1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SHaNoiS

    SHaNoiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Topic của các bạn nên chuyển sang box Làm quen, Giao Lưu- Rút ngắn khoảng cách được rồi đấy! Mình thấy nó không còn ý nghĩa và hợp với cái từ "Tâm sự".
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mình rất xin lỗi ................................
  3. dkny_guy

    dkny_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất đứa nào ném đá vào hội nghị.
    @UNA: Nhân vật chính busy thì off cái nỗi gì.
  4. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic nếu Una bận thì thui, chủ nhà mà không đi thì còn ai muốn đi nữa. Thui, chúng ta lại tiếp tục tâm sự vậy, còn chuyện đi Off cũng chẳng quan trọng lắm, nếu có dịp thì đi còn không thì thôi, chả sao cả mọi người nhỉ?
    Bạn Lonely 13 "đanh đá" phết nhỉ?. Bênh Una ghê
  5. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cốc, cốc, cốc. Ủa, sao mình gõ cửa suốt mà chẳng thấy ai ra mở thế. Làm ơn mở cửa đi để tôi còn vào với nào. Ko chịu mở là tôi phá cửa lao vào đấy.
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ấy ... đừng có lao vào ... va vào anh là có khối người bắt đền em đấy.... ... Không tin hỏi UNA mà xem
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mở rùi, mở rùi đấy, lao vào đi, cẩn thận nhá, không có đâm vào một số người là khổ đấy
    Sorry cả nhà thời gian qua Una bận quá nên chẳng thể ngồi viết tâm sự với mọi người được, topic có nguy cơ chết yểu như lời Nolf mất
    Thui, tâm sự một chút vậy....
    Chiều nay về nhà, đi lang thang qua hồ Thiền Quang, trời nắng nhẹ, ấm áp, những cơn gió thổi nhẹ nhàng, làm mình có cảm giác bình yên hơn sau một ngày mệt nhọc . Đi chầm chậm quanh hồ, thấy những chiếc ghế đã đầy người ngồi. Có người ngồi nghỉ ngơi một mình, có người ngồi thân mật bên nhau, có người ngồi nhìn ra xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì. Ngồi xuống một cái ghế và chợt thấy lòng mình dịu lại. Ước ao có người cùng ngồi với mình để chia sẻ những giây fút này. Nhưng cũng không hẳn, có nhiều lúc chỉ muốn ngồi một mình, tự nghĩ và tự miên man với những cảm xúc của riêng mình. Có người ngồi bên cạnh khéo chả tập trung được, lại nói những chuyện chả ra đâu vào đâu mất
    Ngồi một lúc rùi fải đi về, chiều nay là chiều cuối cùng ấm áp trước khi một đợt rét mới kéo về. Những ngày cuối năm, lại những thay đổi, lại những lo toan, lắm khi tự hỏi có bao giờ mình được thực sự thảnh thơi nghỉ ngơi trong những dịp như thế này, tại sao đôi lúc cứ tự làm khổ mình thế nhỉ? Những ngày này cảm thấy có gì đó thật nặng nề, không bình yên.... Ước có thật nhiều giây fút dịu dàng như chiều nay...
    Dù sao, ngày mai cũng là một ngày mới ..... Cố lên Una, có nhiều người đang cổ vũ cho mình mà, cố lên, cố lên nào
  8. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hi, Una! Thấy Una lại có tâm trạng vào viết bài mà mừng quá! sao hôm nay Una giống tớ thế nhỉ, lúc về tớ cũng đi tha thẩn ngắm trời, ngắm đất. Mỗi tội là tâm trạng không được vui như Una thui. Cả cái tuần này tự nhiên Fra thấy buồn buồn, chán chán, có lẽ thêm cả chút thất vọng nữa. Nhiều lúc cứ tự hỏi sao có những người lại vô tâm thế nhỉ?Nhưng mà thôi, chả sao cả, nghĩ ngợi làm gì nhiều. Phải luôn cố gắng giữ cân bằng trong cuộc sống phải ko Una?
  9. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Uh lại cũng một ngày lang thang một mình. Thử đi một mình xem cái cảm giác khi không có người ấy thế nào? Buồn! Trống trải . Và cả sợ nữa. Thực sự là như thế ! Nó như thành thói quen và ngấm vào máu mất rồi. Sợ là những ngày một mình như thế này sẽ không còn xa nữa... người ta đến lúc cũng phải có một ai đó để chia sẻ và tâm sự... để mà đi lang thang cùng nhưng sẽ không phải là mình. Mình thì có là gì đâu GM nhỉ ? Biết làm sao được!
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Ac, Ac , cái topic này hay quá...mà sao lại ở tận HN aaâ
    sao mỗi lần minh tham gia bõ là toàn ở HN ko a....
    Một số ng2 bạn quen vui vui cũng toàn ở HN,,,kiểu này chắc ra HN sống luôn, hee,
    bữa nào Off nhớ tường thuật lại thật chi tiết,,,,,,cho tui tưởng tượng nghe!
    thanks...
    ===================
    Đời là quán trọ............
    Ta lênh đênh cho đến 30.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này