1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuoi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasslang, 05/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đã sang, 24 tuổi rồi, theo tuổi các cụ thì đã 25. Nhiều thật đấy! Thế mà bây giờ vẫn chưa có gì trong tay cả. Luôn nhìn cuộc đời màu hồng, nhưng thật ra bây giờ chưa có gì trong tay cả. Lo thật đấy! Sự nghiệp chưa đâu vào đâu, không biết lựa chọn lần này của mình có đúng không nữa? Không còn cơ hội để thay đổi nữa rồi. Vẫn đang ăn bám bố mẹ, 1 đống tiền, không it 1 chút nào cả. Tình yêu cũng thế, cao không tới, thấp không thông! Bạn bè cưới lũ lượt mà mình thì không biết bao h mới co ng yêu! Muốn tìm 1 ng hợp với mình sao mà khó thế. Người mình thích thì k quan tâm dến, còn ng quan tâm đến mình thì sao lại không thấy rung động. Quá cầu toàn trong khi mình cũng không bằng ai. Bằng giờ sang năm, không biết đang ở phương trời nào nữa. Có thể đang o nha voi bo me chuẩn bị lấy chồng ( bố mẹ ép quá, chọn đại :P ), hay là đang chiến đấu ở 1 nơi xa xôi. Cái tuổi nay, chưa già nhưng không còn quá trẻ, lại là con gái nữa. Muốn bay xa, đi xa, chưa muốn ngừng bước, muốn làm điều mình thích, nhưng còn gia đình, trách nhiệm. Dù sao cũng có 2 năm để nhìn ra thế giới cũng đã là may mắn rồi. Nhưng đã đi rồi lại càng muốn đi nữa. Chưa muốn ổn định, chưa muốn kết hôn. Nhưng nếu cứ như thế sẽ là gánh nặng tinh thần vô cùng lớn cho bố mẹ.

    Cứ cố gằng hết mình những việc trươc mắt đã. Let it be!
  2. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    sao giống mình thế ko biết
  3. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi, tưởng chừng có tất cả rồi hóa ra chẳng có gì.....
    khởi đầu 1 năm mới bằng trận ốm nhừ tử...tưởng chết cơ đấy....!
    he he.... lại sắp thay đổi công việc...thật là dã man con ngan khi nay chỗ này mai chỗ khác...nhưng trong gian nan mới biết ai là người thật sự tốt với mình...!
    hết sự nghiệp thì phải đến tình yêu.... yêu 1 ngưòi... ko đến đưọc với nhau... chuẩn bị cưới 1 ngưòi khác....! bắt đầu thấy nhục dần rồi đấy... sao anh ta ko buông tha mình ra nhỉ....để mình có thể sống mà chả phải lo nghĩ cái gì....!
    bạn bè.... nhạt nhẽo vô cùng... sống với nhau bao nhiêu năm... h mới nhận ra nó huých cho mình một phát... đau dã man con ngan... nhưng thế mới hểu được đời đừng tin ai tất cả....!
    gia đình có vẻ là ổn nhất... trong mắt ba mẹ mình lúc nào cũng hoàn hảo... hình tưọng này có khi sắp vỡ rồi...! đừng đặt con lên mà đong đếm như vậy đi mẹ... để cho con 1 chút đam mê nào...!
  4. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi, ngày bước sang tuổi đấy, mình khóc rất nhiều, trái tim vỡ vụn, cô đơn, học hành chưa xong, công việc chưa có. Con đường mình đi, sao thấy nó tối quá chừng, cứ mò mẫm, mò mẫm...Chỉ trước đây mấy tháng thôi, những tưởng tuổi 24 sẽ thật đẹp, vậy mà...
  5. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    khổ thân con gái tuổi Dần.. lận đận và đổ vỡ, mình cũng vậy, trong tay chưa có gì, đường dài và rộng 1 mình em bước đi
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Mình Hok phải tuổi dần. Tuổi của mình mà tính thêm cả tuổi nằm trong bụng mẹ cũng là....24 .
    Vậy mà nhìn mình già. Cũng chẳng bít mình là người kiểu giề nữa.
    Khi mình im lặng, nghiêm túc. Lũ bạn nói: " Khiếp, nhìn như bà cụ ý"
    Khi mình nô đùa, cười toe cười toét chúng nó cũng kêu oai oái :" Khiếp, nhìn như...bệnh down ý..cười giề mà vô tư như thể mất não suy nghĩ "
    24tuổi. Mình cũng đã có vài mối tình vắt vai ( Lớn nhỏ tính tất, kể cả chưa cầm tay mà lòng thinh thik cũng tính...cho nó nhiều - Bệnh thành tích ) Bây giờ thì mih bị Anh xích chân lại. Anh nói: " Từ nay cho tới già em sẽ chỉ được ở bên anh, k được đi đâu nữa" Uh! ở thì ở...( Tặc lưỡi )
    24tuổi. Mình cũng đã có tên trong danh sách vài công ty. ( Lớn nhỏ tính tất, kể cả những lần ngồi mông còn chưa nóng chỗ. Kệ. Nhiều cho oai. Vẫn là bệnh thành tích ) Bây giờ thì công ty hiện tại đang xích mình lại. Sếp nói: " Ký hợp đồng chính thức, nộp bằng gốc và giấy tờ" Uh! nộp thì nộp..." (Tặc lưỡi )
    24tuổi. Mình cũng đã phượt ở vài nơi ( Xa gần tính tất, vì mình thích phượt, du lịch bụi, nên kể cả là đi gần nhà mà là...tự lang thang cũng tính. Mất gì. Nhiều cho oai ) Bây giờ thì..."túi tiền" xích chân mình lại. Bao tử kêu :" tu đi, chơi bời mãi, rùi bắt tui nhịn đói" Uh! tu thì tu vẫn tặc lưỡi
    24 tuổi.... tất cả mọi thứ với mình vẫn hok hề rõ ràng, trong mình vẫn còn khát khao làm nhiều thứ..cứ như là hồi mình còn trẻ ý....
    Mình..bản thân vẫn nghĩ chính mình còn trẻ con ý. Nhưng đi đâu cũng được chào " CHỊ" bỗng giật mình. Tặc lưỡi... Uh! già rồi.
  7. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đang những ngày cuối của tuổi 24 rồi. Cái tuổi âm ý. sắp 25 rồi đó tại sinh đầu năm mà. Cái tuổi chẳng trẻ nhưng cũng chẳng già để có thể tung hoành, để làm j thì làm...............chẹp
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người giống mình thế, cao ko tới, thấp ko thông. Đường đời thênh thang, một mình ta bước, trái tim tổn thương và vụn vỡ
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    con gái tuổi dần sao lận đận đường tình duyên thế. yêu có ghét có mà sao chẳng ra đâu vào đâu cả. nhìn đời, nhìn người sao họ hạnh phúc thế. rồi thì ao ước , rồi thì mơ mộng. ngoảnh mặt nhìn lại mới thấy đã hết cái thời được phép ao ước mơ mộng rồi. thôi trời ko chịu đất thì đấy chịu trời, trước mắt tập trung vào sự nghiệp kiếm tiền cái đã
  10. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm ........... mình cứ tưởng mình và những đứa bạn là lận đận trong tất cả mọi chuyện hóa ra những ai tuổi Dần _ Bính Dần cũng đều thế hay sao ý .............. mà mình thấy khổ nhất là chuyện tình cảm _ chẳng đâu vào đâu cả .................................................

Chia sẻ trang này