôi. Lần tới hi vọng trong trận đá với Pháp sẽ hay hơn.
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, điều ước của tớ đã linh nghiệm , tức là điều ước của bạn linh nghiệm một nửa, chỉ còn một nửa nữa thui, Italia sẽ vô địch, hihi, ý chí kiên cường ấy đáng được vô địch hơn nhiều lần cái kiểu của Brazil hôm qua
    hôm trước bạn tớ hỏi, sao tớ có thể thích hai đội với lối chơi ngược nhau như thế. Tớ cũng đã nói với bạn rồi đấy, Brazil là lối chơi mà mình thích, vì thích, mong đợi nhiều nên khi không được theo ý mình muốn thì thất vọng thôi, nói chung là một cái gì đó đẹp, và mình đòi hỏi nhiều hơn. Còn với Ý thì khác, đó là đội mà mình yêu quý, mặc dù nhiều khi thấy chơi không ổn chút nào, nhưng khi xem Ý đá khi nào tớ cũng có nhiều cảm xúc, lo lắng, vui mừng, hạnh phúc, tức giận....
    Tớ lại nghĩ ra phép liên tưởng thế này. Giống như trong suy nghĩ của mình về một người, khi mình chưa yêu quý người đó thì mình nghĩ rằng người đó fải thế này, fải thế kia, rùi người đó không có được những điều đó thì thất vọng. Nhưng ngược lại, khi mình đã yêu quý thật sự, thì lại không như thế nữa. Tức là mình sẽ yêu ngay cả khi người ta không có những điều mà mình muốn, và sẽ chấp nhận cả những điều mà mình không thích, và mình sẽ nhìn bao dung hơn, độ lượng hơn.Đó là điều kỳ diệu của tình cảm nhỉ
    (Híc, không hiểu có diễn đạt đúng ý mình muốn nói không nữa)
    Hết thứ sáu tuần này tớ sẽ nghỉ làm, và thứ hai tuần sau tớ sẽ làm chỗ mới.Lâu lắm rồi mới được nghỉ thứ 7, thích quá
    Tối thứ 6 tha hồ xem rùi, hi hi, không lo fải dậy sớm đi làm nữa rùi Tất cả các đội mình đều thích, trừ đội Anh, sao mà mình ghét đội tuyển Anh thế không biết, đại ghét
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 28/06/2006
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 28/06/2006
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm 90 này:
    [​IMG]
    Hồi năm 98 này:
    [​IMG]
    Ảnh này hay không?
    [​IMG]
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 28/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này