1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi và... chờ đón không gì cả.
    Vậy là mình cũng săp sắp bước sang tuổi 24. Nhanh quá. Thời gian trôi thật nhanh. Chặng đường đã qua ở cái xứ tuyết này quả thật là dài, vậy mà cũng đã đi hơn 2/3 chặng đường.
    Sẽ nhanh lắm.
    Vậy là mình không có cái thời sinh viên sôi nổi của Việt Nam. Sắp qua rồi cái thời thanh niên sôi nổi.
    24 tuổi, bạn nghĩ gì.
    Khó nói và khó viết.
    Chẳng thấy cái cảm giác mình thêm một tuổi nó thế nào. Nó đến như đương nhiên là phải đến. Như nụ hoa rồi sẽ nở, như hoa nở rồi sẽ tàn. Và cây đơm trái. Trái chín và cho hạt. Hạt mọc thành cây. Cây đơm nụ, nụ lại cho hoa... Vòng đời, cứ trôi mãi về đâu nhỉ....
    To dr, to Una, to fragile: Vòng đời đã bắt đầu chưa nhỉ... :)
  2. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hênô các bạn, kể cũng hay thật, 24 tuổi đầu chưa có một mảnh tình vắt vai; không phải là độc nhất vô nhị nhưng cũng sắp "tẩu hoả nhập ma" đến nơi rồi. Một tình yêu đích thực là một tình yêu như thế nào? Liệu ở đây - Tất cả chúng ta ở đây sẽ có được mấy người hưởng niềm hạnh phúc lớn lao ấy? Sẽ có bao nhiêu người tìm được chân lý sống cho chính mình? Câu hỏi tưởng chừng rất dễ trả lời nhưng thực tế lại hoàn toàn khác và cũng chính vì vậy mà sẽ có những người bước sang tuổi 24 nhưng vẫn chưa từng trải qua bất kỳ một cuộc tình nào mặc dù không phải quá ít cơ hội đối với họ.
    Cũng 24 tuổi, cũng bao ước mơ như những người khác nhưng tại sao lại thế nhỉ? Thực sự đến bây giờ mình cũng không hiểu nổi mình nữa, thôi đành chờ thời gian trả lời vậy, thời gian sẽ trả lời bất kỳ một câu hỏi nào; Thời gian không ở lại, nó vẫn trôi và vẫn sẽ có câu trả lời cho dù câu hỏi có khó đến nhường nào....
  3. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chị Una định đi off lúc nào vậy? Nếu tối thì hơi khó, vì vướng một sinh nhật mà em không thể bỏ qua được. Nhưng em sẽ cố thu xếp để đi với cả làng... 24 tuổi. Các anh ơi, chuẩn bị tinh thần đón hai cô em trẻ trung xinh xắn đang trên đường tìm kiếm tình yêu đích thực cho mình nhé.
  4. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm tình yêu đích thực thì cứ phải yêu đã, biết đâu trong số đấy có cái là đích thực...
  5. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hi wonder. Với Amor thì hai việc đó chỉ là một. Nếu cảm thấy người đó không phải để dành cho mình thì thà đừng yêu còn hơn, Amor không muốn đùa giỡn với tình cảm của người ta và của chính mình. Có lẽ vì thế mà đến 23 tuổi Amor vẫn chưa có ai chăng?
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    KO những là nơi chia sẻ tâm tư, em UNA biến đây thành nơi ... CLB kết bạn trăm năm roài
    Topic nghe mời chào thế, ko ai ghé vào mới nà nạ
  7. Đang bế tắc, mất phương hướng
  8. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu hết rùi, sao vắng tanh vắng ngắt thế này? .
    To Una: Una ui! 20/1 là thứ 6, đi off vào ngày đó có sợ ai bận đi làm hay đi học ko? mọi người cho ý kiến nhé!
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi Una đây, dạo này bận quá nên ko vào viết được. Đã xem lịch và hiểu tình huống Vậy quyết định dời lại vào ngày 22/01/2006 để đảm bảo ai cũng được nghỉ hết, ok không Mọi người ai sắp xếp được thì đi nhé, ai ko đi được thì ... bọn tớ vẫn cứ đi, đã quyết tâm gặp ít nhất 03 bạn gái cực kỳ xinh đẹp rùi mừ, ko thay đổi đâu
    Spiderman đâu, nghe rõ trả lời
  10. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đang bế tắc, chính vì thế mà nhờ cái topic của UNA viết vài bài cho thông tư tưởng cái mà, cảm ơn người bạn ở Huế đã trả lời cho tớ.
    To UNA: Hình như bạn cũng đang bế tắc (chắc là không sai, trước đây chắc bạn chưa bao giờ viết bài nhiều như thời gian vừa rồi) nhưng mình nghĩ không sao đâu, cái gì đến nó vẫn sẽ đến mà, rồi đến một lúc nào đấy bạn sẽ tìm được người trong mộng của bạn thôi; con đường trước mặt còn dài - 24T đâu phải là một cái gì ghê gớm lắm, hãy lạc quan lên bạn nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này