1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ivyruan, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Nếu em lỡ có trót dại thì em sẽ không kêu la than thở gì cả vì em biết khi em đã quyết định trao cho một người nào đó thì em phải rất tin tưởng vào người đó
    em đồng ý với chị ! mình làm mình phải chịu thôi ! cho mà ko cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã cho thì chẳng có tội lỗi gì hết ! yêu là vậy mà
    yêu là cho là nhận
  2. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là em cho bạn em oral, vừa lên đỉnh , vừa ko mất gì, phương pháp hay nhể
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cô ivyruan ơi,
    Nhiều người vào box này đang sống ở nước ngoài. Số lượng đàn ông vào đây post bài đông ít nhất là gấp đôi đàn bà. Các ông đàn ông thì thích nói phét. Cô nghe các ông ấy kể chuyện mà tưởng rằng người VN mình chắc thoáng lắm thì nhầm. Mà cô xem các topic trinh tiết gì ấy, các ông ấy quan hệ rồi, thậm chí còn quan hệ với **** nữa kia nhưng vẫn đòi vợ còn trinh đấy.
    Nói chung là chị không cản cô, mà có muốn cản cũng không cản được. Chị chỉ muốn cô chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, và tự ra quyết định chứ không phụ thuộc vào thằng bạn trai của cô. Chị không muốn nghe những từ như "trót dại", "mềm lòng", "không kiềm chế được", "hi vọng".
    Nói cho dễ hiểu là chị muốn như thế này:
    1. Cô đừng ảo tưởng.
    -Người ta yêu nhau, bỏ nhau đầy. Cô với thằng kia như thế cũng chưa thể kết luận được cái gì đâu.
    -Đàn ông không phải ai cũng đáng tin. Chị có thằng bạn cũng thuộc loại học hành tanh tưởi, dạy ở trường đại học, gái theo nhiều. Nó nói với chị như này về đứa bạn gái cũ của nó "đàn ông thì cứ được đằng chân lân đằng đầu. Mình thấy nó xuôi xuôi rồi thì mình làm tới luôn chứ sao. Đoạt được nó rồi thì đỡ sợ mất. Nhưng mà có 1 lần nghe nó nói "Anh mà bỏ em là em chết". Nghe xong thấy thương nó quá. Lúc đó mình mới có suy nghĩ trong đầu là "hay là dừng lại"". Đàn ông 18-19-20 ít có thằng nào nó nghĩ trong đầu về mấy cái chuyện cưới xin lắm.
    -Đàn ông VN thích vợ còn trinh. Các ông ấy cũng thường lấy trinh tiết ra để đánh giá đạo đức của đàn bà con gái đấy.
    2.Cô chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi làm cái chuyện kia. Tức là nếu cô đồng ý thì cô với thằng bạn trai mua sách về cùng nhau tìm hiểu, xác định địa điểm an toàn, ngày giờ đàng hoàng, chuẩn bị thuốc tránh thai, bao cao su. Đến ngày đúng ngày giờ thì đến đúng địa điểm đó mà tiền hành.
    Chị nhắc lại là cô tuyệt đối tránh kiểu "mềm lòng", "trót dại", không chuẩn bị gì hết, làm xong dính bầu là đời cô thê thảm lắm.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chị critical_section nói đúng lắm !! Vote chị 5* lấy hên nhé
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Theo khảo cứu giường học, sau trận chiến thành Rôm, để truy tìm dấu vết hoa đào trên cánh đồng hoang
    90 % đức ông chồng dùng kính hiển vi để truy tìm, tuy nhiên khi trả lời vợ làm anh làm gì đấy, câu trả lời là .. anh tìm xem có con virút cúm gia cầm nào không.
    3 % đức ông chồng dùng kính lúp để truy tìm, tuy nhiên khi trả lời vợ làm anh làm gì đấy, câu trả lời là .. anh hội tụ ánh sáng để châm điếu thuốc ý mà
    3% đức ông chồng dùng kính cận truy tìm, tuy nhiên khi trả lời vợ làm anh làm gì đấy, câu trả lời là .. Hình như trên góc nhà có con thạch sùng nó nhìn trộm mình em ạ
    3% đức ông dùng các loại kính khác ( lão , loạn , viễn ...), tất nhiên là với lý do, xem có con thạch sùng nào đạt camera quay trộm không.

    1% đức ông chông, chẳng thèm tìm gi cả , lý do tướng tiên phong trúng tên, trước khi tiến vào thành Rôm.
    Nếu thấy ...
    Ơ rê ka chạy ra đường.
    Không thấy
    Ka ra te ... khổ cái giường gãy chân
    ------------------------------------------------
    Do đó nếu em còn muốn có cái gường bốn chân để nằm thì đừng cho nó Ơ rê ka khi không có mặt con thạch sùng làm chứng.
  6. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    vote cho chị critical...... chị nói ko phải đúng mà là cực kì đúng
    thằng nào cũng muốn hết con này con kia đến lúc lấy vợ xem .... đòi hỏi .... nếu thằng nào chấp nhận được thời gian đầu ... được 1 thời gian về sau xem ... lúc cãi nhau ... rồi lại lôi chuyện này ra'''' ngày xưa cô thế này thế kia , với thằng này '''''' thế có nhục ko ?
    em ko có ý '''' vơ đũa cả nắm đâu nha '''' nhưng phần lớn boys theo em là vậy ....

  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Cái này không đúng, không thằng đàn ông nào thích vợ còn trinh được, may ra là thích người yêu còn trinh. có hai trường hợp sau:
    1. Khi đã tiến đến hôn nhân, tức là người ta đã chấp nhận nhau, còn hay mất nằm trong phạm vi chấp nhận đấy.
    2. Khị tiến đến hôn nhân, thì chính người chống, tức là người yêu trước đây đã làm cái chuyện đấy, vậy vợ mình còn thế nào được.....
    hoàn cảnh vì sao người ta đòi hỏi vợ còn trinh, các ông bả chúng ta ngày xưa khi lấy nhau thì không biết mặt, thậm chí là không biết nhau là ai, lúc đó cái còn hay không là cái quan trọng. Bây giờ, khi hai con người đến với nhau, và đi đến cái cuối cùng, thì người ta đã qua một quá trình tìm hiểu, tiếp xúc để hiểu biết con người nhau, chấp nhận nhau....cái còn trinh hay không( không phait trinh tiết) nó thực sự quan trọng tỏng thời phong kiến, và đến giờ vẫn còn ám ảnh trong đầu óc một số người. Theo ý kiến của riêng tôi, bây giờ nó chỉ còn ý nghĩa chứng tỏ là anh là người đầu tiên. Còn cái ý nghĩ thích thú khi phá con nhà người ta thì thật là buồn cười, các chú thích thú vè mặt tinh thần thôi, chứ còn về mặt vật lý thì nó cũng thế, còn chị em thì đau muốn chết, nhưng trước sau gì thì cũng phải đau thôi...

    Các chị em nào mà nói là các anh chỉ nói thế thôi, đến lúc có chuyện lại dem lôi ra lại, xin cân nhắc lại một lần nữa, nhỏ nhen không phải là đức tính của đàn ông, bao dung và rộng lượng mới là đức tính mà đàn ông chúng tôi được mọi người nhắc đến, đừng nghĩ vậy mà phải tội cho chúng tôi, mà xin hỏi chị em ở đây ai đã bị chồng đối xử như thế chưa, hay là tự nghĩ ra những tình huống đấy trong trí óc của mình.
    Chị em nào nói phần lớn đàn ông chúng tôi là những thằng đểu thì cũng nên xem lại, thế chị em cứ xúm hết vào số ít những thằng tử tế, vậy còn bao nhiêu chị em chậm chân, với những thằng đểu không được ai đoái hoài thì để cho ai.
    Đàn ông sinh ra không chỉ để đi phá trinh phụ nữ, mà còn để yêu thương họ, giữa hai con người với nhau nó còn có tình cảm chứ đâu chỉ có thoải mãn dục vọng cá nhân.
    Anh đã từng khuyên em ivỷuan là tự quyết định lấy chuyện của mình đấy, chuyện của em chỉ có em chịu được trách nhiệm về nó, không ai thay em được, anh viết bài này để em và cũng như nhiều chị em khác đừng vì khuyên này khuyên nọ mà có cái nhìn hơi tiêu cực về đàn ông. Các chị em cũng đừng có con mắt khắt khe và lệch lác quá khi nhìn vào đàn ông chúng tôi, chúng tôi không phải là những ác quỷ chuyên đi tìm ăn thịt những thiên thần.....
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cẩn tắc vô áy náy anh De ạ !!! Xưa giờ người ta trông mặt mà bắt hình dong cũng nhìu, và đừng bao h cho là ý kiến của mình khách quan khi đang yêu! .Vả lại, đời lắm khi đẩy mình đến hoàn cảnh trớ trêu .Đối với em mà nói thì 1 khi cả 2 chân mình đã đặt lên đất liền thì mới dám nghĩ là đã an toàn .Còn như dù thuyền chỉ cách đất liền nửa mét thôi thì cũng chưa thể nói gì được !!
    Có thể anh thực sự là "đàn ông tốt" .Anh có lẽ sẽ thông cảm được nếu người phụ nữ của mình ko còn cái màng .Nhưng ko phải người đàn ông nào cũng như vậy!! Đòi hỏi vợ mình còn gin ko phải là ích kỷ, nhỏ nhen, mà là tâm lý đòi hỏi sự hoàn hảo ở những cái thuộc về mình của đa số cánh mày râu . Dù sao cũng là sống cả đời, gắn bó cả đời thì người ta đòi hỏi những gì tốt nhất có thể cũng ko phải quá đáng ,cũng giống như khi anh yêu thì có thể thoáng hơn, nhưng 1 khi muốn cưới về làm vợ anh sẽ đòi hỏi ở người yêu 1 số yếu tố khác như : đảm đang, sẽ là 1 bà mẹ tốt, biết vén khéo trong gia đình .... chứ ko dừng lại ở những tiêu chí của 1 người tình . Cái màng có thể với 1 số người là ko quan trọng lắm, nhưng với 1 số người thì họ vẫn coi nặng .Còn đau trước đau sau thì cũng thế thôi, nhưng chẳng thà lần đầu được "danh chánh ngôn thuận" và ít ra ko cần lo xem phải tránh thai thế nào cho tốt mà ko mất cảm giác "lần đầu", và cũng ko cần lấp ló ngó quanh khi bước chân vào nhà nghỉ ....vẫn tốt hơn .Also, 19 vẫn là quá nhỏ , kiến thức thu nhận trong nhà trường và cuộc sống lúc này chưa đủ để khiến người ta có quyết định sáng suốt ,ngay cả kiến thức về giáo dục GT ở VN vẫn còn lập cập .Nếu như cô ấy hiểu rõ hết những gì mình sẽ phải trải qua, các phương pháp tránh thai và có thể đi mua thuốc 1 cách tự nhiên như các món hàng khác ,nhất là có tâm lý vững vàng và bình tĩnh cho mọi trường hợp ....then ok!
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sao biết,ông trời cho các anh cái ý nghĩ đấy thì tại sao ko sử dụng nó nhỉ.
    Không biết bây giờ em gì kia đã hưởng hạnh phúc chưa nhỉ.
  10. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Cái này không đúng, không thằng đàn ông nào thích vợ còn trinh được, may ra là thích người yêu còn trinh.

    Các chị em nào mà nói là các anh chỉ nói thế thôi, đến lúc có chuyện lại dem lôi ra lại, xin cân nhắc lại một lần nữa, nhỏ nhen không phải là đức tính của đàn ông, bao dung và rộng lượng mới là đức tính mà đàn ông chúng tôi được mọi người nhắc đến, đừng nghĩ vậy mà phải tội cho chúng tôi, mà xin hỏi chị em ở đây ai đã bị chồng đối xử như thế chưa, hay là tự nghĩ ra những tình huống đấy trong trí óc của mình.
    Chị em nào nói phần lớn đàn ông chúng tôi là những thằng đểu thì cũng nên xem lại, thế chị em cứ xúm hết vào số ít những thằng tử tế, vậy còn bao nhiêu chị em chậm chân, với những thằng đểu không được ai đoái hoài thì để cho ai.
    Đàn ông sinh ra không chỉ để đi phá trinh phụ nữ, mà còn để yêu thương họ, giữa hai con người với nhau nó còn có tình cảm chứ đâu chỉ có thoải mãn dục vọng cá nhân.
    Các chị em cũng đừng có con mắt khắt khe và lệch lác quá khi nhìn vào đàn ông chúng tôi, chúng tôi không phải là những ác quỷ chuyên đi tìm ăn thịt những thiên thần.....
    [/QUOTE]
    các chị em đừng nên mạnh mồm hay say sưa quá mà có cái nhìn fiến diện từ 1 số gương điển hình nào đó
    cổ vũ cho bác Rê
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này