1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi girlyeunhac, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    :P:P
  2. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Sao cái topic này lại đi lạc vào đây thế này ? tác giả muốn chia sẻ tâm sự phải không?
    Chẳng việc gì phải cố quên người đó ngay bây giờ cả. Mệt lắm ! Bạn cứ nhớ đi, cho phép mình nhớ thoải mái. Rồi đến một ngày người đó sẽ dần dần ra khỏi đầu óc của bạn. Khi đó sẽ thanh thản hơn nhiều đấy. Đừng cố quên khi bạn vẫn còn muốn nhớ , đồng ý không Một người bạn thân của mình đã nói với mình thế này : "Vẫn biết là đau khổ. Vì nếu không đau khổ thì không có nghĩa là TY. Nhưng người đầu tiên đến với em không có nghĩa là người tốt nhất."
    Bạn hiểu ý mình phải không ?
    Đừng tiếc, đừng hận. Chỉ cần mình không làm điều gì có lỗi với người đó là được . Yêu là cho mà. Yêu là cảm xúc cảm giác mà .
    Chúc bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn này
  3. cheoheo

    cheoheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái tên Lan Phương của bạn làm tôi đau nhói,tôi cũng có cái tên như thế mà,và tôi cũng đang yêu,mối tình đẹp và lâu ,nhưng nó sẽ như thênáo thì tui cũng ko bít ,chỉ biết cố gắng nhiều hơn ,vượt qua cám dỗ...Nhưng khó phải khôngnào .
    Trong TY ,con gái luôn có thể vượt qua được cám dỗ ,vì nghĩ đến anh ,nghĩ đến kỉ niệm ,nghĩ đến tương lai ,vì đơn giản con gái là người chung thuỷ và trọng tình hơn con trai,và là người còn nghĩ đến những lời thề.....Nhưng thật là vơ vỉn ,và ngu ngốc khi làm thế ,hi sinh thế cho những đứa không biết quý trọng.:D
    Nhưng bạn a`.Vẫn cón nhiều con trai tuyệt vời lắm ,không phải chỉ có mỗi anh chàng của bạn đâu,đừng đánh mất cuộc sống của mình vì một thằng con trai lãng xẹt ,dễ dang wên bạn khi ty đã rất mặn nồng.
    Rồi thì cô gái tên Trâm kia cũng sẽ lâm vào tình cảnh của bạn bây giờ thôi ,cô ta cũng đã wá ngốc nghêch khi yêu cái tên bội bạc nay mừ.
    TY ấy mừ,nhiều đau khổ lắm .Vậy mừ tui vẫn cặm cụi vào yêu .haaaaaaaaa.........điên thật
  4. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Thank U so much ! :)
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ nghe hay đấy.
  6. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay lắm. Một câu hỏi lớn tôi cứ tìm mãi cũng không thấy lời đáp. Em là gì giữ bốn bề đời anh ! ngược lại nữa. Không biết.
    Thôi thì " tạm biệt ta đi... xác thân cát bụi từ khi lọt lòng ..." !
  7. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Hmm ....em phải bắt đầu quên anh từ đâu ?
    Em là gì gữa bộn bề đời anh ??
    Em hỏi câu nay cũng nhiều lần rồi mà anh cũng đâu trả lời được ...
    Em phải bắt đầu quên anh từ đâu thì em phải tự đi tìm câu trả lời cho nó thôi anh nhỉ ?? :)
  8. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Quên ư! Quên làm sao được khi đã thành vết thương lòng hả bạn. Hoàn cảnh của bạn sao giống tôi quá đỗi. Tổn thương trong lòng bạn hơn ai hết tôi hiểu bởi nó cũng sảy ra với tôi, hiện tại và còn chưa biết đau đến bao giờ.
    Sau những điều sảy ra, tôi hiểu với anh tôi vẫn chưa là điểm đến, anh vẫn lung lay trước những cám dỗ đời thường, dẫu có xa cách và thiếu thốn thì điều đó chẳng thể biện minh cho anh hay cho cô ấy. Tôi hiểu anh, hiểu cái tầm thường nhất của con người nhưng bên cạnh đó còn nhiều lắm những điều cao đẹp. Tại sao không thể làm?!!!
    Bắt đầu ngồi đây hờn trách anh, độc thoại với cái tôi riêng mình. vẫn cần lắm có anh nhưng cũng sẵn sàng bỏ mặc. Giận anh quá! Giận cả mình vì lần đầu tiên đặt hết niềm tin và mất hết!
    Dẫu có thế nào vẫn cứ thấy yêu anh, ông trời thật trớ trêu!
    LanPhuong cố gắng lên, con gái phải thương lấy mình trước đã. Mong bạn sẽ thanh thản hơn một chút!
  9. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em sắp mất hết kiên nhẫn rồi anh biết không! EM mệt mỏi và bế tắc. Xui xẻo quá! Tình cảm, công việc, tiền bạc... sao lại có thể cùng một lúc đến tới tấp như vậy? Nghĩ đến anh giờ giống như một khoảng êm đềm chẳng phải cho em. Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không? Cứ tàn nhẫn vậy đi cho lòng em chai sạn. Để rồi dù anh có muốn, em cũng sẽ không là gì của anh nữa...Sao lại thế hả anh? Em vẫn chẳng thể nào bình tâm lại được. Em quá yếu đuối hay đã quá tự tin, hay em nặng lòng quá đỗi..!!!???
    Hoang mang quá...
  10. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái quái gì chứ. Đau đầu. Kiếm tiền sướng hơn
    Mấy bà con gái là chúa uỷ mị, mít ướt. Bị thằng nào đá thì thử đi đá thằng nào coi. Thử hỏi có ai thử tìm sự công bằng trong tình yêu chưa,
    Nếu có chia tay cũng không nên đổi lỗi cho một ai cả, hai bên đều có lỗi. Sự chia tay nào đều buồn. Nhưng nếu trước đó đừng mơ tưởng, kỳ vọng quá nhiều thì cũng chẳng thất vọng nhiều.

Chia sẻ trang này