1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24tuổi, đã có bạn gái, nghĩ tới cảnh suốt ngày quanh quẩn với 1 cô gái suốt mấy năm trời (có khi tới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucke, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Yêu gái " rà " nên chán sớm ---> bình thường
    Yêu và đã xyz---> chán sớm ---> cũng bình thương luôn !
    Em khuyên bác thật lòng .
    Đừng lấy vợ , cứ thế mà bồ bịch linh tinh , sướng hơn . vừa ko bị ai quản vừa tha hồ mà làm bậy . Sao phải nghĩ ! Bỏ đê !
    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 24/09/2007
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    lời khuyên chí lí đấy nhở
  3. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cứ linh tinh đi rồi đến lúc mệt mỏi cũng sẽ nói "Mình muốn có một bến đỗ bình yên mà cũng không có", nhưng mà bạn gái của bác chủ topic cũng cột anh này chặt quá, mà cột chặt càng chặt lại càng dễ xổng, tình yêu là vậy mà, lạc mềm buộc chặt là vậy, mỗi người đều có khoản trời riêng của mình, ai cũng có những mối quan hệ bạn bè khác, cứ gò bó như thế thì thể nào cũng giải tán sớm.
  4. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hay là bác cứ ngừng yêu chừng mấy năm đi, bao giờ thích lấy vợ thì quay lại yêu rồi cưới => có vài năm nữa để tá hoả chơi bời, hết than nhớ
  5. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    được voi đòi 2 bà trưng
  6. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Em iu của mình vào đọc lại tường mình lập topic này. Sao trên đời lại có nhiều người cùng cảnh ngộ thế
  7. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đến chịu các bác, lúc chưa có người yêu thì mong, đến lúc có rồi thì chán!!!
    Kiểu như bác chủ topic ý à, khỏi lấy vợ làm gì cho mệt, đi cặp kè với các em cho nó sướng!
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    nếu người yêu của chú nói rằng : "nghĩ tới cảnh suốt ngày quanh quẩn với 1 thằng giai suốt mấy năm trời (có khi tới cả đời) - nghĩ lại thấy nản quá " chú nghĩ sao nhỉ???
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hợp ý quá rồi còn gì, lúc đó cần gì lăn tăn lên trên này hỏi cơ chứ
  10. babyrock

    babyrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    He he thế này thì toi rùi. Chắc là bác chưa yêu thật lòng rồi. Bác quen chị nhà được bao lâu mà đã có tình trạng chán chường thế chắc phải trên 3 năm hở. Em chẳng biết thế nào chứ như em đây có người yêu được 3 năm rùi nhưng chưa biết chán là gì. Có thể là vì 2 lý do
    1- Em rất yêu nàng, nên vừa đi chơi về với nhau là nhớ ngay rùi phải nhắn tin lia lịa để có cảm giác nàng vẫn ở bên. Có khi nấu cháo đt tới khuya đến mức có thần giao cách cảm. Nghe nàng kể hễ mỗi lần nàng nhớ em nhìn cái đt là y như rằng có em nhắn tin hay gọi điện he he.
    2- GF của em rất khéo léo,biết lúc nào nên để em tự do,dù nàng buông lỏng thì em cũng chả thèm để mắt co nào.Nên cuối tuần hay mỗi lần đi chơi với nàng em lại thấy háo hức chứ chả phải chán chường như bác.
    Bác phải tìm ra nguyên nhân đi, chứ ko mà bác rước chị này vìa khổ đời giai bác đấy.

Chia sẻ trang này