1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24tuổi, đã có bạn gái, nghĩ tới cảnh suốt ngày quanh quẩn với 1 cô gái suốt mấy năm trời (có khi tới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucke, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    24tuổi, đã có bạn gái, nghĩ tới cảnh suốt ngày quanh quẩn với 1 cô gái suốt mấy năm trời (có khi tới cả đời) - ngh

    Em 24tuổi, đã có bạn gái. Trước khi có bạn gái thì thoải mái cùng với mấy thằng bạn còn lêu lỏng đi cafe tha hồ múa mép mấy em phục vụ, đi bi-a thì thả sức tán mấy em váy ngắn xếp bi ......v...v.......Sau khi có bạn gái, các thú vui đó bị "cấm tiệt", suốt ngày cứ quanh quẩn với 1 cô. 24 tuổi, đang trong độ tuổi còn "ham vui" thế mà cuối tuần nào cũng đi chơi với 1 cô. Nghĩ tới cảnh mấy năm kế tiếp phải gắn bó độc nhất chỉ 1 cô (biết đâu gắn bó tới cả đời) em thấy nản quá




    Được lucke sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 24/09/2007
  2. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc này hay nhỏằ? bĂc muỏằ'n cuỏằTc sỏằ'ng tỏằ do thoĂi mĂi không ràng buỏằTc thơ còn nhỏưn lỏằi yêu 'ặặĂng làm rơ giỏằ lỏĂi kêu gò bó ??? Hay bĂc bỏằng thơ ai sặỏằ>ng cho còn lên 'Ây than vÊn cĂi nỏằ-i rơ
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn chán đây, thỉnh thoảng phải được thả rông tý chứ nhỉ.Gò bó thế này sau cưới nhau về thì chết hả...hehhe
    Bạn gái = tuổi?
  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    1. Giá mà cho thả rông đc vài ngày còn đỡ nhưng đằng này .......
    2. Yes, e với gf = tuổi bác à
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Noái chugn koan gái ai cũng thế thoai nhưng em thấy bạn của bác hơi gắt áh theo em thì cũng nên thoải mái xíu choa đối fương thấy dể thở , mới chỉ hơi thân xíu cũng đừng nên gò bó wá cá bác nhể em thì khi mà em dzí ngừi iu em đnag iu thì cứ thoái mái nhưng đừng để em bik thoái mái wá mà đâm ra ....wá đnág thì chết dzí em áh
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là chưa gian nan đã nản đây :D. Có người nắm bắt tình hình hơn thì gọi là tình yêu nhạt như nước ốc.
    Đến lúc hâm lại TY rồi bạn ạ :D.
    P/S. Nếu vẫn muốn rong chơi thì tụ tập bạn zai đi đâu chơi vài ngày ý, để thay đổi không khí tự do hơn >:)
  7. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Có thế mờ cũng phải ý kiến !
    Kiểu của cậu chắc jì đã thuộc loại chung tình !
    Chưa jì đã phải lo bò trắng răng !
  8. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí ý kiến của bác
    Em vừa vote cho bác 5* rùi đây
    Sướng nhá!
  9. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí ý kiến của bác
    Em vừa vote cho bác 5* đấy
    Sướng nhá!
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    - Cho bạn gái anh đọc những dòng này
    -Nếu cần thiết ,anh nói thẳng với chị ấy : Anh cần có khoảng trời của riêng anh . Bản thân anh cũng không nên coi điều đấy là tội lỗi,mà đó là giới hạn được phép trong tình yêu.
    Sai lầm nhất của các đôi yêu nhau là cứ chằm chặp cặp kè nhau cả ngày , ăn thịt gà ngon đến mấy thì 3 ngày cũng chán,nhìn 1 cái mặt liên tục thế không chán mới lạ .Rồi thì gặp nhiều lắm khi lại dễ phát hiện thói hư tật xấu của nhau , dễ thành ức chế .
    Nếu anh cảm thấy anh chưa đủ tình yêu để gắn bó lâu dài với chị ấy , thì chấm dứt cũng được ,đỡ mệt mỏi tổn thương 2 phía, rồi tìm 1 em gái xinh tươi khác cặp kè cho nó đỡ buồn . Đã cặp kè thì nó không có quyền đòi hỏi anh phải thuỷ chung ở bên nó đâu ,khi nào buồn thì gọi nó,bận thì thả cho nó bay đi.Thế là nhẹ người mà cũng không phải tủi phận khi lễ tết thiên hạ nô nức kéo nhau đi chơi

Chia sẻ trang này