1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi và tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn mơ, nhớ em ngày đó đam mê
    Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng
    Nghe tí tách ly cà phê đắng
    Ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng...
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen...
    Alone thì hay suy nghĩ miên man nhiều, lâu dần khéo nghiện cái cảm giác miên man vừa chẳng buồn vừa chẳng vui ấy mất.
    Thui, một ly trà nóng, một bản nhạc vui, hãy để cuộc sống rộn rã sắc màu đi UNA, Fra....
  2. dr0325

    dr0325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một tuần đã trôi qua, ko biết tâm trạng Una thế nào rồi??? Thật là bực mình đấy, từ hôm Una gọi tớ đến hôm nay mới vào lại được ttvn.
    Đúng như Nolf nói, vắng "chủ nhà" thì "khách khứa" biết làm sao đây?! Mà tớ với fragile thì chỉ là "hỗ trợ viên" thôi, làm sao thay Una tiếp khách được. Tớ cũng đồng ý kiến với fragile đấy, cũng ko quan trọng lắm đâu, nói chung là tuỳ thuộc vào Una và Una chủ động thôi!
  3. dr0325

    dr0325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới được đọc những dòng tâm sự của Una.
    Mà Una ơi, ngày nào đi làm về tớ cũng đi qua hồ Thiền Quang đấy. Để hôm sau tớ sẽ đánh đúng một vòng hồ xem có ai ngồi ưu tư một mình ko rồi ghé lại hỏi thăm mới được. Biết đâu đấy lại là Una.
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Đúng là UNA đi ăn món gà rang muối về có khác. Tỉnh táo hẳn. Không biết là có bắt được con gà nào chưa hả UNA
  5. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chiều Mạc Tư Khoa, rừng dương như trầm lặng, chợt nghe câu dặm, rằng hết giận rồi thương, ơi câu hò quê hương, em hát chiều nao, sao mà thương mà nhớ... Hát nữa đi hỡi em...
    Thèm ăn Tết ở nhà thật. Thèm bế thằng cháu bé xíu quá. Cái gì cũng thèm. UNA bận lắm à. Không sắp xếp được thời gian sao. Nói gì thì nói, UNA là chủ sự đấy... Cố gắng nhé.
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Una vui wá khi gặp lại cả nhà mình Hôm nay lẽ ra là off đây, nhưng mà ... Una lại vướng chút việc bận, thành ra là ... fải thất hứa với mọi người . Una cũng rất muốn gặp tất cả mọi người, nên nếu ai có lòng thì sau Tết vậy, Una nghĩ vào T7 ngày 4/2 là ổn, hy vọng mọi người ko quá bực mình với Una hic hic Chuyện vui này đành để dành sang năm mới cho nó hên, có được ko nhỉ
    @dr: Una làm ngay cạnh hồ Thiền Quang mà, khéo hôm nào hẹn gặp nhau ở hồ TQ đi, cho nó lãng mạn
    Hôm nay có nhiều tâm sự quá, nhưng chưa viết ra được, tối vậy
    @superkight: Tin tức nhanh wá nhỉ, gà rang muối đương nhiên là ngon rùi
  7. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    </hr>
  8. dr0325

    dr0325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ làm cạnh hồ Thiền Quang "nổi tiếng" nhất và hay gặp người quen nhiều nhất là 53 QT. Una ơi, Una làm ở đấy à???
  9. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là sắp chuyển sang tiết mục câu bài rồi thì phải?
  10. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Chả nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào, ko biết có phải best friend thật ko nữa, bắt đầu nghi ngờ rồi đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này