1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ivyruan, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hehe Ivy bằng tuổi tớ nè . Là tớ thì chắc chắn là tớ không đồng ý cả 100 lần. Sau này thì chưa biết thế nào nhưng bọn mình còn trẻ lắm Mà lúc bạn trai ấy đòi, thái độ nó thế nào? Nếu nó mà khiếm nhã thì phải xem lại vị hôn phu tương lai đấy nhé. Chúc ấy hạnh phúc và luôn sáng suốt
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cho là phiền hà lăm đấy em ơi, bảo nếu anh ấy yêu em thì đừng có vội và nhất quyết đừng có đòi hỏi nhiều
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Just say No !! Nếu nhắm thấy ko đủ dũng khí thì ráng tìm mấy cái topic Đàn ông nghĩ gì về trinh tiết ,chẳng hạn vậy ...là sẽ có dũng khí ngay thôi ....
    Nói thật với ấy, người yêu tớ mà đòi, nhưng tớ từ chối, mà lại cứ đòi hết lần này đến lần khác là tớ đã thấy coi thường, có dấu hiệu ko ổn rồi !! Còn việc ra mắt họ hàng có gì đâu .Khi xưa ex tớ đưa tớ về, tớ và mọi người trong nhà hoà thuận và dần dần thân quen như người nhà rồi, ai cũng biết tình cảm 2 đứa .Thế mà khi chia tay thì cũng chia tay thôi và bây h anh ấy đem cô gái kia về nhà giới thiệu là bạn gái cũng đâu ai phản đối gì . Nếu ngày xưa tớ mềm lòng cho đi, có phải bây giờ ko biết làm sao thú nhận với người yêu hay ko, mà ny hiện tại thì khá là gia trưởng, khó tính ....MÌnh là con gái bạn ạ, đừng vì 1 phút xao lòng mà khổ tương lai
    Nếu anh ta vặc lại là "Em có yêu thì phải chiều anh chứ!" thì rõ là đang cố ép bạn thôi .Đừng ngại mà ko nói thẳng "Nếu anh bảo khi yêu em phải chìu thì tại sao anh ko chìu theo ý em? Chả lẽ anh ko yêu em?" ....Còn anh ta chỉ đòi hỏi 1 cách kiên trì hết lần này đến lần khác mà ko tạo áp lực quá nặng thì cứ nhỏ nhẹ :" Em là cô gái truyền thống, em chỉ làm điều đó với chồng!!" Nếu anh ta thực sự yêu thì sẽ tôn trọng hãnh diện vì ny mình ko dễ dãi tí nào, lơ mơ thằng khác tóm ngay, khéo còn lo cưới nhanh nhanh để làm chồng í chứ .Còn như anh ta ko đạt được điều đó nên tỏ ra lạnh nhạt dửng dưng thì bỏ phức vì rõ ràng hắn chỉ nghĩ đến *** chứ yêu thương gì .Đừng dại dột cuống lên "Em đồng ý, anh muốn sao cũng được ..." là lọt vào bẫy của hắn đấy !!
  4. alegogo

    alegogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm những gì minh muốn đi em gái ạ! Miễn là phải biết cách quan hệ an toàn. Cứ ngần ngà ngần ngừ rồi chẳng biết đến bao giờ! Con người ta ở độ tuổi 18, 20 là thời kỳ mạnh mẽ nhất về ********, dễ đạt khoái cảm nhất. Tại sao lại phải kim nén nếu như mình đã đủ kiến thức để phòng tránh việc mang thai ngoài ý muốn. Luật pháp cho phép người ta quan hệ từ độ tuổi 16 cơ mà! Ý kiến của mình là như vậy! Em gái có nghe theo hay không là tuỳ thuộc em gái! Chúc vui!
    (Nick này là của bạn mình, minh là con trai!)
    TNT
  5. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    còn tuỳ vào hắn thế nào, nếu mà hắn có khả năng cưới trong vòng thời gian 6 tháng thì cố đợi đến ngày cưới đi, còn nếu cả hai đang đi học chưa thể lập gia đình được thì chiến . Đàn ông nhiều thằng cũng tử tế lắm chứ chẳng ai cũng họ sở đâu, mà đến lúc mình post bài này có khi mọi lời khuyên với em gái này có khi là muộn rồi ấy nhể
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi đàn ông VN vẫn nhìu người còn phong kiến, nên cô ấy có muốn thì phải ráng nhắm sau này chịu được cái "hậu sung sướng" hay ko, đừng có hứng chí rồi sau đó lại đi than khóc. Với lại đàn ông VN (và cả các cô gái) thì ý thức về ******** an toàn vẫn mờ mờ ảo ảo .Các anh cho là quan hệ đeo bao là mất cảm giác, còn các cô thì ko biết dùng phương pháp tránh thai thích hợp ,đa phần là do ny mua viên thuốc tránh thai cấp tốc về thôi .Dù có muốn mua cho đàng hoàng thì ra nhà thuốc cũng bị săm soi, phát ngượng nên chả dám mua ... Sợ nhất các cô lỡ có thai thì cứ đi phá, có người phá trên 2,3 lần rồi sau này ko thể có con nữa .... Con gái có nhìu cái để nghĩ lắm, ko thể như con trai thích làm gì thì làm . Thôi, có thân thì cứ lo giữ đi .Ko muốn nhịn cái này thì sau phải chịu đựng cái khác còn khổ hơn
  7. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi con vật không có lí trí và nhận thức đều rất thạo cách chạy theo tiếng gọi của bản năng! Và chỉ có con vật mới hoàn toàn hành động theo bản năng!
    Anh mong rằng ivyruan là người đủ lí trí, nhận thức và cả nghị lực để kiểm soát cái phần bản năng trong con người mình! Dù ai cũng biết rằng làm được điều đó là vô cùng khó, nhưng không phải là không thể. Gìn giữ những gì mình có mới khó chứ vứt bỏ đi thì thật là dễ dàng!
    Người đàn ông chân chính sẽ không tước đoạt cái đó của bạn gái nếu người con gái không bằng lòng. Chỉ e rằng đến một lúc nào đó ivyruan sẽ xiêu lòng (khác với bằng lòng đó nghe)! Con trai có rất nhiều bài đấy em ạ! Không biết bản lĩnh và kiến thức của em có đủ để giúp em không?!
    19 tuổi - Nếu em đang là sinh viên năm thứ nhất, hãy đặt mục tiêu gìn giữ cho đến khi tốt nghiệp! Đặt ra là phải thực hiện được đó nghe!
    Lời khuyên cho ivyruan này: nếu em cảm thấy có gì băn khoăn, khúc mắc trong việc này, em hãy PM và tâm sự với nguoi_con_o_lai, bạn ấy sẽ biết cách giúp em. Dù sao người cùng giới cũng nói chuyện dễ hơn! Những ý kiến viết trên này cũng chỉ có tác dụng tham khảo thôi nhé! Em cứ tin nguoi_con_o_lai, bạn ý là người tư vấn tuyệt vời đấy, kiến thức rất tốt!
    Thật lòng chúc em thành công!
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    1. Cho dù em quyết định "không" hay "có" thì cũng nhất định phải xem mấy cái topic này nhé:
    a.Cách dùng các loại thuốc tránh thai
    b.Các biện pháp phòng tránh thai
    c.Tranh ảnh minh hoạ về giới tính
    d.Cơ bản về cơ thể phụ nữ
    Mắy topic này nằm ở phần đầu của forum
    Mấy cái lý do em đưa ra như "sợ gia đình biết","có thai" gì gì đó nghe rất là củ chuối. Em lớn rồi phải tự quyết định cái gì đúng sai, sướng khổ gì của đời em là do em tự làm tự chịu, gia đình em không liên quan đến việc này. "Có thai" là hệ quả của "******** vô giáo dục" hay "******** có giáo dục nhưng rất không may" chứ không phải cứ làm chuyện kia thì sẽ có thai. Cái lý do lớn nhất mà mọi người ở đây muốn nói đến là như thế này;
    Có người ăn hỏi, chuẩn bị đám cưới rồi mà vẫn bỏ nhau đấy thôi. Em chỉ mới được dẫn về giới thiệu với họ hàng thì vẫn chưa thể nói gì được cả. Để biết hệ qủa của việc have *** xong rồi không đám cưới được thì em xem những topic này:
    a. http://www2.ttvnol.com/Gioitinh/568172.ttvn
    b. http://www2.ttvnol.com/tvty/659200.ttvn
    rối thêm mấy topic "trinh tiết" gì gì đấy.
    Em nghĩ em đủ sức chịu nổi áp lực xã hội, gia đình, và nếu break up là của bạn trai sau của em thì em cứ "yes", không thì "no". Em hỏi ý kiến mọi người ở đây thì mọi người đều khuyên em "no" vì xui em "yes" vài hôm có chuyện gì không hay xảy ra với em thì hóa ra mọi người "hại đời" em à?
    Mà em cứ "ba khía" thế này là chị thấy rất không ổn đấy em ạ. "Yes" là "Yes", "No" là "No" chứ không thể có cái kiểu "mọi người sao em vậy", nhưng mà "anh đòi nhiếu quá làm em xiêu lòng"được.
  9. FASHIONVN

    FASHIONVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Iron_Man về bé nguoi_con_o_lai. Tuy nhiên, mình thấy có 1 số điểm rất lạ về bé này. Mình là người thường xuyên đọc bài của mọi người thì quả thật thấy các bài viết của bé nguoi_con_o_lai rất sâu, thực tế, từng trải, va chạm đời nhiều. Từ chuyện về QHTD, chuyện nàng dâu mẹ chồng, trải qua nhiều mối tình cho đến cuộc sống gia đình, sinh hoạt, chi tiêu..................thì chẳng thấy bé chút nào.
    Rất nhiều người băn khoăn và có 1 chút thắc mắc về thân phận của bé nguoi_con_o_lai dù ko ai nói ra nhưng thỉng thoảng có người chêm vô vài câu, ko biết bé có hiểu được ý của họ ko?
    Qua giọng điệu, ngôn ngữ, cách phân tích ở trong các bài viết cũng như những hiểu biết của bé về QHTD, Cuộc sống gia đình, kinh nghiệm sống rất thực tế cứ như bé là người rất từng trải, kinh nghiệm đầy mình, chứ chẳng ai dám nghĩ bé mới 18tuổi đâu. Rất khâm phục và ngưỡng mộ bé đấy nhé!
    Đôi lúc cứ tưởng bé là người đã có chồng, có con rồi đấy và bé cũng trải qua rất nhiều mối tình sâu sắc, mặn nồng chứ chẳng như các cô bé 18tuổi kia đâu...
    Dù sao mọi người cũng luôn ủng hộ quan điểm của bé và rất vui khi đọc các bài bé viết. Dù tuổi còn bé nhưng cái dạ thì ko bé chút nào
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Em gái, anh không biết bạn trai em bao nhiêu tuổi, nhưng nếu chạc tuổi em, những người con trai chưa hiểu được vấn đề gia đình và chưa bao giờ có ý định cưới vợ nghiêm túc đâu, trừ ở nông thôn. Quá trẻ để tính xa xôi xem có mariage được hay không! Còn nếu thích cho thì tùy em thôi, hỏi mọi người yes or no làm gì

Chia sẻ trang này