1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 022040, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 022040

    022040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Ngày cưới chúng mình mặc j nhỉ? Ch gầy vậy phải mặc j cho hợp với vợ đây? Còn nữa nếu vợ đi giầy cao thì sẽ cao hơn ch, nhìn mất cân đối chết đi được, có lẽ phải đặt cho ch yêu một đôi giầy gắn đế cao bên trong nhỉ." Đã bao nhiêu lần vợ ngớ ngẩn nghĩ lung tung như vậy đấy, sến k? Mà chắc ch chẳng hơn j vợ đâu nhỉ? Đi đường nhìn thấy bà bầu đi xe máy chênh vênh ch đã nói: "sau này không bao h để vợ đi thế này" còn gì.
    Một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, vợ k thể biết được cái ngày ch đến bên vợ, yêu vợ như ngày xưa. Lúc ấy vợ sẽ thế nào? Sẽ nhìn ch đau đớn hay thương hại? Cười khẩy vào mấy lời lẽ hoa mỹ yêu thương ch dành cho vợ à?... Khó ch nhỉ? Hi vọng lúc ấy ch đọc những dòng này và sẽ hiểu!
    Một thời gian tạm xa này rốt cuộc gọi là gì nhỉ? Cả hai đứa mình đều không hiểu hoặc hiểu sai! Ch đã nghĩ rằng chỉ một thời gian nữa thôi, sau khi đánh bóng bản thân ch sẽ trở về và chúng mình chắc chắn sẽ có một kết cục tốt đẹp! Thấy vẻ mặt rạng rỡ và tự tin của ch hôm nay, vợ cũng ra mặt buông xuôi chấp nhận cách hiểu này để ch k phải chịu một chút đau khổ gì. Nhưng vợ cũng lo đến khi nhận ra k bao h vợ ở bên ch nữa thì ch sẽ thế nào đây? Mà có khi vợ tưởng bở, lo xa quá rồi! hic
    Nhưng với vợ bây h, thật khó khăn khi phải đối diện với gia đình và bà hàng xóm lắm điều ch ạ! Họ làm sao mà trong câu chuyện nào cũng nhắc đến ch thế nhỉ? Họ quý mến ch hay họ trêu tức vợ nhỉ? Họ nghĩ rằng vợ không thể bỏ được ch à?... Mệt! Từ h nếu ai còn nhắc đến tên ch trước mặt vợ, vợ sẽ biểu tình bằng cách không nói chuyện một ngày xem thế nào. hehe
    Thế nhé tạm thời thế đã, vợ đi sinh nhật Trang gà đây, muộn quá rồi! Vội quá viết lủng củng vợ đọc cũng chẳng hiểu gì đây này. Đi đây
  2. 022040

    022040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi ai cũng hỏi ch đâu, sao k đưa ch đến...? Bực mình thế cơ chứ, cũng chẳng dám nói gì cả, bảo là đang đi du lịch thôi. Nói ra lại hỏi thăm, ra vẻ thông cảm mệt cả người.
  3. 022040

    022040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi còn bé xíu vợ hay chơi đồ hàng với Trang và Hoà. Ba đứa dải chiếu ở sân nhà vợ, chơi búp bê, chồng vợ, mẹ con...Có một buổi chiều vợ buồn ngủ lắm, vẫn cố may quần áo cho cô dâu đi lấy chồng nhưng mãi không may xong. Chiều tối bố mẹ đi làm về thấy chỉ có hai đứa chơi, hốt hoảng hỏi vợ đâu? Bọn nó bảo: "nó ngủ lâu lắm rồi gọi mãi không dậy". Tối ấy vợ sốt 40độ, cái xóm nhỏ lại được một phen rộn ràng, nước đâu? khăn đâu? thuốc lào đâu? chanh đâu? đưa nó đi viện nhanh lên... Vợ miên man nhưng thấp thoáng vẫn thấy những tiếng nói yêu thương ấy, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn ở bên mình - niếm vui đơn giản của một đứa bé được nhiều người quan tâm. Có lẽ vì thế mà bây giờ thi thoảng cái buổi chiều hôm ấy lại hiện về.
    Vợ vừa trải qua một giấc ngủ dài mộng mị. Vẫn nghe thấy tiếng chân mẹ vòng qua vòng lại nhưng k thể thốt ra lời được rằng con mệt lắm không thể thắp hương giúp mẹ được. Lê lết dậy thấy mâm cơm ngao ngán. Điên thoại thì tắt ngúm, mở ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ của ?omột niềm an ủi?, anh gọi lại: ?oanh vừa ở quên ra, chú biết rồi, không đến được vì bà điện thoại cho chú...?. Ối, chuyện quái gì thế nhỉ, anh mà dám từ chối lời mời của mình à? Uh, dập cộp máy - hôm nay không đến thì mai vậy. Dập máy rồi lại hối hận, nếu mình nói mình mệt không biết anh có đến không? Anh có biết mình cần lắm một bờ vai lúc này, nhưng thôi làm vậy chỉ mình và anh khổ thêm. Ước gì, ta bé xíu như xưa nhỉ??
    Nhớ lại buổi chiều: ?o Vợ thích đeo nhẫn cưới bằng gì?? Lại một điệu cười khẩy - phản ứng ch ghét nhất ở vợ. Chẳng hiểu sao lại đưa ch đến sinh nhật thầy, biết giải thích thế nào nhỉ? Không lẽ: ?obọn e chia tay rồi nhưng vẫn là bạn tốt, hay bọn e chỉ tạm xa nhau thôi, rồi vài tháng nữa đâu sẽ vào đấy?? Rồi, như một phản ứng tự nhiên khi chúng mình ở gần nhau, vợ lại phải tình cảm với ch. Rồi, ch ngỡ ngàng vô thức: ?ocứ thế này làm sao vợ quên được ch nhỉ?? Đau quá ch ạ! Có lẽ từ giờ chúng mình k thể gặp nhau nữa.
    Ghen là một cảm giác khủng khiếp ?" nhưng thất vọng còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng còn yêu thì mới để ý, thì mới thất vọng chứ ch nhỉ?

  4. 022040

    022040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ch ơi, vợ đang làm nhiều việc rất vớ vẩn, mất thời gian. Vợ không biết nó có ý nghĩa gì cho cái khối kiến thức đang lùng nhùng trong đầu vợ không, chỉ biết nó làm cho vợ thoái mái hơn nhiều. Vợ đã làm tất cả để quên ch! Ch nói rằng trong hai đứa mình ở phần sâu thẳm đâu đó vẫn có nhau. Vợ cũng đang tìm cách chế ngự nó trước, phòng khi nó bùng phát lên. Nhưng h vợ đã chín chắn hơn nhiều rồi ch ạ, vợ quyết định dù có đau khổ thế nào thì mình vẫn sẽ thật ngoan và không làm tổn thương người khác!
    Vợ đã khổ sở vất vả vậy rồi, đến khi đọc những dòng này ch hiểu mình phải làm gì chứ?
    Được 022040 sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 30/03/2006
  5. 022040

    022040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có cái topic này hay quá cơ ch ạ, đi đâu cũng hồi hộp muốn về nhà xem sao. . À, hôm nay có chuyện này hay lắm nhé, có 1 cô hỏi vợ là cháu đã học hết lớp 12 chưa? Ch cứ bảo vợ gặp toàn người khéo, nhưng cô ấy thì nịnh vợ làm gì cơ chứ. Nhỉ? Mà chết rồi ch ơi, hôm nay vợ chẳng nhớ ch gì cả, không lẽ vợ lại là người hời hợt thế sao? Vợ đáng chán nhỉ?
    Bắt đầu từ mai vợ sẽ dậy sớm tập thể dục đấy, ngoan k ch?
  6. 022040

    022040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa hôm nay khiếp thật, ngán như tình yêu của chúng mình ch nhi? Vợ nhìn ch ăn mà xót xa quá, ch ngấy lắm rồi nhưng vẫn phải cố phải không? Liệu tình cảm của ch dành cho vợ có giống vậy không đây? Vợ không muốn gặp ch thêm một lần nào nữa, sao lại thế nhỉ? Có phải trái tim vợ đã nguội lạnh rồi không hả ch?
  7. 022040

    022040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    2 ngày vợ an lành trong sự chăm sóc của ch, không nghĩ ngợi, không vẩn vơ và không hạnh phúc. Một sự an phận hiếm thấy ở vợ ch nhỉ? Ch giờ đây như một thế giới xa lạ với vợ. Vợ muốn hỏi ch sinh nhật có vui không? Các bạn có đến đông không? Có ai hỏi thăm gì vợ không? Và ch trả lời với mọi người như thế nào trước sự xuất hiện của cô bé kia? Nhưng rồi, như có một bóng ma cứ dật dờ trong quan hệ của chúng mình, nó nửa như kìm chế nửa như thúc ép vợ để rồi vợ chẳng nói được gì, chẳng làm được gì.

Chia sẻ trang này