1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huongk, 31/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cơ quan tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi hát "Nhìn những mùa thu đi" - tự cảm thấy hài lòng - dù gần đây giọng mình không được ổn.
    Trong số những người tham gia một em dễ thương kể một câu chuyện cảm động và muốn nghe "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Tôi những muốn mình có thể cổ vũ em bằng cách khóc theo em, nhưng không thể, vì hình như tôi chả cảm thấy gì.
    Tôi cũng không thích "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", không biết có phải là tôi phải tự nói với mình quá nhiều lần câu ấy quá hay không?
    Bây giờ thì không muốn về nhà, dù có vẻ là quá muộn để ở lại cơ quan - nơi cách nhà 16km. Có lẽ tôi phải về.
    Dấu chấm than của tôi vẫn sáng.
    Tôi chán nản với ánh sáng ấy, mệt mỏi, và không biết bao giờ sẽ kết thúc nó.
    OK. Được thôi. Về!
  2. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là kẻ chán đời. Vì vậy hy vọng không có ai góp ý tôi phải nhìn đời thế nọ thế kia. Cảm ơn mọi người.
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bài "tôi ơi đừng tuyệt vọng "lắm.
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Những tâm trạng như thế này của bạn thì bạn có thể post vào rất nhiều chủ đề liên quan trong box này, 1 topic với cái tên chung chung thế này sẽ rất khó cho mọi người hình dung ra ý của tác giả. Tớ khoá lại và bạn hãy tiếp tục vào các topic tương tự trong Cuộc Sống nhé.
    Chúc cuối tuần vui vẻ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này