1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25/12 Christmas day!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi macodon87, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Christmas roài! Mọi người đã có dự định gì chưa???

    Quà tặng bạn bè, gia đình...... và nhất là người ấy ( Khó nói ) + những lời chúc thật ngọt ngào

    He! có bác nào biết câu chúc = English nào hay ko??? Bán cho em với. Giá khởi điểm 5 sao

    He! Theo em thì tốt nhất là trong lúc những người khác đang chen chúc ở khu trung tâm thì mình dẫn người ấy lên Công viên Vầng Trăng, trèo lên cái đu quay khổng lồ, tay trong tay ngắm nhìn bầu trời đêm... ---> Em đang mơ các bác ah! Mơ có mất tiền đâu! Cứ mơ cho nó đã Ko ôm, ko hôn được người ấy ngoài đời thì làm trong mơ! He! Trả thù cho bõ ghét


    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang



  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, mày đừng nói với tao là mày đi lâu quá nên mày fê nhá. Chán mày wé. Mà cũng sắp đến Christmas rùi.... hay thật.
    TIếc là mày ko ở Vn ko thì đêm 24 anh em mình đi quậy Hớ hớ.... tao nghĩ anh em mình mà đi thì.... chắc lại qua đêm thôi
    Mà thôi, mày cứ nghĩ cái rì nó thực tế một chút đi, cứ ngồi đó mờ mơ với mộng cuối cùng lại chẳng có cái rì cả.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  3. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn, thẩn thơ
    Mơ mộng, mộng mơ
    Nuốt nhầm hột mơ

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    nôen hả?vù đầu ở nhà mà học nha'thời gian đó đang thi học kì


    chipolata_bf-My new YIM .


  5. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    He he !
    Giáng sinh ở nhà đắp chăn nằm ngủ :D

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  6. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chả có chút Romantic nào cả! Chán wá!

    2 Dart: Sao tao thấy mày ngủ nhiều thế mà mày vẫn bé thế?

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Nôen á ?có khi thi xong học kì rùi thì đi chơi với anh trai he he
    tầm đó về rùi bạn bè thiếu rì


    chipolata_bf-My new YIM .


  8. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tao ngủ nhiều lúc nào
    Tao là thuộc dạng thiếu ngủ
    Thôi , đã bảo Giáng sinh ở nhà mà ngủ
    Hôm sau dậy đi thi HK1 :D

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  9. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    híc híc! giáng sinh hả? chỉ có 2 người bên nhau và người đó ...kèm mình học!không phải tại ngu mà tại vì người ta lớn tuổi hơn thôi!

    Tội đồ của tử thần!


    Người tù của Zindane(F3C)
  10. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Giang sinh em thich nhut la duoc di choi voi nguoi iu, hehhehe... co ai cung quan diem voi tui ko vay????

    To the world you may be one person, but to one person you may be the world...



Chia sẻ trang này