1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ivyruan, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ông nói như đúng rồi ý nhỉ......hoan hô.
  2. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    giới thiệu với bố mẹ em còn chả tin nữa là cô dì, vớ vẩn quên đi
  3. MIN_BROK

    MIN_BROK Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    2
    Ghớm các bố cứ ngồi đây mà tán phét có khi em bé đã làm gì rồi thì cũng xong...Tôi nghi em ko chịu được sự ngon ngọt của thằng ku kia đâu...Từ chối nhiều mà nó vẫn cố mơi thì e rằng nó tìm đủ mọi cách để "ăn" được mất thôi...Đang là người iu-luôn gần gũi nhau mà 1 bên có ý đồ thì khó tránh lắmThôi coi như xong...Hy vọng là em gái sẽ có đám cưới như mong muốn
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bé ơi , nếu bé muốn giữ gìn thì nhớ mua dao lam và để ở nơi dễ quan sát nhé,
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    ồ, xem ra mọi người có vẻ nghiêng về khuynh hướng yes hơn là no, cả em gái kia cũng vậy. Nói thật, tớ không phải là người cỏ hũ, chỉ đem ra một số giả thiết cho pà kon và cô bác thử coi
    - chàng kia xxx xong thì chán (có vô vàn lý do, kiểu như em dễ dãi với anh thể này, thì sẽ dễ dãi với thằng khác) và không cưới nữa
    - sau khi xxx nhưng chưa đến đám cưới thì bị huỷ bỏ đám cưới (vì xyz lý do nào đó)
    - vì một lý do (xui xẻo) nào đó chàng trai này lên thiên đường sớm truớc khi có đám cưới - cô bé này đâm ra chưa lấy chồng mà đã thành đàn bà
    - mang thai trước khi cưới vì không (biết cách) hoặc áp dụng phương pháp phòng tránh thai thất bại
    - khi cô bé xxx xong với chàng xong thì nghĩ đã bóc tem rồi thì khỏi lo, cứ thoải mái mà xxx với chàng kia hay ai cũng được (không hàm ý chỉ cô gái này, chỉ nói thế thôi)
    - cuối cùng, một cô bé chỉ mới 19 tuổi (có lẽ sinh 87) mà nghĩ đến chuyện xxx hoậc cưới chồng thì hơi sớm (trừ khi ở nông thôn)
  6. langthangnho

    langthangnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Mình sẽ trả lời là không. Là một người đàn ông mình cũng đã từng yêu mình cũng đã từng rất khó chịu khi bên cạnh người mình yêu. Nhưng hãy nghĩ tốt hơn cho tương lai đi em gái. Hãy để thời gian bên nhau của hai bạn trong sáng hơn, hãy tránh time bên nhau vào những hoàn cảnh không kiềm chế được.
  7. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sao em gái tạo topic này không làm một cái poll cho tiện, cứ thấy bên nào nhiều hơn thì làm theo bên đó.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cô ivyruan ơi, chị vốn không thích nói nặng người khác. Nhưng với cô thì chị tự cho phép chị chửi cô vì chị thấy cô ngu như chó ấy. Chị mà có đứa em như cô thì chắc chị lên máu đến chết vì ngu quá chị không chịu nỗi.
    Cô 19 tuổi mà cái bản lĩnh của cô nó bằng cái bản lĩnh của đứa trẻ lên 5.
    Đầu tiên là cô muốn quan hệ với thằng kia. Rồi cô sợ, mà những cái cô sợ thì rất vớ vẩn, nào là sợ bố mẹ, sợ người ta xem thường cô. Những cái đáng sợ thì cô lại không sợ.
    Thứ 2 cô lên đây bù lu bù loa kêu mọi người cho ý kiến, mọi người sao cô vậy. Ặc ặc, cô không có óc hay sao mà không quyết định được chuyện của cô? Thật ra là cô muốn nghe những ý kiến đồng tình cổ vũ cho cô quan hệ với thằng kia. Nhưng tiếc là mọi người lại không đồng tình. Thế là cô vẫn muốn giữ.
    Thứ 3. Đã quyết định giữ rồi thì phải giữ. Còn nếu không thì bảo rằng em yêu anh quá, em muốn làm chuyện kia quá, nên thôi em quyết định làm chuyện đó cho nó đỡ lăn tăn. Sau này giả sử thằng kia nó đá cô, hay cô đá nó thì cô không đổ hết trách nhiệm lên đàu thằng kia là gạt gẫm cô, rồi còn có cái để tự nhủ với cái bộ lòng thối hoắc của cô là "ừ mình làm chuyện đó vì tình yêu. Mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi ấy chứ, và mình đã quyết định làm đúng cái mình muốn làm". Cái kiểu của cô là cái kiểu vô trách nhiệm, thiếu suy nghĩ, ngu như chó, rởm đời, thối hoắc.
    Giờ chị bảo cô này, cô thôi gặp thằng kia 1 tháng cho chị. 1 tháng đó cô tìm sách đọc về giáo dục giới tính, phòng tránh thai, có thai rồi thì hậu quả là gì, đi giải quyết ở đâu, tìm hiểu xem bao nhiêu đàn ông VN muốn vợ các ông ấy là gái trinh(nếu cô ở nước ngoài thì khỏi cần tìm hiểu), những thay đổi về tâm sinh lý xảy ra cho cô với thằng kia sau khi QHTD. Rồi sau đó cô quyết định "yes" hay "no" là chuyện của cô.
    Cô nên nhớ chị không chửi cô vì cô quyết định "yes" hay "no". Chị chửi cô vì chị thấy cô thiếu suy nghĩ và thiếu bản lĩnh để làm cái mà cô đã quyết.
  10. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không và không em ạ.
    Em còn quá bé để làm chuyện đó. Hãy nên nghĩ cho chính tương lai của em. Kinh nghiệm cuộc đời của chị đấy.

Chia sẻ trang này