1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24tuổi, đã có bạn gái, nghĩ tới cảnh suốt ngày quanh quẩn với 1 cô gái suốt mấy năm trời (có khi tới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucke, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang lăn tăn giống chú này Nhưng chắc thêm vài tuổi suy nghĩ sẽ khác bạn àh
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì cũng nản thật nh lại có 1 cơ số cái khác hấp dẫn hơn
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy cớ giận dỗi nhau khoảng 2 tuần.Nếu như nhớ thì làm lành mà không nhớ thì cứ vi vu tiếp khi nào nhớ thì về.Thế mà!
  4. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Chính xác à nha .
    Bác chủ topic có lẽ còn muốn bay nhảy chưa muốn ràng buộc , mà chắc là tình iu của bác cũng kô thi vị lắm nên đâm chán . Nếu khuyên bỏ nhau tì tiêu cực quá nhưng bác thử "li thân" tạm thời một thời gian để cả 2 làm mới lại mình sau đó quyết định có tiếp tục không hay chia tay ...hề hè
  5. themac

    themac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Kặp bồ đi bác . Như thế cho thoải mái em vẫn yêu vợ em nhưng mờ thỉnh thoảng hẹn hò với mấy em 9x cho đỡ buồn đời
  6. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú nhá !
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Em nài thế mà cũng phải lập topic, tốt nhất là thấy thích như thế nào thì làm thế, vậy thôi!!!
    Có bạn gái lại còn lo chán!
  8. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chưa muốn chỉ gắn bó với 1 người thì giải tán đi em, bay nhảy cho nó sướng, lăn tăn làm gì. Lúc nào sắp xuống lỗ thì nghĩ đến chuyện có gđ, vợ con là vừa, lúc ấy cuộc đời còn mấy tí, lo gì phải gắn bó lâu với chỉ 1 người em trai nhỉ? Chú em thuộc loại cả thèm chóng chán rồi, chả phải vì bị kìm kẹp đâu, chú muốn vừa có bạn gái, vừa thoải mái tán tỉnh đi chơi với các em khác. Nếu ko giải tán thì chú kiếm em nào cùng sở thích đi, chia lịch ra là xong. Thế nhỉ?
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Thật tình em cũng yêu gf em lắm (nếu ko yêu thì em chả lăn tăn làm gì cho mệt, bỏ quách kiếm em khác là xong) nhưng em tính ham vui, trước giờ vô tư chả phải lo suy nghĩ gì cả. Không phải em đi với gf em ko vui nhưng mỗi cái vui nó khác chứ. Nhiều lúc em cũng mún tới những chỗ đông vui, 8 với mấy em gái xinh xắn nhưng nghĩ lại sợ gf biết họ sẽ ko vui nên em dằn lại, nhưng cứ kiềm chế thế này thì...........
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là bỏ thì vương thương thì tội, cứ chơi với mấy em 9x đi, mấy hôm thấy chán thì ta về ta lại "tắm ao ta" ...Đừng để GF biết đấy

Chia sẻ trang này