1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi girlyeunhac, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

     

     
    ....nhưng đâu phải cứ cái gì muốn là sẽ được ha ha
    thế thì có mà loạn
     

    được dinhhungtt sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 02/07/2008
     

    được dinhhungtt sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 02/07/2008
  2. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

     
    ....nhưng đâu phải cứ cái gì muốn là sẽ được ha ha
    thế thì có mà loạn
    [/QUOTE]
    NGƯỜI TA VÃN BẢO CÓ CÒN HƠN KHÔNG MÀ, ÍT RA LÀ ĐỂ MÀ HY VỌNG. CÒN NẾU HY VỌNG NHIỀU MÁ THẬT VỌNG NHIỀU HƠN THÌ CHO ĐÓ LÀ SỐ PHẬN VẬY. (không cười nởi sẽ làm ai đó tủi thân)
     

    được dinhhungtt sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 02/07/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có đôi khi em tự nghĩ : " Anh là gì, giữa bộn bề...đời em!? "
    Không biết nữa! Có thể là tất cả. Cũng có thể...chẳng là gì cả.
    Mà, Anh là ai, em còn chưa nhận diện được nữa cơ mà.
    Nghĩ lạ, thiên hạ nhiều thế, vậy mà, em lại chẳng có Anh!
    Lại nhớ mấy câu thơ viết cho người:
    " Tình yêu có thật phải không anh
    Vô thường một đóa đẹp như tranh
    Dầu năm, dầu tháng, dần trôi mãi
    Giữ chút Vô thường nhận nơi anh. "
  4. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Anh trong mây, trong gió, trong em
    Trong len lỏi suy nghĩ của em
    Dầu cho hết kiếp không gặp mặt
    Vẫn mãi vô thường phải ko em...
    "Thiên hạ" là Anh mà anh là "thiên hạ" Khi em quen ai đó trong "thiên hạ", là đã quen 1 phần của anh
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    chúc ngày mới vui vẻ!
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em muốn khóc !
    Ko phải anh ko còn yêu em nữa
    Ko phải anh yêu người khác
    Em khóc vì quá nhớ anh !

    Anh có biết em kìm nén lâu lắm rồi ko. Em cũng ko biết em sẽ chịu đựng thế này được bao lâu nữa. Nhưng Thầy bảo người học Khí công phải biết chờ đợi. Vâng, sẽ chờ.
    ( sao hôm nay dở hơi thế ko bít
    )
  7. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em là hạnh phúc, là hân hoan
    Là đau khổ, dằn vặt, phút hoang mang ...
    Cộng lại thì bằng 0
    Hết
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Anh là đêm. Sâu thẳm và mênh mông.
    Anh là ngày. Ngập tràn ánh nắng.
    Là trời xanh. Bao la cao rộng.
    Là trong em...một nữa mong chờ.
    Là mơ...là mơ...là mơ...thôi, không thật!
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Có là gì hay ko là gì cả? giữa bộn bề đời nhau ta đến bên để đem lại nụ cười, rồi từ đó lệ rơi. chấm hết
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Là gì? Là gì? Là gì?
    Chỉ là một kẻ qua đường.
    Chỉ là một người tình cờ gặp gỡ.
    Thế thoai.
    Đòi hỏi nhìu.
    Lắm chiện.
    Mệt.

Chia sẻ trang này