1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi tranthlong, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranthlong

    tranthlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    done
  2. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đi qua box Dulịch tìm nhé...Có hẳn 1 topic rất to về du lịch Thái Lan. Chắc chắn sẽ có nhiều thông tin bổ ích cho bạn.
    G''luck!!
  3. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi ô tô từ BKK đến Chiangmai thì mất khoảng 8 -10 tiếng, tuỳ theo xe có đỗ dọc đường hay không. Bạn nên mua vé xe VIP (khoảng 550 Baht), xe rất tiện nghi, chạy thẳng, có phục vụ ăn trên xe và có phòng vệ sinh ở khoang dưới.
    Phong cảnh ven đường cũng không khác các tỉnh ven đường quốc lộ ở Vietnam là mấy. Còn nếu bạn đi theo tour thì xe sẽ rẽ vào các địa điểm du lịch quy định sẵn, tuỳ theo tour mà bạn đặt.
  4. doilanhuthedo

    doilanhuthedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vé xe bus hết 550baht áh??? Nếu bạn tới BKK và đang ở Sân bay Don Muong va muốn đi thẳng ChiangMai thì bạn sang bên kia đường là tới Ga xe lửa Đon Muong, mua cái vé tàu chuyến khỏang 17h30 thì tới Chiang Mai khỏang 6h sáng. Vé khỏang 630Baht là vé nằm (hình như gọi là Pringter thì phải), máy lạnh, rộng rãi, có phục vụ ăn uống trên tàu ( trả thêm :D). Nhưng tôi nghĩ bạn k cần đi máy lạnh đâu vì tàu chạy đêm nên mát lắm :D. Ngoài ra tiện nghi là như nhau. Nếu đang ở trong nội đô BKK thì tới ga Hua LamPhong mà đi.
    Năm ngoái vào cuối tháng 5 tớ có 1 tháng training ở CM và đã đi bằng cách này cho cả chiều đi và về. Lúc rời khỏi CM lên BKK và về VN, đi tàu mà nhớ và thấm thía cái câu thơ của Chế Lan Viên "Nơi ta ở chỉ là nơi đât ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn" mà bồi hồi lạ. Vì dù sao thì đó cũng là lân đầu tiên tớ xuất ngoại và tới đất Thái mà. Tháng Giêng này trở lại BKK, k còn thấy cái cảm giác bồi hồi nữa rồi. Chắc là chai lì rồi.
    K biết giờ giá vé có thay đổi gì k? Bạn nên vào trang web du lịch của Thái mà check lại nhé.
    Mai là Tết của ng Thái rồi, vẫn chưa có kế hoạch đi chơi vì học bổng chưa có, hu hu hu
    Thân
  5. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0

    Vé xe bus hết 550baht áh??? Nếu bạn tới BKK và đang ở Sân bay Don Muong va muốn đi thẳng ChiangMai thì bạn sang bên kia đường là tới Ga xe lửa Đon Muong, mua cái vé tàu chuyến khỏang 17h30 thì tới Chiang Mai khỏang 6h sáng. Vé khỏang 630Baht là vé nằm (hình như gọi là Pringter thì phải), máy lạnh, rộng rãi, có phục vụ ăn uống trên tàu ( trả thêm :D). Nhưng tôi nghĩ bạn k cần đi máy lạnh đâu vì tàu chạy đêm nên mát lắm :D. Ngoài ra tiện nghi là như nhau. Nếu đang ở trong nội đô BKK thì tới ga Hua LamPhong mà đi.
    Năm ngoái vào cuối tháng 5 tớ có 1 tháng training ở CM và đã đi bằng cách này cho cả chiều đi và về. Lúc rời khỏi CM lên BKK và về VN, đi tàu mà nhớ và thấm thía cái câu thơ của Chế Lan Viên "Nơi ta ở chỉ là nơi đât ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn" mà bồi hồi lạ. Vì dù sao thì đó cũng là lân đầu tiên tớ xuất ngoại và tới đất Thái mà. Tháng Giêng này trở lại BKK, k còn thấy cái cảm giác bồi hồi nữa rồi. Chắc là chai lì rồi.
    K biết giờ giá vé có thay đổi gì k? Bạn nên vào trang web du lịch của Thái mà check lại nhé.
    Mai là Tết của ng Thái rồi, vẫn chưa có kế hoạch đi chơi vì học bổng chưa có, hu hu hu
    Thân
    [/quote]
    Hi, khi tôi chuyển từ CM lên BKK làm việc cũng có cảm giác như vậy đấy. Tôi đã ở CM khoảng 1 năm, nên khi chuyển đi cũng nhớ CM lắm. Tôi thích cuộc sống ở CM hơn: con người thân thiện, thiên nhiên thoáng mát, tươi đẹp. Chứ không như ở BKK: tắc đường, chật chội, đắt đỏ, con người thì giả tạo hơn...

Chia sẻ trang này