1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ivyruan, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    vote ông già 36 2 bên
  2. ivyruan

    ivyruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic...Em đọc bài của chị critical_section mà em buồn ghê!! Em biết là em hỏi thế sẽ khiến nhiều người bực mình nhưng mà chị chửi em nặng wá, em đâu làm gì tệ như thế. Kiểu này chắc mai mốt em không dám lên đây post bài nữa, dễ nghe chửi lắm à!! Nhưng dù sao thì cũng cám ơn chị nhiều vì đã khuyên nhủ em, chị chửi em nhiều như thế chắc có cho vàng em cũng không dám làm nữa đâu ạ. Một phần vì mọi người đã giúp em nhận ra mình phải làm gì và không nên làm gì, một phần vì em phải tự quyết định lấy future of em.
    Em kể cho mọi người nghe chuyện mới xảy ra giữa em và bf. Hôm đó em và bf cũng có thời gian gần gũi nhau. Thế rồi vì hoàn cảnh quá thuận tiện nên bf lại đòi em nữa. Lần này thì quyết liệt lắm anh chị ạ! Sau một hồi chống đối gay gắt em đã....Hì hì, mấy anh chị đoán thử xem em đã như thế nào nhỉ?? Anh chị nào đoán đúng em hứa sẽ vote cho 5 sao luôn. Mong tin của mấy anh chị!!

  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Thôi rồi tan nát đời hoa
    Tớ là tớ ủng hộ ý kiến của critical_section, mặc dù hơi có nói hơi nặng nhưng đáng lắm - Bravo!
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng là bạn chưa ! Nói kiểu gì thì nói , bọn con trai nó chả mất giề , còn mình thì là mất hết . Cho nên chỉ cho người chồng của mình thôi bạn àh
    Tớ cũng đồng quan điểm với 1 số người ở đây , kiên quyết KHÔNG !!!!

  5. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Chưa đâu, chửi thế đã thấm gì, chịu lên đây nhiều sẽ luyện được công phu mặt dầy đấy, rất có ích sau này
    Chắc em tát cho chú kia một phát hả?
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chắc em bị giai nó lừa nhiều lắm nhỉ..
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    lại thêm quả tát bằng chân hửh
    Anh ủng hộ em nên vì
    - thế mới chứng tỏ yêu hết mình
    - chứng tỏ là ngưòi fụ nữ can đảm, có thể (chỉ có thể thôi nhá) 1 mình gánh chịu ... kết quả
    - đang tuổi thanh xuân, sống & dâng hiến hết mình đi em ạ, sang đầu 2 là thấy có tuổi rồi
    - như vậy thì lần sau bf của e sẽ k đòi hỏi gắt gao nữa
    -
    -
  8. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    thì cuộc sống vốn là 1 dãy những sự lựa chọn mà.
    Chọn Yes đi theo ngả này, Chọn No thì đi theo ngả kia
    mỗi người fải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình
    Trời ơi, có sự lựa chọn thứ 3 k vậy nè
  9. qazw

    qazw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có phải em đè nó xuống và ......... nó sợ mấy tuần sau ko dám gặp em không?
  10. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện đọc bài của creative_*** a thử đưa ra thêm ý thế này (xin lỗi các cô, chú, bác bâyh tớ mới vào đây gặp đc bài nào cần thêm mắm muối thì quote bài đó vậy)
    em thử nói với nó là em trót ... mất rồi xem sao, chắc nó chả tin đâu vì nó biết em yêu nó nên chả baoh nói dối nó, hay đại thể là trong khi đi chơi, chạy nhảy ... làm sao đó mà "nó" mất rồi, xem thằng đó fản ứng ra sao, nếu nó mà nghĩ thoáng đc, OK - k thành vấn đề, chúng ta vẫn yêu nhau (có cưới hay k thì k biết nhá) thì tốt quá Con trai mà tính thoáng thì fải biết, con gái thích chàng nào tính tình fóng khoáng lắm fải không TVinh nhỉ
    Cái j cũng có 2 mẹt của nó cưng ạ. Chuẩn bị đồ nghề đi, thật tốt vào để chuẩn bị lên thiên đường với bf người ta bảo cứ lên trên đỉnh đã rồi mới thấy hết vực sâu thế nào.
    Vậy thì cớ gì không lên thiên đường cho biết mùi, rồi có đau khổ thế nào cứ mặc xác nó, Tiệc nào mà chẳng tàn
    Anh ủng hộ vì nếu có vấp ngã mới nhớn thêm đc, còn k thì: Tuyệt, cảm zác dâng hiến cho TY thật tuyệt
    Đọc thấy sự "muốn" của em mà a thấy thông cảm cho mấy bác zai trong này, họ zỏi hơn e và bf của e vì họ nhịn đc 2x tuổi đầu rồi
    Có tìn mừng thì e vào trong này làm 1 topic 100% - 0% nhá cho mọi người cùng chia vui

Chia sẻ trang này