1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi girlyeunhac, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mo_ve_noi_xa

    mo_ve_noi_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    EM LÀ GÌ GIỮA BỘN BỀ ĐỜI ANH ??
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh... Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
    [/quote]
    Anh!
    Em có tham lam, ích kỷ không, khi lúc nào cũng muốn anh cho riêng mình, lúc nào cũng muốn người đầu tiên anh nghĩ đến, nhớ đến là EM.
    Em băn khoăn, trăn trở có phải em đang đòi hỏi quá đáng chăng? Anh bận rộn với công việc, em thông cảm, chia sẻ với anh, trong long ghen tị nhìn theo những đôi tình nhân bên nhau nói cười.
    Khi gặp chuyện vui, em muốn anh là người đầu tiên em kể. Nhưng rồi em bất chợt nhận ra ánh mắt anh lơ đãng, những chuyện đó thật nhỏ so với những công việc mà anh đang đối mặt.
    Khi em gặp chuyện buồn, anh hỏi thăm. Nhưng em không còn cảm nhận được sự quan tâm nhiệt thành của anh ngày xưa nữa.
    Khi em gặp khó khăn, cảm thấy cô độc nhất anh ở đâu? Anh gọi điện hỏi thăm. Em tìm anh để mong có được bờ vai, chỗ dựa. Nhưng anh còn mải chăm lo, chu đáo với họ hàng nhà anh và với ai, ai nữa.
    Em là ai? Em là gì của anh?
    Mọi người đều nói em còn mong mỏi gì nữa, anh, người đàn ông sắp tới là chồng em, là người chín chắn, đàng hoàng, chu đáo, biết quan tâm tới gia đình.
    Vậy là em ích kỷ: em chỉ muốn anh của riêng em, riêng em. Em không biết thông cảm: anh bận công việc, anh lo đối nội, đối ngoại chứ anh đâu có làm gì có lỗi với em.
    Em cũng đã nói với anh những cảm nghĩ của mình, mong anh quan tâm đến em hơn, dành thời gian cho em hơn nữa. Và anh đã nói: anh nghĩ anh đã làm hết sức rồi, rồi anh cáu kỉnh, giận em vì em đã không coi nhưng gì anh làm cho em là đáng kể.
    Em phải làm gì đây? Em đã thông cảm với anh, với công việc của anh. Nhưng em không thể thông cảm khi anh bận với em mà lại có thời gian cho những việc khác mà đối với anh vẫn là quan trọng, QUAN TRỌNG HƠN EM. Đến bao giờ mới đến lượt em đây?
    Thực sự em cảm thấy cô đơn quá, em cần một bờ vai để dựa, một người nhìn em cười, em khóc. Anh có biết chỉ cần một lời an ủi, động viên của anh là em đã có thể làm tất cả vì anh không? Vậy mà em vẫn bé nhỏ, nằm ngoài những bộn bề đời anh. Đợi anh, chờ anh. Càng chờ đợi, càng tủi thân, cô độc. Em mệt mỏi quá.
    Em sai ở chỗ nào? Em phải làm gì đây?
    Em là gì hả anh?

  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hãy quan tâm đến những gì ny thích, hãy tỏ ra mình là một người có bản lĩnh hơn. Hãy là tuýp phụ nữ của anh ấy, không an phận thủ thường như trước!
    Bắt người ta hiểu mình thì trước hết phải hiểu và chia sẻ được với chính người đàn ông của bạn. Có bao giờ thấy ny bạn vui vẻ kể chuyện hào hứng với bạn ? Có bao giờ bạn nghĩ bạn đủ thông tin chia sẻ với him ?
  3. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    em chẳng là gì cả
  4. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã có lần
    nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
  5. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai dã có lần
    Nghe Lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    sau một cuộc chia tay la một khởi dầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điêu dang có ở chung quanh
    hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    giữa những vòng đời hối hsr trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút giây thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì Hạnh Phúc dơn giản là vậy đó.
  6. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai dã có lần
    [site3] Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ be làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    hãy đón nhận hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi được làm mẹ làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao ta cần phải sống
    Nếu ai đẵ có lần
    Thấy giwũa lòg khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    hãy vui lên vì trong cuoọc đời này
    sau cuôc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    thật nhiều điều đang có ở xung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vân màu xanh
    Cuộc sông chỉ thú vị khi còn khám phá
    nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giưa nhưng vòng đờihối hả trôi nhanh
    Sẽ tháy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    THấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh măt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì Hạnh Phúc đơn giản là vậy đó.[/size=3]
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    1. mỗi ng chúng ta đều là 1 bản thể sao chép , dập khuân từ: ng thân, cha mẹ, thần tuợng, bạn bè, ng khác, sách truyện phim ảnh
    1 phiên bản copy, 1 mô hình đc áp dụng vào ta
    điều tạo nên sự khác nhau đó chính là kết hợp chon lọc từ một đống tài liệu mà môi truờng gửi đến
    đành rằng ai cũng là 1 phiên bản copy nhưng có những bản copy chỉ như mớ giấy lộn. giá trị chỉ nằm trong tờ giấy ( để đốt ...) ko nằm trong con chữ !
    một bức tranh vô hồn
    2. khi tình yêu rời xa , nó đẩy con nguời ta vào thế chân đứng hai thuyền
    vị tha hoài niệm và hận thù cay doc
    nó bắt buộc ng ta phải dung hoà 2 điều đó làm 1
    như vòng âm duơng luân chuyển
    tình yêu là ngọn lửa ko ngừng đun nóng chiếc nồi âm duơng đó
    _______________
    hâh hâh
    ai một lần tắm mình trong chiếc nồi đó hẳn sẽ hiểu
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá. Thích nhất là 2 câu này:
    Hãy cứ cười lên vì đời vân màu xanh
    Cuộc sông chỉ thú vị khi còn khám phá
    Nhưng đoạn cuối, chưa thật đúng lắm, với mình. Hạnh phúc đó, mới chỉ là hạnh phúc một nửa. Hạnh phúc thật sự là khi cả mình và người cười với mình đều cảm thấy hạnh phúc.
    Đọc những dòng tâm sự của bạn, thấy buồn lắm...nhưng có nhiều lý do để người ta chọn người con gái khác...có lẽ bạn chẳng hiểu được...hãy thử lắng nghe và đừng fán xét, đừng kêu gào, đừng kết tội một cách vội vàng....để có thể hiểu được vì sao lại như thế.....và đừng luỵ tình như thế, tình yêu đó chỉ là một phần của tình yêu trong con người bạn thôi, còn rất nhiều thứ tình yêu khác nữa....chẳng phải có những niềm đam mê làm người ta quên đi cả cuộc sống,cả những người xung quanh hay sao....người ta quên bạn vì yêu một người con gái khác, còn có người quên người yêu vì đam mê tu hành kia, quên vợ con vì công việc...vv..vv.. đầy.
    Có những vết thương chẳng bao giờ lành được, và mỗi khi trong lòng yếu mềm, lại nhói buốt tim gan, nhưng bản thân mình đáng sống tốt hơn những gì mình đã fải nhận. Người ta đối xử như thế với bạn, đã chẳng xứng đáng với bạn nữa rồi. Cố lên bạn nhé
  9. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

     
    đọc title tưởng sẽ hay lắm, ai dè chỉ là một tuyển tập thơ, mà đạo thơ mới ghê chứ, mượn thơ kể tình thì cũng được đi, nhưng mà chả tôn trọng tác giả gì cả. rồi còn mấy bài sau nữa chứ (của chủ topic) càng chán. tương bạn là người con gái đáng để thương yêu khi đã nói ra những điều như thế, những cám xúc đáng trân trọng như thế, thôi! nuối tiếc. tôi cũng xin tặng những ai đang yêu một câu của ai thì mình chịu:
    "Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những phút giây vĩnh cữu của tình yêu"​
    còn những ai chưa yêu thì.
    "Hãy yêu đi trước khi tâm hồn vướn bụi đời"​
    còn những ai đã "già" (trên 18) và chưa yêu:
    "Hãy mạo hiểm vì đời không có nhiều thứ để mạo hiểm tuyệt vời như tình yêu"​
    còn những ai chưa được yêu và "già" (nt):
    [size=5[CENTER]]"Hãy xem lại mình đi để rồi khi cô đơn khỏi phải hối hận"[/CENTER][/size=5]
     

    được dinhhungtt sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 02/07/2008
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

     
    Mấy câu này hay đó,nhưng...
     

    được dinhhungtt sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 02/07/2008

Chia sẻ trang này